4 con giáp này đào hoa bùng nổ, gặp gỡ người trong mộng ngay trước Valentine 2023
2023-02-07 11:02
Tác giả:
1. Tuổi Sửu
Từ trước đến nay, người tuổi Sửu luôn tạo cho người khác ấn tượng bạn là một người rất điềm tĩnh và chín chắn. Vì thế, bạn thường nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người xung quanh.
Trên phương diện tình cảm, bạn tuy là một người khá bảo thủ và bị động nhưng lại rất chân thành, một khi yêu ai sẽ dành hết sự quan tâm cho người đó. Đó chính là lý do dù bạn không có nhiều mối tình nhưng mối tình nào cũng rất lâu bền.
Trong thời điểm những ngày Valentine cận kề như thế này, sao Thái Dương chiếu mệnh là dấu hiệu rất tốt cho phương diện tình duyên của bạn, đặc biệt là nam mệnh. Nếu có cảm tình với ai, bạn nên thẳng thắn bày tỏ với đối phương chứ đừng nên chần chừ nữa.
Với nữ mệnh, bạn nhận được lời làm quen đến từ một người bạn khác giới. Chính bạn cũng nhận ra đó là một đối tượng khá triển vọng. Vì thế, đừng nên lo ngại quá nhiều điều, hãy cho đối phương cơ hội nhé.
2. Tuổi Thân
Người tuổi Thân có tính cách vui vẻ, cởi mở nên lúc nào bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Trên cơ bản, mối quan hệ rộng rãi giúp bạn nhận được nhiều yêu cầu kết bạn, làm quen, chủ yếu là bạn có muốn tiến tới với đối phương hay không mà thôi.
Trước ngày 14/2, bản mệnh có thể gặp được đối tượng vô cùng phù hợp. Bạn và người ấy nói chuyện hợp nhau ngay từ lần đầu tiếp xúc. Dù chỉ mới quen nhau, hai người đã có thể cùng bàn luận và trao đổi rất nhiều chuyện.
Bạn có thể trở thành con giáp có người yêu trước Valentine nếu chủ động tỏ tình hoặc chấp nhận lời bày tỏ của đối phương. Thực ra quãng thời gian làm quen dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là hai bạn đồng điệu và có xúc cảm chân thành dành cho nhau.
Ngoài ra, nếu bạn vẫn còn rụt rè, chưa chủ động trong tình cảm thì khoảng thời gian này, bạn có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho một vài đối tượng làm quen.
3. Tuổi Dậu
Là con giáp có người yêu trước Valentine 2023, người tuổi Dậu thật may mắn khi phương diện tình cảm của bạn xuất hiện những điểm sáng rực rỡ. Bạn hoàn toàn có cơ hội gặp được người phù hợp với mình.
Khoảng thời gian này, bạn đi đâu cũng nhận được sự yêu mến và chú ý của mọi người. Thậm chí, có người là tâm điểm của đám đông. Xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu các đối tượng tìm hiểu.
Trước ngày lễ Tình nhân, bạn có thể nhận được lời bày tỏ tình cảm của một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, hai bạn có thể cùng đi chơi với nhau để thêm hiểu nhau hơn và có thêm những kỉ niệm đẹp.
Tất nhiên, bạn cũng không cần thiết phải vội vàng nhận lời yêu của người đó. Hãy dành thêm thời gian để hiểu hơn về nhau, như vậy thì quá trình bên nhau sau này cũng tránh được nhiều mâu thuẫn.
4. Tuổi Hợi
Thời điểm này, người tuổi Hợi được cát tinh Thái Âm chiếu mệnh, nhờ thế mà nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc. Đáng chú ý, nữ mệnh thường đào hoa hơn nam mệnh.
Từ trước đến nay, bạn vốn không phải là người quá cởi mở, bạn cũng ít khi chủ động giữ liên lạc với ai nên quan hệ không quá rộng rãi. Tuy nhiên, chỉ cần quen biết bạn đủ lâu, mọi người đều có thể nhận ra rằng bạn là người hiền hòa, chu đáo và chân thật thế nào.
Ngày lễ Tình nhân đến gần là thời điểm mà bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người bạn khác giới. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi bất ngờ một chút, song đừng vì vậy mà từ chối ngay.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

