Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ không chỉ là những thú vui thoáng qua

2018-10-04 01:24

Tác giả:


Tuổi trẻ là giai đoạn đáng quý nhất của đời người vì ở quãng thời gian này con người được sở hữu hai món quà quý nhất mà tạo hóa ban tặng đó là sức khỏe và thời gian.

Tuổi trẻ là phải đi, đi để trải nghiệm, để khám phá những vùng đất mới nơi mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân loại nhiều cảnh quan thiên nhiền kì thú chờ các bạn khám phá và trải nghiệm tận hưởng.

Xu hướng đam mê xê dịch nơi các bạn trẻ ngày nay diễn ra rất nhộn nhịp, năng động và đầy nhiệt huyết. Gần đây một số cung phượt làm cho các bạn trẻ đổ xô đi rất đông như Hà Giang. Tà Xùa, làng Lao …hay một số bản vùng cao các . Các bạn trẻ ưu mạo hiểm và tinh thần thép mới đi được trên những cung đường hiểm trở đó, những nơi đó luôn để lại những kỉ niệm thật đẹp và sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời.

Bên cạnh sở thích đam mê những cung phượt khám phá, ngoài trải nghiệm tận hưởng những vẻ đẹp của đát trời thì các bạn trẻ còn làm một công việc rất hữu ích và ý nghĩa đó là đến thăm và tặng quà các trẻ em nơi vùng cao khó khăn.


Tuổi trẻ không chỉ là những thú vui thoáng qua

Nơi đây cuộc sống của các em còn gặp rất nhiều khó khăn, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Ở tuổi các em nơi vùng xuôi là tuổi ăn, tuổi chơi, đi học. Nhưng đối với các em nơi vùng cao thì điều đó là quá xa vời và chúng không được thừa hưởng quãng thời gian vui chơi đó. Nhiều em phải nghỉ học sớm vì gia đình khó khăn, lên nương rẫy giúp cha mẹ, bế em nhỏ. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ trong những bộ trang phục cũ mèm, nhơ nhớp bùn đất mà thấy thương các em quá.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với các em nơi vùng cao là ánh mắt sợ hãi và nhút nhát. Nhưng khi trò chuyện cởi mở với chúng chúng sẽ mở lòng và hòa đồng ngay. Cùng chơi những trò chơi, cùng nhảy những điệu nhảy sôi động, cùng ăn uống và đi chơi với chúng nối kết tình người với nhau. Sao chúng lại đáng yêu đến vậy, phải chăng vì sự ngây thơ và hồn nhiên của các em là chúng tôi rung động. Cho tới giờ phút chúng tôi vẫn không quên được những nụ cười hồn nhiên ấy.

Tuổi trẻ là phải hết mình vì cuộc sống, chúng ta quá may mắn khi có một cuộc sống đủ đầy. Có bao giờ các bạn nghĩ tới những người kém may mắn hơn mình chưa ?

Đam mê xê dịch không phải là chỉ xách balo lên và đimà nó còn là một cuộc hành trình đem lại hạnh phúc và tiếng cuwofiwcho người khác. Với mỗi vùng đất khi chúng ta đặt chân tới thì các bạn hãy đẻ lại những ngọn lửa tinh thần sưởi ấm trái tim mọi người và hãy trao tặng tất cả những gì là tốt đẹp nhất đến mọi người.

Cầu chúc các bạn đam mê xê dịch hãy luôn làm nhiều việc tốt hơn nữa để cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn .

© Nguyễn Đức Nghiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top