3 cặp đôi con giáp chỉ cần cưới nhau là giàu sang phú quý cả đời
2023-12-12 11:03
Tác giả:
1. Thân và Tý
Trời sinh một cặp chính là nói về cặp đôi con giáp phú quý này. Thân và Tý dường như sinh ra là để thuộc về nhau, là cặp đôi con giáp hợp tuổi nhau. Họ có sự đồng điệu về tâm hồn, hòa hợp về suy nghĩ, tâm ý tương thông trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Hai con giáp này đều là những người thông minh lanh lợi, song biết cách để nhường nhịn và chung sống hòa thuận với nhau, thế nên tuổi Thân và tuổi Tý kết đôi sẽ tạo ra tổ ấm gia đình vô cùng hạnh phúc, vợ chồng tình cảm thắm thiết chẳng rời.
Có điều, đến bát đĩa cũng còn có lúc xô, vợ chồng trẻ sống bên nhau khó tránh khỏi những lúc giận hờn, thậm chí, nếu không biết cách nhường nhịn nhau thì có thể còn biến giận hờn thành mâu thuẫn to lớn.
Tuy nhiên, người tuổi Thân và tuổi Tý nên biết một điều, sự kết hợp giữa họ là thứ không thể tan vỡ, bởi chẳng những buông tay nhau ra là hạnh phúc tiêu tan mà tài lộc cũng theo đó mà tan biến. Những điều quý giá nhất trong cuộc đời của hai người cũng khó lòng mà giữ được.
Sát cánh bên nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tình yêu giữa hai người sẽ tự tạo ra phúc khí, thu hút tài lộc về bên mình, cả đời phú quý giàu sang, chẳng lo thiếu tiền tiêu.
2. Hợi và Mão
Hai vợ chồng tuổi Hợi và tuổi Mão ở bên nhau thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ tràn ngập những điều ngọt ngào. Tử vi phương Đông tiết lộ rằng cặp đôi con giáp này được xem như Gỗ và Nước, kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra những điều tốt đẹp tựa mầm non đâm chồi nảy lộc mỗi dịp xuân về.
Về chung một nhà có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt trong đời của cặp đôi Hợi và Mão, hạnh phúc mà tự tay họ tạo ra khiến cho những người xung quanh ai nấy đều phải ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần ghen tị nữa.
Con cái xinh đẹp giỏi giang, học hành thành tài mà hết mực hiếu thảo với mẹ cha chính là tài sản lớn nhất trong cuộc hôn nhân của hai con giáp này. Ngoài ra thì đường tài lộc của hai vợ chồng cũng cực kì hanh thông, tiền tài không ngừng đổ về nhà, tài sản càng ngày càng lớn, hạnh phúc càng thêm viên mãn.
3. Mùi và Ngọ
Trong số 12 con giáp thì Mùi và Ngọ là cặp đôi con giáp được xem là hòa hợp cả về tính cách và lối sống nhất. Một người ưa tự do, thích bay nhảy, không thích bị bó buộc, hay bị đánh giá là vô tâm và một người có trái tim ấm áp, luôn hướng về gia đình, tưởng chừng không có gì liên quan đến nhau nhưng có lẽ chính sự khác biệt là nam châm trái dấu hút họ về với nhau.
Hai người luôn có sự tương đồng và bù đắp, hỗ trợ cho những khuyết điểm của nhau. Tình cảm không cần phải nói ra thành lời mà chỉ bằng những hành động tưởng chừng rất nhỏ thôi cũng đủ để thể hiện tình yêu nồng nàn giữa cặp đôi này.
Tuy vậy, cùng là những người cố chấp, đôi khi Mùi và Ngọ cũng xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí là những lần chiến tranh lạnh, chẳng ai buồn nói với ai một câu nào. Có điều, hai bạn hãy nhớ rằng đừng bao giờ để giận hờn, cãi vã đẩy mình ra xa người ấy. Hai bạn sinh ra đã thuộc về nhau, chỉ ở bên nhau mới có được hạnh phúc dài lâu, có được những điều mình muốn.
Ai cũng có cái tôi của riêng mình, nhưng khi sống bên nhau, hãy biết nhường nhịn và dùng tình yêu để hóa giải mọi mâu thuẫn, tháo gỡ mọi nút thắt. Khi ấy, tình yêu sẽ thêm ngọt ngào nồng thắm, sự hòa hợp thăng hoa đến đỉnh điểm, mọi chuyện khác cũng sẽ tốt đẹp dần lên, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn tiền tài có tiền tài, quan trọng là người yêu nhau rồi sẽ về với nhau.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

