Vì sao bạn cứ mãi ế?
2018-08-04 01:35
Tác giả:

Bạn đặt một chỉ tiêu quá cao khiến bạn bỏ qua rất nhiều cơ hội để tìm kiếm được anh chàng hợp với bạn. Nhiều khi bạn đặt ra chỉ tiêu người đó phải là người chu toàn về mọi thứ, nhưng bạn quên mất làm sao có người hoàn hảo để thực hiện được tiêu chí của bạn.
Việc đặt ra một danh sách các tiêu chuẩn về bạn trai là cần thiết nhưng đừng yêu cầu quá hoàn hảo. Hãy sống thực tế hơn và cởi mở hơn thì bạn sẽ gặp được đúng đối tượng của mình.
Dễ dàng từ bỏ và thiếu kiên nhẫn
Nhiều học giả vĩ đại đã chỉ ra rằng: thời gian luôn là trở ngại vô cùng lớn. Sự kiên nhẫn và một tâm trí bình tĩnh mới có thể giúp bạn chiến thắng trong cuộc chiến. Vậy nên khi gặp người mà bạn thích thì đừng vội từ bỏ mỗi khi gặp trở ngại hay không nhận thấy sự đáp lại của người kia.
Hãy kiên nhẫn! Con đường chinh phục có thể không dễ dàng. Nhưng định mệnh chắc chắn sẽ dẫn lối bạn vượt qua thử thách.
Thiếu tự tin và quá khép kín
Có thể bạn muốn tạo sự an toàn hoặc đơn giản là không muốn ai khác bước vào thế giới riêng của mình. Thế nhưng điều này sẽ khiến bạn và nửa kia không có quá nhiều giao tiếp để hiểu nhau hơn và rồi tình yêu mới chớm nở cũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Nếu bạn không tự đánh giá cao bản thân mình thì sẽ rất khó để đối phương có thể nhìn thấy những điểm tốt của bạn. Thế nên bạn hãy luôn tin vào bản thân mình bởi vì bạn luôn nhớ rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc.

Quá bận rộn với công việc
Làm việc không phải là điều xấu nhưng dành hết thời gian cho công việc thì lại không đúng chút nào. Khi bạn dành quá nhiều thời gian và nhiệt huyết cho công việc hơn là cuộc sống cá nhân, đương nhiên là bạn cũng gặp khó khăn khi hẹn hò.
Bạn vẫn có quyền theo đuổi ước mơ, mục tiêu và hoài bão của đời mình, nhưng mỗi ngày nên dành vài tiếng buổi tối rảnh rỗi để nghỉ ngơi, thư giãn, ra ngoài cùng lũ bạn hoặc gia nhập các hội nhóm.
Chưa biết tự yêu chính bản thân mình
Ngay cả chính bản thân mình mà bạn còn không yêu thương nó thì sẽ chẳng có ai thay bạn làm điều đó được cả. Bạn nghĩ rằng mình không có người yêu thì làm một kiểu tóc đẹp, trang điểm hay mặc một chiếc váy xinh xinh cho ai ngắm? Đó thực sự là sai lầm. Khi chưa tìm được một nửa của mình, bạn càng cần phải yêu thương và chăm sóc bản thân mình hơn.
Không dám chủ động
Bạn không kén chọn, bạn dễ chịu, tốt tính, nhưng bạn không biết kiếm tìm và tự cho mình cơ hội, thì vẫn sẽ trong tình trạng độc thân lâu dài. Bạn tin vào số phận, nhưng thay vì tiếp xúc với những người bạn khác giới, bạn lại chỉ đi chơi với người cùng giới và có khuynh hướng khép kín. Bạn không thích đến các buổi tiệc vì bạn ngại đám đông. Bạn không tiếp xúc với nhiều người trên thế giới ảo vì bạn lười nói chuyện với người lạ, bạn không tìm được chủ đề và bạn không khéo léo.
Lo sợ bị ràng buộc trong một mối quan hệ
Bạn sợ trở thành người phụ thuộc người khác, sợ yêu đương sẽ ràng buộc bạn vào những điều bạn chưa muốn hoặc chưa sẵn sàng. Bạn đã quen với một cuộc sống tự do, thích tụ tập sôi nổi, thích giết thời gian bằng những bộ phim hài, hay du lịch khiến cho bạn thấy việc độc thân là một việc quá đỗi bình thường, không có gì bàn cãi. Còn khi yêu một ai đó, bạn phải tập quen dần với sự xuất hiện của người đó, phải học chia sẻ thời gian, phải học bỏ bớt cái tôi đi. Chính điều này làm bạn thấy “sợ yêu”, sợ phải dịch chuyển cuộc sống của bản thân.

Vẫn vấn vương tình cũ
Bạn quyết định ra ngoài, chuẩn bị ăn mặc thật xinh đẹp và tưởng tượng ra những ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho mình. Nhưng rồi bạn lại chẳng vui như mong đợi, bạn không tìm thấy sự đồng cảm với bất kỳ ai, hình ảnh người cũ ám ảnh tâm trí bạn. Thật khó để bắt đầu tình yêu mới khi vẫn còn vướng bận như thế, thay vì đau khổ hoặc hối tiếc, hãy cho bản thân cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới ở tương lai.
Luôn suy nghĩ tiêu cực
Nếu ai đó đã từng đổ vỡ trong tình yêu, đặc biệt nếu đó lại là một mối tình sâu đậm thì sẽ thường có xu hướng mất niềm tin vào tình yêu. Cũng có thể do quá đau khổ nên không thể mở lòng mình với một mối quan hệ nào nữa và có tâm lý ngại yêu.
Hãy suy nghĩ thoáng hơn, rộng mở tâm hồn và trái tim của mình, bạn sẽ nhìn thấy những điều tuyệt vời đang chờ đợi bạn phía trước. Luôn cởi mở và nở nụ cười trên môi vì “một nửa” của bạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tính khí quá thất thường
Một cô nàng sở hữu tính cách mưa nắng thất thường sẽ khiến đối phương không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Một số các chàng trai không hề thích chơi trò “mèo vờn chuột”, thay vào đó họ muốn được biết một cách rõ ràng tâm thái của bạn. Nếu anh ấy không hiểu hành động của bạn, anh ấy sẽ phải bỏ cuộc để tìm kiếm một cô gái khác không tỏ ra khó hiểu như bạn.
Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.








