Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ý nghĩa đọng lại của Hoa hồng trên ngực trái

2022-02-24 01:27

Tác giả: Phạm Thị Phương


blogradio.vn - Phim đem đến cho khán giả những cái nhìn đa chiều về cuộc sống gia đình thời hiện đại, thân phận người phụ nữ, đặc biệt là những người vợ ở nhà sinh con và phục vụ chồng con.

***

Hoa hồng trên ngực trái là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn. Bộ phim đã được khởi chiếu từ năm 2019, nhưng khi xem lại bộ phim này, những điều đọng lại trong tôi còn nguyên. Với kịch bản tưởng cũ nhưng vấn đề luôn mới trong cuộc sống này. Phim là câu chuyện đa chiều về cuộc sống gia đình, gửi gắm những thông điệp về hành trình gìn giữ, tìm kiếm hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Trong phạm vi bài viết này, tôi xin chia sẻ về những nhân vật trong phim xuất hiện một cách đặc biệt và mang lại ý  nghĩa về cuộc sống mà tôi chiêm nghiệm được.

1. Nhân vật Khuê và San

Phim xoay quanh cuộc đời của Nguyễn Hồng Khuê (Hồng Diễm) - một cô gái dịu dàng và hiền lành. Bước ngoặt của cuộc đời Khuê là khi cô lỡ có thai với Thái (Ngọc Quỳnh) và đành bỏ ngang con đường học hành để làm đám cưới với Thái. Cũng từ đây, Khuê trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa, hy sinh trọn vẹn thanh xuân để vun vén tổ ấm gia đình. Suốt 10 năm chỉ ở nhà cơm nước, nội trợ, Khuê sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Và chuyện gì đến cũng phải đến khi Thái công khai cặp bồ. Cuộc hôn nhân bấy lâu mà Khuê cố gắng vun đắp gìn giữ có nguy cơ đổ vỡ.

Ngược với Khuê, San (Diệu Hương) - bạn thân của cô, là người thành đạt trong công việc. Tuy nhiên, San vướng vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. Dù được chồng yêu thương nhưng những mâu thuẫn cứ kéo dài âm ỉ từng ngày không có lối thoát khiến cô cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống hôn nhân này.

Trong phim, nhân vật Khuê - hiền lành, nhu nhược, không kiếm ra tiền, chịu đựng bi kịch người chồng tệ bạc, vũ phu và ngoại tình. Cô là người vợ đảm đang, khéo léo, chấp nhận lui về hậu phương, vun vén công việc gia đình. Thế nhưng, sự hy sinh của Khuê lại bị chính chồng khinh rẻ, coi là vô tích sự, ăn bám. Trong quá khứ, Thái từng ra tay giúp đỡ gia đình Khuê chuộc lại ngôi nhà cho bố mẹ cô. Vậy nên, Khuê còn mang trong mình cảm giác mắc nợ, chịu ơn chồng và tự ràng buộc mình trong cuộc hôn nhân rối ren và giả tạo. Không còn tình cảm, lại thêm bản tính ích kỷ, gia trưởng, bởi vậy Thái không nhìn thấy sự hy sinh, vất vả của Khuê cho gia đình. Còn về phía Khuê, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô chỉ biết sống trong đau khổ, giằng xé, tìm cách để hy vọng chồng thay đổi trong bất lực.

Chưa dừng lại ở đó, việc Khuê cam chịu “sống chung với lũ” còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng “phụ nữ phải cam chịu” từ chính mẹ chồng cô – một người cũng từng bị phản bội. Khi biết Thái cặp kè với đồng nghiệp nữ trong công ty, một mặt bà “dằn mặt” con trai nhưng mặt khác, bà lại khuyên con dâu: "Mình là phụ nữ, mình nghĩ phiên phiến cho đỡ mệt, đừng để ý chuyện ong bướm của đàn ông làm gì. Với đàn ông, gia đình là quan trọng nhất, không bỏ được...".

Đỉnh điểm là trong tập 13 “Hoa hồng trên ngực trái” lên sóng tối 18/9, cảnh Khuê rơi nước mắt nói với Thái rằng cô sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện anh ngoại tình khiến khán giả xót xa. Cô cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân đã cạn tình trong tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh Thái chơi với các con. Khuê nói, "Đừng ly hôn có được không anh? Em sẽ chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, chúng mình hãy cùng nhau nuôi các con đến lúc trưởng thành anh nhé!". Người ta bảo lạt mềm buộc chặt nhưng “lạt mềm” cũng chẳng thể níu giữ được người đàn ông bạc bẽo, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như Thái.

