Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu mình nhưng lại nói không xứng với mình, vậy là không yêu mình rồi!

2020-04-25 01:25

Tác giả:


Nếu bạn nghe những câu này thì có lẽ đàn ông không yêu thật lòng như bạn từng nghĩ. Họ chỉ chọn một lời nói dễ nghe để rời đi một cách đẹp đẽ nhất.

***

Có những người đàn ông không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ. Hoặc là họ chưa từng yêu bạn thật lòng, chỉ là bạn đã nhận ra quá trễ.

“Em xứng đáng với một người tốt hơn”

“Em xứng đáng với một người tốt hơn”, có nghĩa là anh cần một người tốt hơn em. Khi bạn nghe đàn ông nói câu này, hãy hiểu rằng anh ta không còn thương bạn, hoặc là chưa từng yêu bạn thật lòng. Không phải bạn chưa đủ tốt, mà là anh ta cần một người khác.

Không điều gì có thể ngăn cản đàn ông nếu bạn thật sự là người anh ta muốn. Anh ta sẽ muốn bản thân tốt hơn để có được bạn, làm bạn hài lòng, hay cho bạn những gì bạn cần. Thậm chí, anh ta sẽ tình nguyện thay đổi chỉ vì muốn có được bạn. Còn một người đàn ông cạn tình sẽ chỉ chọn một lý do để giữ lại hình ảnh đẹp đẽ của anh ta trong lòng bạn. Nếu có phải nghe câu nói ấy, hãy hiểu rằng bạn đã không may gặp phải một người chưa từng trân trọng bạn. Nếu đủ yêu họ sẽ giữ lấy bạn, nếu chưa từng yêu họ có chọn ra đi cũng vẫn muốn bạn giữ lấy họ.

“Anh sợ lỡ thời gian của em”

“Anh sợ lỡ thời gian của em”, nhưng anh không sợ lỡ mất em. Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ sợ mất bạn hơn bất cứ điều gì. Hơn cả công danh sự nghiệp, những mối quan hệ khác, họ bằng mọi cách sẽ giữ lấy bạn. Họ không để bạn chờ, không muốn bạn đánh đổi thanh xuân.

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn sẽ không sợ mất bạn. Vì thế, dù bạn có chờ bao lâu, họ cũng không cho cả hai một cái kết đẹp. Hoặc là, bạn không đủ quan trọng để họ muốn giữ lấy, bằng lòng từ bỏ những mục tiêu khác.

Nói cho cùng, đàn ông yêu bạn không để bạn thiệt thòi, còn đàn ông chưa từng yêu bạn thì dù bạn có tình nguyện đợi chờ cũng vô ích. Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi, hãy chọn ở bên người sợ mất bạn, sợ bạn lỡ làng mà không từ bỏ bạn.

“Anh thương em, mà cũng cần cô ấy”

Đừng tin lời đàn ông nói cùng lúc yêu cả hai người phụ nữ. Thứ tình yêu đó thật ra chỉ là lòng tham của đàn ông. Khi đàn ông chỉ yêu bản thân thì họ chẳng yêu ai thật lòng. Nếu anh ta yêu bạn, vì sao lại có một người phụ nữ khác xuất hiện? Nếu anh ta đã chọn bạn, vì sao lại không có trách nhiệm chung thủy? Đừng dễ dàng tin rằng một kẻ ngoại tình vẫn trân trọng bạn.

Với phụ nữ, hãy chọn vị trí duy nhất trong lòng đàn ông. Đừng là thứ nhất, vì sẽ có thứ hai, thứ ba… Đừng cho đàn ông có quyền lựa chọn, khi bạn xứng đáng là người phụ nữ duy nhất được quý trọng. Phụ nữ hơn nhau là ở cách chọn chỗ đứng của mình trong lòng đàn ông, là duy nhất hoặc không là gì cả.

“Mình không hợp nhau”

Nếu không hợp nhau, vì sao có thể ở bên nhau lâu như thế? Nếu không hợp nhau, vì sao từng nói sẽ không rời bỏ nhau? Trong tình yêu hay hôn nhân, đàn ông đưa ra lý do chia tay thế này chỉ là đang giữ thể diện cho chính mình. Có lẽ thật sự chính là anh ta đã chán bạn rồi, hoặc chưa từng thật lòng quý trọng bạn. Vì nếu đàn ông yêu bạn, dù cả hai khác biệt thế nào anh ấy cũng không rời đi. Còn nếu đàn ông không yêu bạn thì có ngàn lý do để chia tay.

Theo Phụ nữ sức khỏe

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top