Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vượt qua nỗi cô đơn

2016-09-06 01:30

Tác giả:


Nếu bạn không yêu chính bản thân mình và thấy mình xứng đáng được yêu thì làm sao bạn có thể thuyết phục được người khác?

***

1. Quên đi quá khứ.

Thường thì mọi người sẽ hướng đến tương lai từ những kinh nghiệm của quá khứ. Nếu việc bác bỏ quá khứ xảy ra hoặc một người bạn nào đó của bạn tìm đến bạn và khơi gợi lại thì cũng hãy quên đi.

2. Kiểm tra lại các mối quan hệ hiện tại.

Nếu các mối quan hệ hiện tại của bạn làm cho bạn cảm thấy cô đơn, khiến bạn không phải là bạn, hoặc phong cách của những người trong mối quan hệ đó không phù hợp với bạn. Vì thế hãy kiểm tra lại các mối quan hệ đó, có thể họ đang lái cảm giác cô đơn của bạn.

3. Đừng tự khép mình.

Nếu bạn đã từng ít nhất một lần bị tổn thương trong quá khứ và quyết không bao giờ như thế nữa thì bạn đã trở thành kẻ thù của chính bản thân mình rồi!

Nếu bạn không mở lòng với người khác, thì họ sẽ không biết cách làm thế nào để gần gũi với bạn hơn. Chúng ta đều có một mặt thể hiện ra và một mặt ẩn mình với cuộc sống. Nhưng nếu bạn hòa đồng và vui vẻ hơn, mọi người sẽ dễ dàng kết nối với bạn hơn.

4. Học cách yêu bản thân mình.

Nếu bạn không yêu chính bản thân mình và thấy mình xứng đáng được yêu thì làm sao bạn có thể thuyết phục được người khác?

Vượt qua nỗi cô đơn

5. Bạn chỉ cần một người.

Tôi từng nghĩ cuộc sống là những thói quen của con người. Khi bạn có một người bạn chân thành và luôn luôn ở bên cạnh bạn thì lúc đó bạn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Vậy thì đừng tìm kiếm những người bạn khác nữa mà hãy chỉ ở bên cạnh người đó đến khi nào không thể nữa.

6. Đừng tự phá hoại.

Nỗi đau trong quá khứ nên bạn không muốn bị tổn thương hay thất vọng thì chúng ta nên thiết lập lại những việc mà chúng ta đã sai. Tự tạo hàng rào chắn với thế giới xung quanh đã vô tình khiến bạn mãi mãi cô độc.

7. Giữ liên lạc.

Nhiều người cảm thấy khi tiếp xúc với người khác mà không nhận được phản ứng đáp trả mà họ muốn thì họ sẽ bỏ đi và tránh không gặp mặt nữa. Nếu bạn muốn không cô đơn mãi mãi thì cách tốt nhất để vượt qua nỗi cô đơn là tiếp tục tìm kiếm những người bạn hiểu bạn.

8. Không ngừng cố gắng.

Khi bạn đương đầu với khó khăn, chấp nhận mọi người, học cách chấp nhận bản thân, thì bạn sẽ nhận ra sự thay đổi trong chính con người bạn.

Từ những kinh nghiệm tích cực hơn sẽ khiến bạn thấy tự tin trong tương lai. Bạn không cần phải giải quyết nạn đói trên thế giới hoặc tạo hòa bình trên toàn cầu; bạn chỉ cần tạo hòa bình trong trái tim của bạn thôi!

Blog Radio Tổng hợp.

Có thể bạn quan tâm: Chiều sâu của sự sẻ chia


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top