Vì yêu quá nhiều nên em nhận lấy những tổn thương
2018-12-20 01:28
Tác giả:
Đến cuối cùng, người buông tay kết thúc mối quan hệ mập mờ này lại chính là em, người mà tưởng chừng sẽ bị anh vứt bỏ, hóa ra lại có đủ can đảm chủ động rời xa anh, rời xa nỗi đau kéo dài suốt ba năm qua.
Đáng lẽ ra, em nên mỉm cười vì nhẹ lòng lắm rồi, nhưng trái tim em lại quá đau. Là bởi vì em đang nuối tiếc những tháng ngày thanh xuân ngu ngốc ấy, cứ khờ dại chạy theo tình yêu, khúm núm dưới chân tình yêu, đến nỗi đánh mất chính mình.
Ban đầu khi lựa chọn cuộc tình này em đã chấp nhận sẽ mãi sống trong bóng tối, không để một ai biết đến mình, biết đến mối quan hệ của chúng ta, chỉ cần chúng ta yêu nhau, chỉ cần được bên cạnh anh, đối với em đã là quá đủ rồi. Nhưng anh ơi, em đã quên một điều, rằng em chẳng qua cũng chỉ là phụ nữ, em cũng có lòng ích kỉ của riêng mình, em không thể tiếp tục cứ mãi là người tình trong bóng tối, bởi vì em đố kị, em đố kị với người phụ nữ đầu ấp tay gối cùng anh mỗi đêm.

Em ghen với chị ấy, em ghen với vợ anh, buồn cười quá phải không anh? Em làm gì mà có tư cách đó, đã là người thứ ba thì mặc định không được phép ghen tuông. Đã là người thứ ba thì phải biết điều mà đứng phía sau ánh sáng, cái thứ ánh sáng mà chỉ những người phụ nữ danh chính ngôn thuận mới có tư cách xuất hiện, cái thứ ánh sáng mà có mơ ước cả đời cũng không cách nào chạm tay tới.
Cho nên em tham lam danh phận, đã biết bao lần em gần xa bóng gió, cố ý thăm dò anh về việc anh sẽ đưa ra quyết định nào đó, sẽ cho em một danh phận rõ ràng, sẽ nắm tay em bước ra vùng sáng mà em hằng khao khát đến cháy lòng.
Nhưng đáp lại tất cả sự kì vọng của em, câu trả lời từ anh luôn luôn là sự im lặng, luôn luôn là cái xoay lưng tuyệt tình không hơn không kém. Một lần nữa em lại quên mất, làm gì có người đàn ông nào chịu từ bỏ mái ấm gia đình mình, rủ bỏ vợ hiền con ngoan để đến với người tình đâu anh nhỉ? Chỉ có những kẻ thứ ba như em mới luôn tự lừa dối chính mình, để có một lí do mà ở lại bên cạnh anh hết lần này đến làn khác mà thôi.
Nhưng rồi sau đó, rủ bỏ hết mọi sự lạnh lùng từ anh, em lại yếu đuối tìm đến anh, và ta lại bên nhau như chưa hề có sự tổn thương nào vừa hiện hữu. Nhưng anh đâu biết một mảnh trái tim em lại vừa được khâu vá, để đứng trước anh luôn là cô gái hay cười với những câu nói khiến anh yên lòng về mình.

Nhưng anh ơi, lần này em sẽ không như thế nữa, em sẽ chẳng tìm đến anh nữa đâu, không phải em đang cố chứng tỏ điều gì cả, mà là em đã thật sự quá mệt mỏi rồi. Hay nói cách khác, tâm em đã suy và sức cũng đã kiệt, em không còn đủ sức để tự khâu vá trái tim mình, không còn đủ sức để tự vỗ về mình sau ngần ấy những tổn thương mà anh mang lại nữa. Và sau tất cả, em nhận ra, em đau đớn bao nhiêu thì vợ anh có lẽ cũng đau đớn bấy nhiêu, khi mà người đàn ông từng thề non hẹn biển với mình, lại âm thầm phản bội sau lưng mình, để vượt qua nỗi đau đó, chắc chắn chị ấy cũng cần anh như em đã từng cần anh.
Cho nên anh à, đã đến lúc em tự giải thoát cho mình rồi, đoạn tình cảm này, em nguyện lòng buông bỏ, từ nay về sau, sẽ là anh sẽ là em, chứ không còn là chúng ta nữa, lần buông tay này sẽ là vĩnh viễn.
Bình an anh nhé, người đàn ông mà em thật lòng yêu thương suốt những năm tháng thanh xuân của đời mình. Nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh, nhưng bằng một thân phận khác, một thân phận mà em có thể ngẩng cao đầu trước tình yêu, và hơn tất cả, sẽ không khiến bất kì người nào tổn thương.
© Tuyetanh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.