Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trước khi lấy chồng, quan trọng nhất là hãy quên đi tình cũ

2020-01-22 01:22

Tác giả:


Ai cũng sẽ có những mối quan hệ tình cảm trước khi gặp người trở thành chồng của mình trong suốt cả cuộc đời này. Vì vậy, nếu đã quyết định tiến tới hôn nhân, những mối quan hệ cũ, hãy giải quyết thật gọn gàng, dứt khoát khi đã không còn tình cảm.

***

Để dành một khoản tiết kiệm

Làm bất kì việc gì cũng nên chuẩn bị sẵn “đường lui” cho mình. Tin tưởng và yêu thương chồng, điều mà bất kì người vợ nào cũng cần có.Thế nhưng, nếu một ngày cả hai không còn hạnh phúc như thời quen nhau thì sao? Tin tưởng không đồng nghĩa với việc phó mặc cuộc đời mình vào tay người khác.

Khi một ai đó có thể làm tổn thương bạn mà bạn vẫn không thể từ bỏ mối quan hệ độc hại đó thì người sai đầu tiên phải kể đến chính là bản thân bạn. Không một ai có thể gây ảnh hưởng xấu đến mình nếu mình không cho phép họ làm điều đó. Hoặc kể cả khi mình dành trọn niềm tin tới mức để họ làm điều đó thì hãy chắc rằng, bạn đủ khả năng buông bỏ. Dành cho mình một khoản tiết kiệm phòng hờ khi có chuyện không hay là điều nên làm.

Đảm bảo hạnh phúc của cha mẹ bạn

Người ta thường bảo vui với nhau rằng, sinh con gái không có ích lợi gì, nuôi được đến khi đủ lông đủ cánh cưới chồng thì cũng chỉ biết lo cho gia đình bên kia. Không thể phủ định họ nói sai hoàn toàn bởi khi có gia đình, quá nhiều mối lo khiến bạn đôi lúc có thể quên mất việc phải quan tâm, phụng dưỡng cho cha mẹ ruột. Vì vậy, hãy tranh thủ cơ hội để “báo hiếu” khi bạn vẫn còn chưa vướng vào cuộc sống hôn nhân.

Hãy đi nếu bạn là người thích du lịch

Nếu là một người thích du lịch, hãy đi và trải nghiệm, đặt chân đến những nơi lâu nay mình luôn mơ ước, hưởng thụ cuộc sống độc thân khi còn có thể. Tiến vào hôn nhân, bạn vừa phải lo cho chồng, chăm sóc con, có khi còn kiêm thêm cả việc đi làm bên ngoài, tất cả những thứ này sẽ khiến bạn chẳng còn chút thời gian nào để làm gì khác.

Làm công việc mình yêu

Chọn một công việc mình thật sự yêu thích là điều bạn nên làm. Khi còn trẻ hãy dành thời gian trải nghiệm thật nhiều nếu như bạn chưa biết mình thực sự muốn gì, thích gì hay phù hợp với điều gì. Người ta vẫn thường dặn nhau hãy chọn công việc bạn yêu thích, có như vậy thì mới có thể vui vẻ từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối được.

Ngay từ giờ, nếu bạn không chịu thử và tìm ra được điều đó, rất có thể tương lai bạn sẽ phải học cách chấp nhận thay vì được chọn lựa. Chưa tính đến chuyện là bước vào hôn nhân sẽ bận rộn tới cỡ nào, chỉ tính riêng về tuổi tác thôi cũng đủ khiến bạn không thể thực hiện được. Càng lớn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ dần mất đi, tới một lúc nào đó bạn sẽ chấp nhận an phận cho dù không thực sự thích việc mình làm.

Học cách nấu nướng

Con gái mà không biết cách nấu nướng thì đúng là tệ. Bạn không cần phải quá giỏi giang, nấu món này, món nọ, bày biện như bữa tiệc. Thế nhưng, tệ nhất bạn cần phải biết nấu những món đơn giản cho bữa cơm hằng ngày để tự chăm sóc cho chính mình. Nếu đến việc đó mà còn không làm xong thì làm sao bạn có thể chăm sóc chồng và nuôi con tốt.

Dứt khoát nếu không còn tình cảm

Ai cũng sẽ có những mối quan hệ tình cảm trước khi gặp người trở thành chồng của mình trong suốt cả cuộc đời này. Vì vậy, nếu đã quyết định tiến tới hôn nhân, những mối quan hệ cũ, hãy giải quyết thật gọn gàng, dứt khoát khi đã không còn tình cảm. Sự dây dưa sẽ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Chắc chắn rằng bạn không muốn một ngày đẹp trời trong tương lai người chồng thân yêu của bạn phải tức điên lên vì sự ghen tuông chứ?

Trước khi lấy chồng, quan trọng nhất là hãy quên đi tình cũ

Đăng kí các khóa học

Tri thức là vô tận. Cho dù ở bất kì độ tuổi nào đi nữa bạn cũng cần có những thứ phải học và học theo nhiều cách thức khác nhau. Vì vậy, nếu vì thời trẻ quá mê chơi, không kịp thực hiện những điều mong muốn, thì đây là lúc bạn nên học hỏi và làm giàu trí tuệ của mình.

Đừng nghĩ phụ nữ cưới chồng là xong, phía sau mỗi người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ. Và chắc chắn rằng những người phụ nữ đó chỉ đang lùi về sau để hậu thuẫn chồng chứ không có nghĩa là họ thiếu tri thức và kém thông minh.

Tự tin và yêu thương bản thân

Cho dù bạn có cưới chồng hay không thì tự tin và luôn yêu thương bản thân vẫn là điều bạn nên làm. Yêu thương bản thân trước hết là vì mình, thứ hai là vì gia đình, cha mẹ mình. Việc bạn đối xử với bản thân như thế nào thể hiện được bạn đủ khả năng yêu thương người khác ra sao. Nếu như là chính mình mà bạn có không thể chăm sóc tốt thì chẳng người đàn ông nào dám xây dựng “tổ ấm” với bạn.

Theo Thể thao văn hóa

Linh gốc: http://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/8-viec-nen-lam-truoc-khi-lay-chong-nhat-la-quen-tinh-cu-cham-du-lich-52709.html?utm_campaign=copyright&utm_medium=referral&utm_source=bestie

Mời xem thêm chương trình: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top