Phát thanh xúc cảm của bạn !

100 câu nói hay về tình mẹ khiến ai cũng phải bật khóc (P2)

2018-05-19 01:28

Tác giả:


Khi bạn làm mẹ, bạn không bao giờ cô đơn như bạn nghĩ. Một người mẹ sẽ suy nghĩ hai lần, một cho con và một cho bản thân mình.

***


“Mẹ tôi có một thân hình mảnh mai nhưng bà lại có một trái tim rộng mở chứa đầy tình yêu thương mọi người và sự hiếu khách” – Mark Twain.

“Làm mẹ là sự lựa chọn đặt niềm hạnh phúc của con lên hàng đầu, là dạy con những bài học đường đời, là khi bạn cố gắng trở thành một con người tốt nhất có thể và là khi bạn học cách tha thứ cho bản thân mình” – Donna Ball (At home on Ladybug Farm).

“Tình yêu to lớn của mẹ cho chúng ta cảm giác được yêu thương và bảo vệ mãi mãi” – J.K.Rowling.

“Tình mẹ là điều gì đó bạn có thể dễ dàng cảm nhận được. Nó tựa như một phần trong bầu không khí này vậy” – Peter Abrahams (Down the Rabbit Hole).

“Chúng ta được sinh ra nhờ tình yêu của mẹ” – Rumi.

“Mẹ tôi là một người kiên trì. Khi tôi nghĩ đến việc mẹ một mình nuôi tôi khi bà chỉ 20 tuổi, làm việc quần quật để trả các khoản chi và cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, tôi nghĩ đó là một kỳ công chưa từng có” – Barack Obama.

“Bất cứ điều gì cũng có thể không chắc chắn nhưng tình mẹ là ngoại lệ” – James Joyce.

“Mẹ tôi có một thái độ sống tuyệt vời khi đối mặt với mọi thứ, kể cả với bệnh ung thư” – Bill Clinton.

“Sức mạnh của tình mẫu tử đôi khi có thể lớn hơn cả những quy luật tự nhiên” – Barbara Kingsolver.

“Mẹ tôi có một tinh thần mạnh mẽ để xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Bà nhận thức được bản thân và quyết tâm theo đuổi ước mơ. Mẹ có thể tạo ra thế giới cho mẹ và chúng tôi” – Caroline Kennedy.

“Tôi nói với các con mình: “Mẹ luôn nghĩ về con từng giây từng phút” – Michelle Obama.


“Tôi luôn thán phục cách mẹ tôi thoát khỏi cuộc sống cô đơn và trở thành một người phụ nữ giàu tình cảm và bản lĩnh” – Hillary Clinton.

“Làm mẹ là học cách mạnh mẽ và đối mặt với nỗi lo sợ bạn chưa bao giờ nghĩ đến” – Linda Wooten.

“Vòng tay của mẹ ấm áp và thoải mái hơn bất cứ điều gì” – Princess Diana.

“Làm mẹ là canh bạc lớn nhất trên đời – lộng lẫy nhưng cũng thật đáng sợ” – Gilda Radner.

“Khi bạn làm mẹ, bạn không bao giờ cô đơn như bạn nghĩ. Một người mẹ sẽ suy nghĩ hai lần, một cho con và một cho bản thân mình” – Sophia Loren.

“Tuổi trẻ trôi đi, tình yêu cạn dần, tình bạn chóng qua. Duy chỉ có tình yêu của mẹ là trường tồn” – Oliver Wendell Holmes.

“Mẹ là nguồn cội, là gốc rễ của tôi. Mẹ gieo cho tôi hạt mầm để tôi có thể tiếp tục cố gắng với niềm tin vào khả năng của chính mình” – Michael Jordan.

“Yếu tố sinh học là điều kiện tối thiểu của một người mẹ” – Oprah Winfrey.

“Mẹ là giáo viên vĩ đại nhất, một giáo viên nhân ái, giàu yêu thương và can đảm. Nếu sự ngọt ngào được ví như một đóa hoa, mẹ sẽ là bông hoa ngọt ngào nhất của tình yêu” – Stevie Wonder.

“Mẹ là người có thể nhìn thấu được nỗi lo lắng và tìm cách giúp ta vượt qua chúng” – Terry Mark.

“Mẹ nuôi lớn chúng ta bằng sự hài hước, lạc quan. Mẹ giúp chúng ta hiểu rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng tuyệt vời và hãy học cách mỉm cười với nó” – Liza Minnelli.

Theo Elle.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top