Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 cung hoàng đạo xui xẻo nhất tháng 4/2023

2023-03-29 16:10

Tác giả:


1. Xử Nữ

 

Theo các nhà chiêm tinh, tháng 4 không mấy may mắn đối với Xử Nữ trong năm 2023 nên chòm sao này đứng đầu trong top cung hoàng đạo xui xẻo nhất tháng 4/2023.

 

Xử Nữ cần đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ vào tháng này. Mối quan hệ giữa Xử với mọi người dường như ở mức thấp nhất mọi thời đại vì có vẻ như bạn đã bỏ bê hoặc quên chăm sóc những người thân yêu của mình trong một thời gian dài.

 

Hãy thay đổi ngay trước khi quá muộn, đôi khi tiền bạc không phải là tất cả đâu nhé. Bạn cống hiến cho sự nghiệp, học tập là điều đúng đắn nhưng cũng phải học cách cân bằng cuộc sống nữa chứ.

 

2. Bảo Bình

 

Tham vọng, kiên trì và hiểu biết, bạn thích kết nối và thăng tiến trong xã hội. Bạn là kiểu người hay để mắt đến giải thưởng và sau đó làm việc không mệt mỏi để đạt được mục tiêu của mình. Có vẻ như không gì có thể cản đường bạn cho đến khi mùa Bạch Dương đến.

 

Bạch Dương táo bạo và thẳng thắn với ý định của mình, trong khi Bảo Bảo thì trầm tính, điềm tĩnh và dè dặt hơn. Bảo Bình được cai trị bởi sao Thổ - hành tinh của trí tuệ, đó có thể là một lý do khiến bạn thích suy nghĩ trước khi hành động. Mặt khác, Bạch Dương được cai trị bởi sao Hỏa đam mê, đòi hỏi hành động nhanh chóng và hấp tấp.

 

Bảo Bình biết rằng cần phải có thời gian để xây dựng cuộc sống trong mơ của mình. Vì vậy, mặc dù năng lượng táo bạo và đầy tham vọng của mùa Bạch Dương có thể truyền cảm hứng cho bạn làm việc chăm chỉ hơn, nhưng tốc độ không ngừng nghỉ của tháng 4 có xu hướng khiến bạn cảm thấy kiệt sức.

 

3. Song Ngư

 

Bạn rất tự nhiên và vui tươi, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống như thể ngày mai là tận thế. Luôn đi ra ngoài và gặp gỡ những người mới, bạn là một người kết nối xã hội, thích bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

 

Là cung Nước hòa đồng, thích thay đổi, năng lượng của tháng 4 có thể khiến bạn cảm thấy u sầu và nặng nề hơn bình thường, tốt nhất là giữ cho mình một tâm hồn đẹp trong 30 ngày của tháng mới.

 

Nếu cảm thấy như những bức tường đang đóng lại với bạn trong tháng này, đừng quá khắt khe với bản thân. Bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi và bạn đang cảm thấy áp lực phải thực hiện một bước đi đúng đắn. Tuy nhiên, rất nhiều điều đẹp đẽ sẽ xảy ra sau những áp lực, nếu một tảng đá sẵn sàng chịu đựng nhiệt độ cao, cuối cùng nó sẽ trở thành kim cương.

 

Hãy biết rằng bất cứ điều gì đang chờ đợi bạn ở phía bên kia sẽ tượng trưng cho tất cả những hy sinh mà bạn đã thực hiện. Thành công cần có thời gian và bạn càng sẵn sàng trải qua bao nhiêu, bạn càng mở rộng bản thân để đạt được thành công bấy nhiêu.

 

4. Hổ Cáp

 

Là cung hoàng đạo xui xẻo nhất tháng 4/2023, bạn cần biến đổi bản thân để tốt hơn. Bạn cần phải chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi trước và sau đó mới có thể chào đón sự thay đổi mới mẻ trong cuộc sống. Đôi khi, những điều tốt đẹp có thể đến từ những điều tồi tệ và do đó, bạn cũng cần phải trải qua quá trình đó. Cáp Nhi phải từ bỏ những thứ thân yêu với mình để tiến lên trong sự nghiệp.

 

Sẽ có quá nhiều công việc cần được giải quyết trong tháng 4 này, và do đó, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp khi hoàn thành chúng. Đây là thời gian để Hổ Cáp làm việc theo nhóm và hợp tác với những người khác ở mức độ sâu sắc hơn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top