Tương lai là một ẩn số nên hãy sống hết mình ở hiện tại đi
2019-12-25 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Tương lai vẫn còn là ẩn số, và bằng cấp là thước đo đánh giá năng lực con người mà xã hội công nhận. Liệu có ai đủ can đảm để lựa chọn sống cho chính mình của những ngày hiện tại?
***
Tôi có một cô bạn, không tính là quá thân nhưng là người tôi hay tìm đến để tâm sự. Chúng tôi học cùng lớp với nhau cấp 1, cấp 2 rồi cùng nhau đặt mục tiêu thi vào trường đại học có tiếng về kinh tế trong thành phố.
Ngày công bố kết quả, cô ấy đạt điểm rất cao và đậu vào ngành hot trong trường. Tôi cũng đậu vào trường và được học ngành mình yêu thích. Chúng tôi rất vui mừng, cùng nhau ngồi lại thủ thỉ về những năm tháng đại học đầy sắc màu của cả hai.
Trước hôm đăng kí nhập học một ngày, cô bạn của tôi gọi và nói về quyết định thôi học. Tôi bất ngờ, im lặng và nuối tiếc. Nhiều người cũng có cảm xúc ấy và khuyên cô nên suy nghĩ lại.
Buổi tối hôm đó, cô kể với tôi về giấc mơ của mình, rằng cô muốn đi Nhật. Cô bảo cô sẽ nghỉ học và dành thời gian ở nhà để học tiếng, rồi cô sẽ qua Nhật theo dạng xuất khẩu lao động. Cô nói mong chờ: “Bên ấy đang dân số già, có lẽ chính là cơ hội cho tao mày ạ!”

Tôi tự hỏi, cơ hội là gì? Trước mắt cô là ngôi trường đại học danh tiếng với chất lượng giảng dạy hàng đầu, là niềm mơ ước của bao người và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp không tưởng, đó chẳng phải cơ hội sao? Tương lai vẫn còn là ẩn số, và bằng cấp là thước đo đánh giá năng lực con người mà xã hội công nhận. Nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ nó lớn lắm, tôi biết có lẽ cô không phù hợp với môi trường này, một môi trường Việt Nam không có quá nhiều biến động và mới mẻ. Tôi cũng vậy, nhiều lúc nghe bạn mình đi du học, ra nước ngoài tìm việc, tôi cũng hâm mộ lắm, nhưng tôi chưa đủ dũng cảm để làm điều đó. Cô khác tôi, cô dám làm và tôi khâm phục ý chí của cô.
Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, chủ yếu là cô kể, cô nói muốn đến đất nước đã tạo nên những bộ truyện tranh anime đầy lý thú, đi dạo ngắm những cây anh đào đang đu đưa trong gió và cô muốn được tận mắt chứng kiến thế vận hội thế giới được tổ chức ở Nhật Bản vào năm sau, một điều mà tôi đến nghĩ cũng không dám. Mỗi người chỉ có một lần để sống và trong thế giới của cô, cô đã là phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Có lẽ sẽ không phải là quyết định thông minh đối với nhiều người, nhưng cô thật sự hạnh phúc với việc mình đang làm, cơ hội đối với cô đó chính là được trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn nhất khi mình vẫn đang còn “lửa”.

Tôi cảm thấy tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô hình nào đó. Đúng vậy, thời gian của tuổi trẻ không nhiều và tôi cần làm điều gì đó, tôi muốn phát triển bản thân và biến giấc mơ trở thành động lực. Tôi cũng có thế giới quan của riêng tôi và tôi muốn thử tìm ra giới hạn của chính mình, đó có lẽ là sự khác biệt của sự trưởng thành và tuổi trẻ sôi nổi luôn tràn đầy niềm tin về tương lai phía trước, dám thử dám làm.
Hôm nay cô đang chuẩn bị hành lý để “xách ba lô lên và đi”. Tôi chẳng biết nói gì hơn, thương chúc cô sẽ đủ mạnh mẽ và sẽ thành công trong chặng đường sắp tới.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Phút nhớ nhà của kẻ xa quê
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.





