Từ 20 – 60 tuổi cần có chiến lược quản lý tiền bạc, làm càng tốt càng sớm tự do
2021-08-16 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Trang CNBC Finance mới đây đã đăng tải một bài viết hướng dẫn cách tích lũy tài sản từ năm 20 đến 60 tuổi, mỗi giai đoạn 10 năm sẽ có cách quản lý tài sản khác nhau.
***
Tài chính cá nhân là một phần quan trọng của cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng, bạn càng làm tốt công tác quản lý tài chính thì cuộc sống trong tương lai của bạn càng có nhiều sự lựa chọn hơn hơn. Vậy làm thế nào để tối ưu hóa các chiến lược quản lý tài chính theo từng độ tuổi trong vòng đời của chúng ta?
Trang CNBC Finance mới đây đã đăng tải một bài viết hướng dẫn cách tích lũy tài sản từ năm 20 đến 60 tuổi, mỗi giai đoạn 10 năm sẽ có cách quản lý tài sản khác nhau.
Năm 20 tuổi - Lập kế hoạch chi tiêu
Carolyn McClanahan - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn Tài chính ở Jacksonville, Florida, đã khuyên: "Việc cần làm trước hết là lập một quỹ chi tiêu các nhu cầu cấp thiết trong gia đình. Nếu công việc của bạn ổn định thì mục tiêu tiết kiệm của bạn nên từ 3 đến 6 tháng; nếu công việc không ổn định, chẳng hạn như công việc bán hàng hưởng hoa hồng, thì cần phấn đấu tiết kiệm từ 6 đến 12 tháng".
Ở độ tuổi này, nếu có thu nhập cố định, bạn có thể đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán, bởi vì bạn có nhiều thời gian hơn để phục hồi sau bất kỳ sự biến động nào của thị trường.
Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn có gói bảo hiểm thích hợp, đặc biệt là bảo hiểm xe hơi và bảo hiểm tai nạn, vì khi xảy ra tai nạn hoặc vấn đề sức khỏe có thể xóa sạch bất cứ khoản tiết kiệm nào của bạn.
Năm 30 tuổi - Đầu tư
Matt Aaron - người sáng lập và là nhà hoạch định tài chính (CFP) được chứng nhận của Công ty Tài chính Lux (Wealth Planning) tại Washington, DC, đã cảnh báo: Khi sự nghiệp đang phát triển, đừng trở thành nạn nhân của thói quen “tiêu dùng vượt quá giới hạn”, tức là chỉ tiêu vừa đủ số tiền kiếm được mà thôi.
Thay vào đó, hãy tiết kiệm và đầu tư đa dạng. Ông nói rằng, dựa vào quy tắc ngón tay cái, nếu bạn bắt đầu tiết kiệm 10% thu nhập khi còn rất trẻ, một chuyên gia tài chính có thể giúp bạn tính xem bạn có thể tích lũy được bao nhiêu tiền khi về già, và kết quả cho thấy đó là một số tiền đáng kể.
Elaine King, người sáng lập và là nhà hoạch định tài chính được chứng nhận của Dịch vụ Đầu tư Tài chính Gia đình tại Bắc Miami, Florida, cho biết: Trong lịch sử, tỷ suất sinh lợi hàng năm của cổ phiếu vào khoảng 7% - đây là con số sau khi đã loại bỏ lạm phát. Vì vậy, đầu tư là việc quan trọng, không cần phải để các vốn đầu tư trong tài khoản tiết kiệm hoặc giấu chúng dưới nệm.
King nói: “Cứ sau 10 năm, khoản đầu tư này có khả năng tăng gấp đôi”.
Có lẽ, bạn vẫn đang cân nhắc về việc mua một ngôi nhà, kết hôn hoặc sinh con. McClanahan khuyên rằng khi bạn bắt đầu tiết kiệm tiền cho những nhu cầu trên, đừng đầu tư số tiền đã tiết kiệm được vào cổ phiếu, trừ khi bạn đã có kinh nghiệm đầu tư hơn 5 năm.
Nếu ai đó sống dựa vào thu nhập của bạn, chẳng hạn như vợ, chồng hoặc con cái, thì tuổi 30 cũng là lúc bạn nên mua bảo hiểm nhân thọ.
