Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 20 đâu cần vội vã yêu

2019-07-06 08:25

Tác giả: Lâm Oanh


blogradio.vn - Mình cũng muốn thử một chút cảm giác yêu đương, cũng muốn có một chuyện tình dài. Thật muốn biết cảm giác rụng động trước một chàng trai là như thế nào? Liệu có khiến tim mình đang yên bỗng đập nhanh loạn nhịp, có khiến đôi má hồng đột nhiên sao đỏ ửng, có khiến cái miệng bé xinh xinh mọi ngày liến thoắn nay lại chẳng tài nào nói được câu gì hay không?

***

Dạo gần đây, mình thật muốn thử một chút cảm giác "yêu đương". 20 tuổi nhưng mình vẫn chưa biết cảm giác yêu đương là gì. Đã thế, trời mưa càng khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn, cần một người để sẻ chia hơn bao giờ hết.

Năm 17 tuổi, các bạn mình bận rộn sắm cho bản thân những chiếc "tình đầu", mình bận một ngày hai buổi đến trường

Năm 18 tuổi, các bạn mình bận yêu đương rồi chia tay, mình bận vừa học thêm ngoại ngữ vừa ôn thi đại học.

Năm 19 tuổi, các bạn mình bận hẹn hò rồi đi chơi, mình bận đi làm và ôn thêm một năm nữa.

Năm 20 tuổi, các bạn mình yêu rồi chia tay cũng mấy lượt người, còn mình thì nhàn rỗi tự yêu lấy mình và theo đuổi ước mơ.

20 tuổi - cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi mà người ta vẫn thường hay bông đùa mà bảo với nhau rằng “Chúng ta đã không còn trẻ nữa rồi.”

20 tuổi - cột mốc đánh dấu cho bước ngoặt mới của cuộc đời, chân ướt chân ráo bước vào thế giới của những “người trưởng thành”.

20 tuổi - là cái tuổi biết yêu, biết thương, biết dành sự quan tâm của bản thân không chỉ cho riêng mình.

Ừ! 20 tuổi, mọi người biết yêu còn mình thì vẫn chưa. Mình nhớ có hôm ngồi thủ thỉ với mẹ “Mẹ ơi, con chưa yêu…”, mẹ chỉ cười xoa đầu mình.

Mình chưa yêu nhưng mình biết về cái thứ tình cảm kì diệu ấy, nó có thể gắn kết trái tim hai con người xa lạ lại với nhau. Mình đọc nhiều, nghe nhiều và cũng thấy nhiều rồi những câu chuyện tình thật đẹp và thật buồn. Mình cũng muốn thử một chút cảm giác yêu đương, cũng muốn có một chuyện tình dài. Thật muốn biết cảm giác rụng động trước một chàng trai là như thế nào? Liệu có khiến tim mình đang yên bỗng đập nhanh loạn nhịp, có khiến đôi má hồng đột nhiên sao đỏ ửng, có khiến cái miệng bé xinh xinh mọi ngày liến thoắn nay lại chẳng tài nào nói được câu gì hay không?

Nhưng những mộng tưởng về tình yêu tuổi 20 luôn đẹp, tình yêu ở tuổi này chỉ có chút chính chẳng hơn cái hồi 18, 19 thôi những vẫn giữ vẹn nguyên cái nét ngây thơ, trong sáng và chân thành của thuở ấy. Còn người bên mình năm 20 tuổi cũng chưa phải là người sẽ bên mình hết cả cuộc đời.

Miệng nói muốn thử nhưng lòng chọn dài lâu. Mình không muốn tìm một người yêu chỉ để chúng bạn thôi ghẹo mình “ế”. Sao người ta lại sợ ế khi đang ở độ tuổi 20 cơ chứ? Mình không sợ ế, không sợ bị chế giễu, không sợ bị cô đơn cũng không sợ bị bỏ rơi giữa những cuộc hẹn cuối tuần. Mình cũng không muốn tìm một người chỉ để chắp vá cái khoảng trống trong tim mình, không muốn tìm một mảnh ghép không thực sự vừa vặn. Đôi khi, cố chấp sẽ khiến cả hai trái tim cùng thương tổn mà vượt qua thương tổn ấy có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì.

20 tuổi, chúng ta có thời gian và tuổi trẻ nhưng hình như lại thiếu đi một chút kiên nhẫn. Tình yêu không phải là thứ mà cứ muốn là sẽ có được, tình yêu cần thời gian và sự trưởng thành. Tuổi 20 đâu cần vội vã yêu, cứ từ từ rồi một ngày tình yêu sẽ tới.

Mình tin vậy.

© Lâm Oanh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu

Lâm Oanh

Bản thân càng giỏi thêm một phần. Càng ít đi một câu cầu xin người khác.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top