Cũng trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”, nhân vật San lại có cuộc sống và tính cách hoàn toàn trái ngược. Cô có thừa sự tự tin, dứt khoát để tự quyết định cuộc sống của mình. San giỏi giang, độc lập kinh tế, chỉ cần biết chính xác sự thật mẹ chồng giả điên để hành hạ mình, không chấp nhận được sự cay nghiệt của bà, cô sẵn sàng buông bỏ, đi thuê nhà.

Hai trường hợp đối lập cho thấy sự thật: trong xã hội hiện đại, muốn có hạnh phúc, người phụ nữ càng cần phải chủ động trong cuộc sống. Tự tin và làm chủ cuộc đời mình, biết trân trọng giá trị bản thân, không bám víu vào người đàn ông không sợ bị bỏ rơi.

Phim đem đến cho khán giả những cái nhìn đa chiều về cuộc sống gia đình thời hiện đại, thân phận người phụ nữ, đặc biệt là những người vợ ở nhà sinh con và phục vụ chồng con.

2. Nhân vật Dung – cô đại luật sư xinh đẹp

Kiều Thanh cũng là cái tên đã lâu mới quay trở lại. Vai diễn của Kiều Thanh mang ít nhiều ảnh hưởng từ những vai diễn trước đây: một phụ nữ độc thân, sắc sảo, giỏi giang và rất bí hiểm.

Là một đại luật sư, Dung (Kiều Thanh thủ vai) đã sử dụng quyền lực của mình để làm những điều lớn lao nhưng cũng thông qua đó để đổi trắng thay đen, chạy trắng án cho những kẻ phạm tội (Trà và Giang - con của ông Thông thầy bói), dùng những kẻ mà Dung cứu rỗi để phục vụ cho mục đích trả thù của mình. Nhưng sau tất cả các chiến lược và mưu kế trả thủ của mình, nhìn thấy gia đình kẻ thù tan nát, con cái chia lìa và đặc biệt khi nhìn thấy vợ của Thái – nạn nhân của sự trả thù đó là một người phụ nữ vô can, thậm chí đáng thương và đáng được hạnh phúc, Dung mới nhận ra sự trả thù của mình là sai lầm, đã ảnh hưởng đến những người vô tội, trong đó có những đứa trẻ, Khuê và cả mẹ Thái.

Sau cùng, Dung cũng vướng vào vòng lao lý khi pháp luật mở rộng điều tra liên quan đến vụ ma túy mà Dung đã nhúng tay vào, cô đã phải chịu hình phạt án treo, tước nghề nghiệp, danh dự mất hết và cô không còn mặt mũi để gặp lại 2 đứa bạn thân là Bảo và Tuấn. Đó là cái giá cô phải trả khi đã dùng quyền lực của mình làm những điều sai trái dù động cơ của cô muốn trả thù cho đứa em gái xấu số của mình.

3. Nhân vật Thái – một nhân vật có kết thúc nhiều trăn trở.

Đối với Thái – một người đàn ông thành đạt, một người cha yêu thương con cái và một người con biết tôn trọng mẹ. Một mình anh lăn lộn trên thương trường, gánh vác trách nhiệm gia đình, thậm chí có lúc phải giải quyết các món nợ của gia đình cho bên gia đình vợ. Nhưng bên cạnh đó, Thái là người đàn ông lăng nhăng, thiếu sự chung thủy kể cả lúc còn độc thân, anh đã cùng một lúc khiến 2 người phụ nữ có thai, anh đã phải chọn 1 người phụ nữ khiến anh có thể phát triển sự nghiệp để lấy làm vợ, người phụ nữ kia phải chấp nhận từ bỏ cái thai và ra đi mãi mãi; anh còn là một con người vô tình vô nghĩa, thậm chí có lúc cạn tàu ráo máng với chính người vợ từng đầu ấp tay gối với mình, với chính gia đình vợ khiến họ không còn chỗ dung thân. Cũng chính vì bản tính tin vào bói toán nên đã anh vào tròng một âm mưu trả thù của Dung (chị gái của người phụ nữ xấu số mang thai đứa trẻ của Thái). Kết cục bi thảm đối với Thái là công ty phá sản, cô bồ mang thai hờ cũng lột mặt nạ, cộng sự thân tín qua mặt để lại hậu quả làm ăn thiếu uy tín trong ngành xây dựng, gia đình ly hôn, anh ta phải trốn nợ và tìm mọi cách để trả cho nhóm xã hội đen.

