Vạn sự tùy duyên
2022-08-30 01:25
Tác giả:
vynus
blogradio.vn - Cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những ngã rẽ và không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, mọi sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu vươn lên đều được đền đáp xứng đáng.
***
Định nghĩa về “Vạn Sự Tùy Duyên” với bạn là như thế nào? Với tôi nó được định nghĩa bởi những kết luận sau.
Thứ nhất là làm những việc cần làm. Đừng cố ép bản thân mình phải làm những việc mình không thích. Hãy tìm cho mình những cơ hội thích hợp nhất. Không nên ép buộc bản thân vào một khuôn khổ nhất định nào đó, không nên quản quá nhiều những chuyện của mọi người xung quanh bạn bởi vì có khi chính những chuyện đó có thể trở thành rắc rối cho chính bạn. Khi bạn suy nghĩ làm những việc cần làm cũng chính là để cuộc sống có ý nghĩa, phát triển bản thân và thậm chí là giúp ích cho đời. Để hôm nay tốt hơn hôm qua thì bạn có thể thử làm một vài việc như:

Chọn lọc những kiến thức phù hợp thông qua phương pháp đọc, nghĩa là chọn những thể loại sách, báo hoặc truyện mà mang lại cho bạn sự hứng thú và giúp ích cho con đường nghề nghiệp của mình…;
Tìm cho mình thêm những niềm vui, sự hứng thú cả trong cuộc sống lẫn công việc. Hãy thử bỏ điện thoại xuống và tham gia các hoạt động xã hội; tìm một dạng thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe của mình (bạn chỉ cần dành 30 phút đến 1 tiếng để tập luyện thể dục thể thao, nó sẽ giúp bạn nâng cao tinh thần như chống lại mệt mỏi, buồn phiền); hoặc học thêm một ngôn ngữ khác hay tìm hiểu thêm về một loại hình nghệ thuật nào đó.
Điểu quan trọng nhất là hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để sắp xếp những gì bạn tiếp nhận được…
Thứ hai là đi con đường nên đi. Mỗi người sẽ có những con đường đi riêng nhưng hãy làm nó trở thành một con đường đi đúng đắn và mang lại sự thoải mái cho chính mình. Nếu bạn chọn con đường đã có nhiều người bước qua thì hãy đi con đường ấy bằng những lối mới. Cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những ngã rẽ và không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, mọi sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu vươn lên đều được đền đáp xứng đáng. Hãy đứng vững trên đôi chân của bản thân để đi đến tận cùng của con đường mình đã chọn!
Thứ ba là giữ gìn sự lương thiện. Ở trong mỗi con người chúng ta thì luôn có sự song hành giữa cái thiện và cái ác. Nhưng chúng ta không nên để cái ác lấn đi cái thiện của mình. Thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình. Thiện lương không phải là vẻ thành kính nơi chùa chiền mà là sự quan tâm, tôn trọng của con người với những điều trong cuộc sống xung quanh ta. Tuy nhiên, với tôi thì chúng ta làm điều thiện phải đúng người, đúng chỗ và đúng thời điểm.
Thứ tư là nuôi dưỡng lòng chân thành. Có nhiều người sẽ nghĩ rằng trong thời buổi hiện nay thì tại sao vẫn còn cần có sự chân thành, liệu chân thành có đổi được cái này cái kia không? Trong thực tế, dù ở bất kì thời điểm nào nếu bạn luôn luôn có lòng chân thành, thậm chí là nhiệt huyết thì bạn sẽ là người được yêu thích trong mọi hoàn cảnh. Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng lòng chân thành?
.jpg)
Đầu tiên, không phải ai cũng sống trong một môi trường hoàn toàn tốt nhưng bạn hãy thay đổi chính bản thân mình và đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Tiếp theo, hãy sống đúng với cảm xúc thật của lòng mình, làm những gì là thế mạnh của bản thân và sống đúng với đam mê và nhiệt huyết của chính mình. Đừng lúc nào cũng phải cố làm hài lòng bất kỳ một ai khác bởi vì: “Cố làm vừa lòng thiên hạ là một chuyện vừa khó lại vừa ngu”!
Hãy biết sống cho đi và nhận lại những điều tích cực xung quanh ta. Đừng tự tin quá mức và cũng đừng tự ti vì mình chưa thể làm tốt được điều gì đó: “Thất bại của hôm nay sẽ là bài học cho ngày mai”!
Và cuối cùng, làm việc gì cũng nên xuất phát từ chính cái tâm của mình. Đừng bao giờ so kè hay đòi hỏi với người khác một cách quá đáng. Hãy sống khiêm tốn, thật thà hơn nữa bạn nhé!
Hạnh phúc luôn là những điều giản đơn, chỉ cần chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành, chúng ta sẽ có thêm niềm tin và sức mạnh. Hãy sống thành thật với người khác và với cả chính bản thân mình!
© vynus - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






