Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Tôi ít nói nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì': 4 kỹ năng sinh tồn chốn công sở mà người hướng nội nên biết

2020-12-22 01:26

Tác giả:


Người hướng nội không phải là cố tình khép mình hay chống đối xã hội. Họ chỉ đang tận hưởng thời gian một mình vì đây cũng là cách người hướng nội nạp thêm năng lượng.

***

'Tôi ít nói nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì': 4 kỹ năng sinh tồn chốn công sở mà người hướng nội nên biết

"Ở công ty, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại là tôi lại cảm thấy ngột ngạt; tôi luôn giữ im lặng trong các cuộc họp vì tôi thường đổ mồ hôi khi nói trước đám đông; sau khi tan làm, tôi chọn về nhà nằm trên ghế sofa đọc sách và chơi với mèo thay vì đi chơi cùng bạn bè".

Nếu bạn cảm thấy mình giống như trên, có lẽ bạn cũng là một người "hướng nội".

Người hướng nội không phải là cố tình khép mình hay chống đối xã hội. Họ chỉ đang tận hưởng thời gian một mình vì đây cũng là cách người hướng nội nạp thêm năng lượng.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, dù ở trường học hay công ty, người hướng nội rất dễ bị xem nhẹ.

Nếu bạn cũng đang gặp phải điều này thì bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với bạn 4 quy tắc giúp bạn thoát khỏi tình trạng bị xem như người vô hình.

1. Công việc nào phù hợp với người hướng nội?

Trên đời, không có một công việc nào được sinh ra để phù hợp với bất cứ nhóm người nào hay bất cứ ai, dù là bạn là người hướng nội hay hướng ngoại. Công việc phù hợp với bạn hay không, dựa theo những giá trị mà bạn trên cương vị của công việc này, làm được.

Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào việc mình có khả năng xử lý hay không để tìm ra công việc có thể làm tốt.

Một MC theo nghề được hơn 20 năm chia sẻ trước đây công việc mơ ước của anh là diễn viên, nhưng ngoại hình và khả năng của anh không cho phép. Trong một lần tuyển dụng của đài phát thanh, vì một nhầm lẫn mà anh đã trở thành MC và từ đó anh nhận ra rằng bản thân khá có năng khiếu dẫn chương trình.

Nếu bây giờ bạn hỏi anh ấy liệu anh ấy có thích làm MC không, anh ấy sẽ nói "Tất nhiên là anh thích rồi!"

Cũng câu hỏi đó, nếu là anh của hơn 20 năm trước, thì chắc chắn câu trả lời sẽ khác.

Khi bạn đã làm việc thành thạo và nảy sinh hứng thú với một công việc, điều đó chứng tỏ bạn có khả năng hoàn thành tốt công việc đó.

2. Làm thế nào để người hướng nội hòa nhập với đồng nghiệp?

Người hướng nội rất dễ bị hiểu nhầm là "khó gần" khi ở nơi làm việc, vì thay vì trò chuyện với mọi người thì họ lại thích ngồi tại chỗ và làm việc.

Tuy nhiên, ở công ty, bạn không thể không giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp. Bạn không cần phải cố gắng kết bạn với tất cả mọi người, vì dù sao đây cũng là việc không thể ép buộc, bạn chỉ cần duy trì mối quan hệ hợp tác với đồng nghiệp là được.

Đồng nghiệp có thể làm bạn bè không? Tôi nghĩ việc này khó như tìm được công việc mơ ước vậy, nhưng không phải là không thể.

Trước hết, chúng ta phải làm rõ một điều: mục đích chính của chúng ta khi đến công ty là để làm việc, nếu kết được bạn thì đó là bonus, còn không kết được bạn thì cũng rất bình thường.

3. Làm sao để sếp thấy được hiệu quả làm việc của mình?

Người hướng nội không nhanh mồm nhanh miệng như người hướng ngoại, nếu gặp phải đồng nghiệp khéo miệng thích tranh công, thì người hướng nội rất dễ bị cướp mất công lao.

Nhưng ít nói không có nghĩa là lúc nào bạn cũng im lặng không quan tâm chuyện gì. Nếu bạn cũng ở trong tình trạng "làm tốt nhưng không ai biết"  thì đã đến lúc bạn phải lên tiếng rồi.

Điều này quả thực đi ngược lại tính cách khiêm tốn của người hướng nội, nhưng không ai biết bạn đã bỏ ra những gì, và sếp cũng sẽ không đi bật camera lên để xem hiệu quả làm việc của từng nhân viên.

Có nhiều cách thể hiện bản thân. Người hướng nội thích dùng chữ viết để thể hiện mình. Bạn có thể dùng email để báo cáo tiến độ làm việc, phân tích các vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp gửi sếp. Như vậy sếp có thể biết được bạn tận tâm với công việc và năng lực làm việc của bạn. Thỉnh thoảng liên lạc trao đổi công việc với sếp qua mail, để đối phương biết rằng bạn cũng rất có triển vọng! 

Có thể vì đang trong trạng thái nào đó mà bạn không thể thể hiện bản thân với sếp. Nhưng đừng nản lòng. Hãy cố gắng ghi lại những thành tích mà bạn đạt được, không ngừng động viên bản thân và thể hiện bản thân theo cách riêng của bạn khi thích hợp.

4. Cách chung sống với đồng nghiệp dễ nổi nóng

Xung quanh người hướng nội luôn có ít nhất một hai đồng nghiệp thiếu kiên nhẫn, đôi khi cảm xúc của họ lên xuống rất thất thường, thật ra điều này không xấu chỉ là cách giao tiếp của mọi người khác nhau thôi.

Có lần đồng nghiệp A cầm một đống tài liệu ném mạnh lên bàn tôi rồi hét một đống thứ tôi không hiểu, tiếng hét khiến cả văn phòng đều có thể nghe thấy.

Ngay khi mọi người cho rằng sẽ có một trận cuồng phong đẫm máu, thì tôi bình tĩnh nói: "Anh có thể bình tĩnh nói chuyện được không?"

Bầu không khí lúc này đột nhiên trùng xuống đến mức đóng băng, dường như cơn tức giận của A cũng bị dập tắt, lúc này sếp cũng xuất hiện…

Không chạy theo cảm xúc của đối phương là lựa chọn đúng đắn và có thể thực thi đối với người hướng nội. Khi đối phương không thể bình tĩnh giao tiếp và thảo luận với bạn, cách duy nhất để hạ nhiệt cơn giận dữ của người kia là lấy tĩnh chế động.

Bạn tôi đã từng nói với tôi rằng: "Sao cậu không quát lại đi, như vậy lần sau người ta sẽ không dám làm thế nữa." Quát lại cũng là một cách, nhưng hiện tại tôi không nghĩ rằng làm như vậy có lợi ích gì, thậm chí nó còn làm lu mờ việc chính, khiến người ta không biết nên giải quyết vấn đề trước hay là hạ hỏa đương sự trước.

Xin hãy nhớ rằng hướng nội chỉ là một xu hướng tính cách, nó không phải là rào cản ngăn chúng ta tiến về phía trước. Mặc dù người hướng nội khiến người khác cảm giác rất nhạt nhẽo và ít nói, nhưng chỉ cần bạn tận dụng tốt những ưu điểm của người hướng nội thì bạn cũng có thể tỏa sáng.

Chúc bạn thành công.

Theo Trí Thức Trẻ

Mời xem thêm chương trình:

Bạn có phải là cô nàng sống nội tâm? | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top