Cũng may, Thái có đứa em cùng cha khác mẹ giang đôi tay cứu với giúp anh làm lại từ đầu. Nhưng với ý định muốn hàn gắn lại mối quan hệ gia đình với Khuê, anh đã không thành công. Nhưng một điều mà Thái không ngờ đến, anh đã mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Cuộc sống của anh chỉ đếm từng ngày. Sau tất cả, Thái mới nhận ra cuộc đời này “có nhân quả”, anh đã làm những điều sai trái và anh phải trả giá cho tất cả những việc mình gây nên. Nhưng một điều anh vẫn đau đáu trong lòng là 2 đứa trẻ và người mẹ già không nơi nương tựa khi anh ra đi; anh không còn đau đáu muốn van xin Khuê quay trở lại với anh vì anh biết Khuê xứng đáng được hạnh phúc, rời xa anh là cách tốt nhất cho cô ấy.

Nhưng những ngày cuối đời, anh được tận hưởng những giây phút hạnh phúc vô cùng hiếm hoi với đầy đủ gia đình như trước đây. Giá như điều anh suy nghĩ bây giờ có trước đây thì gia đình anh đã không chia lìa như vậy. Nhưng cuộc đời đâu có giá như!

Thái đã lựa chọn cái chết của mình để dành tặng trái tim cho con gái Bống đang nguy kịch. Đó là cách anh sống tiếp và sống bên cạnh những người thân yêu của mình. Anh cũng đã chuẩn bị những món quà cho con gái cho đến khi đến tuổi 18, những lời căn dặn trong cuốn sổ trao lại cho con khi con đủ lớn.

Cái cách anh dành cho gia đình, cho con đã khiến cho tôi rất xúc động về một người cha giỏi giang, yêu thương con cái, có suy nghĩ thấu đáo, nhưng tiếc thay điều đó giá như đến sớm hơn thì không phải là bi kịch mà là hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình anh. Cái kết này là đẹp với Thái rồi, cuộc sống nhân quả rõ ràng. Và sự hy sinh của Thái là nhân quả nhưng lại có ích vì ít nhất Thái cũng đã tỉnh ngộ trong cách sống và cách đối xử với vợ.

Trong những tập cuối của bộ phim, nhân vật Thái đã để lại cho tôi sự xúc động, trái ngược lại với những gì tôi căm ghét, nguyền rủa anh chàng này trước đây. Sau tất cả, anh ấy đã hiểu ra chân lý của cuộc đời này, cái nhân quả mà anh ta phải gánh chịu trên cõi đời này. Câu nói mà anh ấy chiêm nghiệm được: “Phúc phận của người đàn ông là có vợ hiền, cái quý giá của người đàn ông chính là con cái!”

Phần kết

Một câu nói của Thái khiến tôi cảm nhận đầy đủ nhất: “Trước cái chết, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa”.

Đúng vậy, sau tất cả - tranh giành, xung đột, hận thù, hờn ghen… đều vô nghĩa trước cái chết. Nếu như ai cũng ý thức được rằng, ngày mai là ngày kết thúc cuộc đời thì mọi người đã sống tử tế với nhau, cuộc sống này đã trở nên tốt đẹp biết bao

Bộ phim đã kết thúc, nhưng những giá trị về gia đình, ý nghĩa về cuộc sống này mà cốt truyện và các nhân vật mang lại cho chúng ta không hề ít và không hề cũ kỹ. Trong cuộc sống với bao thứ còn chưa tốt đẹp này, những bộ phim hay như Hoa hồng trên ngực trái ít nhiều sẽ mang đến cho khán giả những giá trị mà con người chúng ta phải trân trọng, thay đổi cách hành xử ngay chính những người thân yêu, những đồng nghiệp, những người xung quanh mình để chúng ta không phải hối tiếc và sống một cuộc sống thanh thản hơn.

© PTP - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Có những cái buông tay khiến mình nhẹ lòng hơn | Radio Tình Yêu

Phạm Thị Phương

Yeu cuoc song theo cach rieng cua minh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top