Phát thanh xúc cảm của bạn !

Valentine không quà thì có làm sao?

2019-02-15 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Sau ngần ấy năm trải nghiệm Valentine với “gấu”, mình đã ngộ được rất nhiều điều. Mình thấy được đa phần đàn ông sẽ rất lười sau khi có được người phụ nữ họ yêu, dù họ vẫn luôn yêu cô ấy. Sau khi cưới, sẽ rất bình thường nếu nhiều ông chồng không tặng quà cho vợ vào những dịp 8/3, 14/2, 20/10, hoặc thậm chí là vào ngày sinh nhật vợ.

Có thể nói từ khi lấy chồng đến nay, mình đã không còn tơ tưởng gì đến việc được nhận quà vào ngày Lễ Tình Nhân nữa. Không phải vì mình thánh thiện nên mới rộng rãi bỏ qua cho các quý ông như thế đâu mà chỉ vì mình đã ngộ ra được chân lý thôi. Thực sự, so với nhiều người, mình là cô gái khá may mắn khi chưa bao giờ trải qua Valentine một mình mà không có ‘Gấu’ bên cạnh kể từ ngày mình biết yêu. Tuy nhiên điều đó cũng đồng thời là trải nghiệm đáng giá giúp mình hiểu được cái sự thật mà nhiều cô gái (gồm cả mình của trước đây) sẽ cho là ‘phũ phàng’ về người đàn ông của họ.

Sau ngần ấy năm trải nghiệm Valentine với “gấu”, mình đã ngộ được rất nhiều điều. Mình thấy được đa phần đàn ông sẽ rất lười sau khi có được người phụ nữ họ yêu, dù họ vẫn luôn yêu cô ấy. Sau khi cưới, sẽ rất bình thường nếu nhiều ông chồng không tặng quà cho vợ vào những dịp 8/3, 14/2, 20/10, hoặc thậm chí là vào ngày sinh nhật vợ vì họ đơn giản là quên, không quá bận tâm, hoặc không chú ý đến nữa. Thế nhưng nếu chị em chúng ta vội vàng kết luận là họ đã thay đổi, thay lòng hay không còn yêu mình nhiều như trước đây nữa thì có lẽ chúng ta đã quá vội vàng và hơi cạn nghĩ rồi.


Valentine không quà thì có làm sao?


Thiết nghĩ nếu những cô bạn gái/những người vợ cứ chăm chăm vào việc bạn trai/chồng mình phải tặng quà cho mình vào những ngày mà họ nghĩ là họ đáng được ‘tôn vinh’ hay trân trọng; không thì họ sẽ giận, sẽ hờn, sẽ chiến tranh lạnh để các ông sợ mà không dám tái phạm nữa thì chắc có lẽ họ sẽ bỏ qua nhiều khoảnh-khắc-sáng-giá của các quý ông đích thực mà họ không hề hay biết. Bắt đầu từ việc nhỏ nhất đến những việc lớn lao hơn nha.

Khi người đàn ông mang chiếc xe đi sửa hay bảo dưỡng định kỳ cho cô gái của mình để xe cô ấy luôn chạy tốt dù mưa hay nắng. Đó có phải là quà không?

Khi người đàn ông không nhớ sinh nhật mình nhưng sẵn sàng lăn vào bếp nấu cho mình tô cháo, bát mì hay sẵn sàng chăm con hộ mình khi mình bệnh. Đó có phải là quà không?

Khi người đàn ông san sẻ với mình những việc lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, và các việc nhà khác nữa. Đó có phải là quà không? Khi người đàn ông sẵn sàng từ bỏ buổi tiệc đang vui, từ bỏ những ly bia, chai rượu ngon lành để cùng vợ con về nhà khi vợ con mình đã ăn uống no đủ. Đó có phải là quà ‘bự’ không?

Khi người đàn ông thương yêu ba mẹ mình như chính ba mẹ họ. Đó có phải là quà không? Khi người đàn ông đương đầu ra gánh vác khó khăn thay mình, hay chung tay giúp mình giải quyết khó khăn của mình như của chính họ. Đó có phải là quà không?

Và khi người đàn ông dám bản lĩnh đối diện gia đình, dòng họ của mình để bảo vệ người phụ nữ của họ, bảo vệ quan hệ của cả hai trước bao ngăn cản mà không hề do dự. Đó có phải là món quà rất rất lớn hay chưa?

Valentine không quà thì có làm sao?

Đó cũng là người đàn ông hiện tại của đời mình. Và đó cũng là lý do vì sao mà mình đã xem nhẹ những dịp lễ lạt thế này cũng như việc không được nhận quà từ anh ấy. Bởi vì anh ấy sẽ không tặng quà cho mình vào những ngày này; anh ấy cũng thường xuyên không nhớ sinh nhật mình; anh ấy cũng không chiều chuộng, nâng niu mình; anh ấy càng muốn mình tự lập và ít lệ thuộc vào anh ấy và người khác hơn nữa; anh ấy cũng rất ít khen ngợi mình, càng không có những lời hoa mỹ. Vậy thì vì sao mình lại có thể sống chung với anh ấy hơn 6 năm nay?

Là bởi vì anh ấy đã và đang tặng cho mình những ‘món quà’ bằng những hành động kể trên mà với mình thì những ‘món quà’ ấy mới thực sự đáng giá. Trong thâm tâm mình thì anh ấy đã và đang làm được những điều mà nhiều người đàn ông khác không làm được. Tất nhiên cũng sẽ có những điều mà người khác làm được trong khi anh ấy không làm được. Đó chính là những khuyết điểm của anh ấy thế nhưng như một nhà văn đã nói “Giữa hạnh phúc và không hạnh phúc, thực ra chỉ khác nhau ở điểm này: có đôi mắt nhận ra ưu điểm của bạn đời và một trái tim luôn trân trọng bạn đời.” (Vãn Tình).

Mình hoàn toàn đồng ý với cô ấy và có lẽ mình đã có một chút đôi mắt đó rồi thế nên những khuyết điểm của anh luôn nhỏ hơn những ưu điểm mà anh đang có, cũng là những điều mà mình cần hơn ở một người đàn ông, một người chồng đúng nghĩa so với những món quà hữu hình mà mình có thể nhận được vào những ngày như thế này.

Đây hoàn toàn không phải là một lời tự động viên hay tự an ủi bản thân mình khi ngày Tình nhân của mình cũng bình thường như bao ngày khác. Có thể cho đây là món quà tinh thần mình gửi tặng đến “người tình” mà mình đã gắn bó hơn 6 năm qua nhân một ngày tình yêu được tôn vinh. Mình muốn viết ra đây để mọi người có thể đọc, hiểu và chiêm nghiệm từ câu chuyện của chính mình và nhìn lại câu chuyện của họ. Chẳng phải để làm gì lớn lao. Chỉ là để nhìn lại lúc ban đầu, nhìn lại lý do vì sao mình đã yêu và chọn người đàn ông đó.

© Nguyễn Minh Trâm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top