Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 23 vẫn còn trẻ để bắt đầu lại những ước mơ

2019-06-03 08:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tuổi 23 tưởng chừng như rất trẻ nhưng thật ra đến thời điểm này có lẽ ta phải bắt đầu trưởng thành. Không còn tự cho mình cái lý do vẫn còn đi học, vẫn còn được xin tiền bố mẹ. Cũng chẳng bạo biện cho mình cái lý do vừa tốt nghiệp còn sớm chán để ổn định sự nghiệp. Cơ hội không đến với những người luôn khước từ nó. Có những điều đi qua để lại sự tiếc nuối trong mỗi người, để một ngày phải thốt lên hai chữ “giá như”…

***

Tuổi 23 - lẽ ra chúng ta bắt đầu ổn định mọi thứ….

Tuổi 23 - bắt đầu chấp nhận những khó khăn thử thách của cuộc đời.

Thời gian vẫn trôi qua từng khắc mà đôi lúc ta bỏ quên lại phía sau những tháng ngày tuổi trẻ. Bỗng một ngày chợt cơn mưa rào giữa nắng trời mùa hạ, cũng là lúc ta nhận ra mình đã bước qua tuổi 23. Nhìn những bạn bè cùng trang lứa rồi tự nhìn lại bản thân liệu ta có tự thấy hổ thẹn? 3 năm ngồi ghế phổ thông, 4 năm cắp sách trên giảng đường đại học, vậy mà giờ đây khi đã tốt nghiệp ta lại chẳng biết khởi đầu từ đâu. Có lẽ ta đã đánh rơi điều gì trong quá khứ mà ta gọi đó là “cơ hội”. Lúc bạn bè đang vùi đầu vào những trang sách ôn luyện cho kì thi sắp tới thì ta đang long nhong ở những quán cà phê. Lúc bạn bè hì hục tính toán vẽ lên những kế hoạch cho tương lai, những công việc làm thêm để trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn, cũng là lúc ta đang bận luyện những bộ phim ngôn tình, những tiểu thuyết dày mấy ngàn trang… Hồi trước ta hay nghe tụi học sinh hay truyền miệng “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học mất cả tương lai”. Giờ tự ngẫm hóa ra lại đúng đến thế!

Tuổi 23 tưởng chừng như rất trẻ nhưng thật ra đến thời điểm này có lẽ ta phải bắt đầu trưởng thành. Không còn tự cho mình cái lý do vẫn còn đi học, vẫn còn được xin tiền bố mẹ. Cũng chẳng bạo biện cho mình cái lý do vừa tốt nghiệp còn sớm chán để ổn định sự nghiệp. Cơ hội không đến với những người luôn khước từ nó. Có những điều đi qua để lại sự tiếc nuối trong mỗi người, để một ngày phải thốt lên hai chữ “giá như”… Tuổi 23 của chúng ta có lẽ sẽ đẹp hơn, sẽ sung sướng và thoải mái hơn nếu chúng ta không đánh mất những cơ hội đáng có. Giá như trong quá khứ ta biết cân bằng giữa việc học và chơi để không đánh rơi tuổi trẻ và cũng không đánh mất tương lai. Thanh niên thời nay là thế, chúng chỉ thấy những điều trước mắt mà không hề toan tính về sau.

Để tôi kể các bạn nghe về câu chuyện của một người bạn tôi quen biết. Cậu ấy năm nay cũng vừa bước qua tuổi 23. Từ lúc tôi biết cậu ấy, tôi biết cậu là một người tài và rất có tiềm năng. 18 tuổi, cậu đậu đại học Sư phạm. Theo học được hơn một học kỳ, cậu có chia sẻ với tôi cậu học không nổi nữa vì không chấp nhận việc rớt quá nhiều môn không thể cứu vãn. Và rồi năm đó câuk thi đại học một lần nữa. Quả nhiên cậu ấy không bao giờ làm người khác thất vọng, một lần nữa lại đậu đại học với điểm số khá cao. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng tích cực đối với chàng trai này. Nhưng không ai lường trước được điều gì…

Gặp lại nhau cách đây không lâu, cậu ấy trầm tư ưu sầu, dáng vẻ đâm chiêu suy nghĩ, ánh mắt đượm buồn. Thoáng nhìn tôi biết chàng trai này trong suốt những năm tháng vừa qua đã có nhiều biến cố. Theo học được hơn một năm, cậu cảm thấy mình quá vô dụng vì không giúp được gia đình. Đây không phải là ngành mà cậu yêu thích, cũng không giúp cậu xây dựng được tương lai. Thế rồi, cậu quyết định tìm đường đi du học trong sự ngăn cản của gia đình bạn bè. Tính tình chàng trai này là thế, muốn gì là phải làm cho bằng được. Qua Trung quốc được hơn 4 tháng, cậu bắt đầu mệt mỏi vì những tháng ngày phải vừa làm vừa học. Rồi những khó khăn của một chàng trai mới lớn nơi xứ người từ từ khiến cậu bỏ cuộc. Cậu gọi về cho mẹ mà nước mắt tuôn rơi. Mẹ của cậu cũng khóc. Mẹ khóc vì mẹ đã dồn hết công sức tiền của vay mượn khắp nơi để cho cậu du học, nhà cửa cũng dọn về quê. Mà giờ đây đứa con trai cưng của mình học chưa tới đâu lại trở về trong bàn tay trắng.

Ngày quay lại Sài Gòn, ai cũng tưởng cậu sẽ quay lại trường cũ để học tiếp. Không, từ lúc quyết định ra đi cậu đã không tính sẽ có ngày quay trở về nên cậu cũng không bảo lưu ở trường. Về lại quê nhà ngỡ sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn nào ngờ cậu lại vướng vào vòng xoáy của tiền bạc của nợ nần đến ngày hôm nay… Cuộc sống không đối xử tệ bạc với người nào cả mà mỗi người tự xây dựng cuộc sống của mình mà thôi. Lẽ ra giá như không cố chấp, giá như có sự kiên nhẫn, giá như biết định hướng trước chắc có lẽ giờ đây ngồi trước mặt tôi là một chàng trai rất thành công.

Mỗi người đều có cho riêng mình những sự lựa chọn khác nhau. Tuổi 23 là cái tuổi để bắt đầu lại những điều mình bỏ lỡ. Bạn hay tôi hay cậu ấy đều có thể vẻ ra cho mình một tương lai mới nếu biết nhìn nhận những sai lầm của bản thân.

Cơ hội là do ta tự tạo ra và sử dụng nó. Hãy biến tuổi 23 trở thành tuổi của hoài bão tuổi của những ước mơ. Đừng vì những sai lầm trong quá khứ mà dập tắt lửa thanh xuân của mình. Tuổi 23 vẫn còn trẻ lắm để bắt đầu làm lại những ước mơ! Những khó khăn phía trước chỉ là tạm bợ, vượt qua được ta sẽ làm chủ lại cuộc sống của mình!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top