Phát thanh xúc cảm của bạn !

100 câu nói hay về tình mẹ khiến ai cũng phải bật khóc (P1)

2018-05-18 01:32

Tác giả:


Nơi tốt nhất để bạn rơi nước mắt chính là trên cánh tay của mẹ.

***


“Tất cả những gì con đã và đang có, con nợ người mẹ thiên thần của con” – Abraham Lincoln.

“Mẹ luôn là người hướng dẫn và đồng hành cùng mọi cảm xúc của tôi. Tôi thật may mắn khi có mẹ ở bên và giúp tôi vượt qua mọi việc” – Emma Stone.

“Tôi tin vào sức mạnh, trí thông minh và sự nhạy cảm của phụ nữ. Mẹ tôi, chị tôi đều là những người mạnh mẽ. Tôi yêu mẹ tôi cũng vì điều đó” – Tom Hiddleston.

“Tôi nhớ những lời cầu nguyện của mẹ. Tất cả đã đi theo tôi trên suốt chặng đường của cuộc đời” – Abraham Lincoln.

“Mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới. Tất cả những gì tôi đang có đều nhờ vào mẹ. Tôi gặt hái được thành công như hôm nay từ cách giáo dục về đạo đức, trí tuệ và thể chất mà mẹ đã dành cho tôi” – George Washington.

“Có một điều thật buồn cười với các bậc làm cha làm mẹ. Ngay cả khi con của họ tệ như thế nào, họ vẫn nghĩ chúng thật tuyệt vời” – Roald Dahl.

“Khi bạn mệt mỏi trong việc dạy dỗ con, bạn sẽ có xu hướng liệt kê những việc mình đã làm sai. Tôi khuyên bạn nên dành thời gian để chụp nhiều ảnh gia đình để làm bằng chứng cho điều ngược lại” – Connie Schultz.

“Trẻ con sẽ không ở bên bạn nếu bạn làm đúng. Khi bạn càng tốt đẹp bao nhiêu thì bạn càng trở nên không-cần-thiết bấy nhiêu trên chặng đường dài” – Barbara Kingsolver.

“Không có một liên kết mạnh mẽ nào trên thế giới, cũng không có tình yêu nào tức thời và sự tha thứ vô điều kiện. Chỉ có tình cảm mẫu tử mới có thể làm được điều đó” – Gail Tsukiyama.

“Nơi tốt nhất để bạn rơi nước mắt chính là trên cánh tay của mẹ” – Jodi Picoult.


“Mẹ không phải là người để chúng ta phụ thuộc vào. Mẹ là người khiến dựa dẫm trở nên không cần thiết” – Dorothy Canfield Fisher.

“Tình yêu của mẹ là một phước lành, là sự bình yên. Nó không cần được báo đáp bằng điều gì xứng đáng. Nếu bạn có nó, đó chính là hạnh phúc. Nếu không, mọi thứ tươi đẹp trong cuộc sống này dường như không còn ý nghĩa” – Erich Fromm.

“Không có cách nào trở thành một người mẹ hoàn hảo nhưng có hàng triệu cách để trở thành người mẹ tốt” – Jill Churchill.

“Khi chúng ta nhìn vào mẹ, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thuần khiết nhất trên thế giới này” – Mitch Albom.

“Mọi người đều mong muốn cứu Trái Đất nhưng không một ai muốn giúp mẹ mình rửa bát” – P.J.O’Rourke.

“Làm mẹ là một thái độ, không phải mối quan hệ sinh học đơn thuần” – Robert A.Heinlein.

“Nếu tiến hóa thực sự có hiệu quả, tại sao mẹ lại chỉ có hai tay?” – Milton Berle.

“Hầu hết những người mẹ đều là những nhà triết học bản năng” – Harriet Beecher Stowe.

“Nếu được miêu tả về mẹ, tôi sẽ viết về một cơn bão trong sức mạnh phi thường của nó” – Maya Angelou.

“Nếu có thể, tôi chỉ hy vọng mình được thừa hưởng tính cách tuyệt vời của mẹ” – Booker T.Washington.

“Mối liên kết giữa mẹ và con là sức mạnh thuần khiết nhất mà không điều gì có thể xâm phạm được” – Khuyết danh.

“Mẹ là người bạn luôn muốn gặp mỗi khi có khó khăn” – Emily Dickinson.

“Cánh tay dịu êm của mẹ là cái nôi ru con vào giấc ngủ yên bình” – Victor Hugo.

Theo Elle.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top