Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 23 lưng chừng

2019-10-10 01:30

Tác giả: Thảo Nguyễn


blogradio.vn - Tôi vừa đón một cái sinh nhật tuổi 23 cho bản thân, một bữa tiệc sinh nhật có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời này của tôi.

***

Ai rồi cũng đến lúc lưng chừng ở một độ tuổi nào đấy, và tôi, lưng chừng tuổi 23… Bạn tin không, khi người ta lưng chừng tuổi 20, 25… thì tôi, 23 tuổi lưng chừng.

23 tuổi, cái tuổi đáng ra không tình yêu thì cũng phải có một công việc cứ cho là tạm ổn, thế mà nhìn tôi đi, một đứa con gái với cái nhan sắc cũng không đến nỗi xấu, tính cách thì cũng gọi là được… vậy mà ngay tại giây phút này, công việc không, tình yêu cũng là con số không tròn trĩnh nốt. Tôi vừa đón một cái sinh nhật tuổi 23 cho bản thân, một bữa tiệc sinh nhật có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời này của tôi. Phải kể như thế nào đây?

Nói đến món quà đầu tiên được tặng đi, đó là món quà mà cuộc sống đem đến cho tôi… cú vấp ngã đầu đời, tôi bị người mà mình tin tưởng nhất, người mà tôi quý trọng, kính nể đâm sau lưng, phản bội lòng tin của tôi. Với một đứa con gái mới ra trường  tôi đã nghĩ cuộc sống này nếu như tôi đối tốt với người ta thì người ta cũng sẽ thực tâm đối tốt lại với mình. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy... lòng người khó đoán, tâm tư khó dò, chỉ vì cái suy nghĩ giản đơn của môt đứa mới chập chững bước vào đời mà bây giờ tôi bị đá đi một cách không thương tiếc cùng với bao nhiêu sự cố gắng, công sức bỏ ra trong công việc. Thế đấy, có ai biết trước được đâu chữ ngờ… ngờ đâu món quà sinh nhật đầu tiên của tôi lại là hai từ “thất nghiệp”.

Còn món quà thứ hai ư? Cũng không kém phần long trọng hơn món quà đầu đâu. Cuộc sống cho tôi hai từ “thất nghiệp”, thì tình yêu cũng tặng cho tôi hai từ “thất vọng”. Điều làm tôi thất vọng ở anh không phải tình yêu anh dành cho tôi nhiều hay ít mà do cái tôi của anh lớn hơn tình yêu của cả hai đứa. Lúc tôi đau lòng, bị ngập trong mớ bòng bong mà cuộc sống vừa tặng tôi thì anh – chỉ vì cái tôi tự ái trong lúc cãi nhau mà nhẹ nhàng buông lời rời xa tôi một cách dễ dàng. Tôi cứ ngỡ sau hôm đấy anh sẽ suy nghĩ kỹ và như mọi khi quay ra xin lỗi tôi nhưng không, anh đã không làm thế. Anh không một lần liên lạc với tôi, thật nực cười khi tôi lại trải qua thêm một chuyện mà tôi nghĩ đáng lẽ ra mình không phải là người phải trải qua nó.

Tôi không cảm thấy muốn khóc mặc dù cô bạn thân của tôi nói với tôi rằng: “Muốn khóc thì mày cứ khóc đi cho nhẹ lòng, cho trôi đi hết mọi uất ức”, nhưng biết làm sao khi tôi quá bình tĩnh để đón nhận cái kết thúc này.

Nếu như khoảng thời gian này tôi không gặp vấn đề về công việc thì có lẽ tôi sẽ là người chủ động liên lạc và làm hòa với anh, nhưng hiện tại tôi của bây giờ thực sự, thực sự quá mệt mỏi rồi. Ngã thì cũng đã ngã rồi, đứng lên tôi còn chưa đứng được nói gì đến chuyện khác.

Tuổi 23 lưng chừng

Lời nhắn gửi: “Lời hứa nào cũng chỉ như gió thoảng qua vậy. Là anh lựa chọn rời xa em lúc em cần anh ở bên nhất. Em ở hiện tại công việc không, tình yêu không, nhưng em vẫn ổn. Chỉ là có đôi lúc yếu lòng, cầm máy lên muốn gọi cho anh nhưng rồi em lại nhận ra tình yêu anh dành cho em còn thua xa cái tôi của anh thì dù em có là người chủ động trước cũng chỉ chứng minh một điều rằng em cần anh chứ không phải là anh cần em. Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng em tha lỗi cho cả hai đứa mình. Sau ngày hôm nay, chính là anh lựa chọn và em là người đồng ý, con đường sau này của em sẽ không có anh bên cạnh. Em vẫn tốt, tương lai anh hãy cũng như thế.”

Bạn à, kết thúc chuỗi ngày dài mệt mỏi sẽ là cuộc sống ngày một tươi đẹp hơn, tôi tin khi tôi trải qua cái gọi là “lưng chừng tuổi 23” này rồi thì dù sau này có bao nhiêu lưng chừng nữa chờ tôi phía trước thì tôi vẫn sẽ vượt qua được và tôi mong bạn cũng sẽ như thế.

© Mộc Trà – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Đến với nhau vì những điều to lớn nhưng chia tay vì những thứ nhỏ nhặt

Thảo Nguyễn

Là cô gái Thiên Bình, hay buồn vu vơ nhưng cũng nhanh vui trở lại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top