Năm 40 tuổi - Giai đoạn nên mở rộng kinh doanh
Độ tuổi này, bạn có lẽ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bên cạnh đó bạn cũng có lẽ phải chi rất nhiều tiền cho con cái. Có lẽ bạn vẫn còn cha mẹ già, vì thế bạn cần kiểm tra tình hình tài chính của họ. Nếu tình hình tài chính của họ không lý tưởng, bạn có thể phải gánh nghĩa vụ tài chính cho cha mẹ.
Đánh giá tình trạng tiết kiệm tiền đóng học phí cho con cái: Nếu bạn chưa bắt đầu tiết kiệm tiền, và sau khi trừ đi khoản đầu tư vào quỹ hưu trí, bạn không có đủ tiền để đóng học phí cho con mình. Vào lúc này, tốt hơn hết bạn không nên sử dụng tiền tiết kiệm trong quỹ hưu trí của mình. Bởi vì "bạn có thể vay tiền để học đại học, nhưng bạn không thể vay tiền để nghỉ hưu.
Chuyên gia Elaine King cũng nói: Tuổi 40 cũng là thời điểm tốt để bắt đầu suy nghĩ về kinh doanh phụ để tăng thêm thu nhập của bạn... Nếu bạn mất việc, hãy nghĩ đó là kế hoạch dự phòng, hoặc là một yếu tố quyết định xem bạn có muốn tiếp tục công việc hiện tại hay không.
Năm 50 tuổi - Lúc thật sự phải đối mặt với việc nghỉ hưu
McClanahan nói: "Việc nghỉ hưu có thể là vấn đề của 10 năm nữa. Vì vậy, bây giờ hãy nghiêm túc xem xét chi tiêu thực sự của bạn khi nghỉ hưu và liệu bạn có đủ tiền để trang trải phần đời còn lại hay không".
Khi đến tuổi 50, bạn có thể dành thêm quỹ để đầu tư vào hình thức mà bạn cho là ít rủi ro. Bà gợi ý: Nếu bạn không thể thuê một người lập kế hoạch tài chính cố định, ít nhất hãy tham khảo ý kiến của một người lập kế hoạch tài chính tạm thời để xem liệu khoản đầu tư vào kế hoạch nghỉ hưu của bạn có thể đáp ứng các mục tiêu sau này hay không.
Khi đánh giá tài sản của bạn, hãy đảm bảo rằng thu nhập từ các khoản đầu tư khác nhau của bạn có thể đáp ứng chi tiêu khi nghỉ hưu trong tương lai. Khi đến tuổi nghỉ hưu, các chuyên gia thường khuyến nghị bạn nên giảm các tài sản rủi ro, như cổ phiếu; và tăng thu nhập cố định, như trái phiếu.
Tuy nhiên, theo Aaron, điều quan trọng là tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu vì nó có thể mang lại cho bạn lợi nhuận lớn.
Theo bà King: Trên thực tế, nên xem xét các khoản đầu tư khác, chẳng hạn như khởi nghiệp hoặc bất động sản. Những khoản đầu tư này có thể bổ sung cho cổ phiếu và trái phiếu, đồng thời đa dạng hóa các khoản đầu tư để giảm rủi ro khi thị trường tăng hoặc giảm.
Sau năm 60 tuổi - Cần có chiến lược rút tiền
Lúc này, bạn cần có chiến lược rút tiền gửi từ các quỹ hưu trí, khoản đầu tư cá nhân. Có nghĩa là bạn cần hiểu các nguồn thu nhập khác nhau của mình.
Ông Aaron nói: “Khi bạn có nhiều khoản đầu tư và tiết kiệm khác nhau, các tỷ lệ và phân bổ khác nhau, nên các chiến lược quản lý cũng phải khác nhau. Rủi ro đầu tư của bạn cần phải phù hợp với số tiền bạn sẽ sử dụng khi nghỉ hưu. Có nghĩa là: Số tiền bạn sử dụng ở tuổi 60 nên đến từ khoản đầu tư hoặc tiết kiệm có rủi ro thấp; số tiền bạn sử dụng trong một vài năm tới nên đến từ khoản đầu tư có rủi ro trung bình; tiến xa hơn, số tiền bạn sử dụng trong 10 năm tới kể từ bây giờ sẽ đến từ các khoản đầu tư có rủi ro cao.”
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
Mời xem tiếp chương trình
Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn biết trân trọng chính mình l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





