Đừng ngần ngại từ bỏ vị trí hiện tại nếu bạn có 8 dấu hiệu dưới đây: Càng cố thỏa hiệp, công việc càng khó khăn, bế tắc
2020-08-03 01:22
Tác giả:
Từ bỏ công việc hiện tại để tìm một vị trí được trả lương cao hơn? Rời bỏ công việc nhàm chán để có một cơ hội tuyệt vời? Chắc chắn rồi! Mặc dù có hàng trăm lý do để bạn nghỉ việc nhưng bạn vẫn băn khoăn liệu quyết định đó có đúng đắn hay không.
***
Dưới đây là 8 dấu hiệu giúp bạn xác định rõ ràng mình nên rời khỏi vị trí này và tìm kiếm công việc mới. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện của mình cũng giống như những trường hợp nêu dưới đây thì đừng ngần ngại thay đổi, đã đến lúc để thoát ra cái vòng an toàn và nghe theo tiếng gọi của đam mê!
Bạn thiếu cảm hứng và động lực mỗi ngày
.jpg)
Hãy nhớ khi bạn bắt đầu làm việc ở nơi đó? Mỗi buổi sáng thức dậy bạn có cảm nhận được sự hứng thú và đam mê để bắt đầu công việc? Hoặc đơn giản, công việc đó có tạo cho bạn động lực chẳng hạn như mức lương hấp dẫn, vị trí gần nhà hay cơ hội thăng tiến cao?
Còn hiện tại, mỗi ngày bắt đầu bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng? Hãy cân nhắc kỹ lưỡng vì bạn sẽ phải dành ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, có nghĩa là 1/3 thời gian trong ngày để làm công việc đó suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đừng biến những ngày đi làm trở thành cơn ác mộng. Còn rất nhiều lĩnh vực bạn chưa thử sức, có thể vị trí hiện tại chưa phải lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể đạt được.
Bạn luôn có suy nghĩ rằng sẽ rời bỏ công việc này
Nhiều người cảm thấy mệt mỏi với công việc của họ và quyết định rằng sẽ từ bỏ. Nhưng sau rất lâu, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, bạn chỉ dừng lại ở suy nghĩ sẽ nghỉ việc nhưng không biết sau khi nghỉ việc mình có thể làm gì.
Hãy dành một ngày để suy nghĩ về tất cả những trường hợp có thể xảy ra, những rủi ro cũng như cơ hội bạn có thể gặp được. Đồng thời từ bây giờ, hãy chủ động khám phá những lĩnh vực, vị trí mới bên ngoài công việc bạn đang làm. Thay vì tự lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác, hãy dành thời gian để tìm kiếm mình là ai, mình muốn gì và vị trí nào sẽ cho mình cảm giác hạnh phúc mỗi khi làm việc.
Bạn không phù hợp với môi trường làm việc này
.jpg)
Có thể bạn có một công việc tuyệt vời mà có thể kiếm được rất nhiều tiền. Có thể bạn có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, nhưng bạn vẫn cảm thấy rằng mình không phù hợp. Đôi khi bạn vấn đề mà bạn gặp phải không phải do công việc hay các mối quan hệ mang lại mà lại nằm ở cách làm việc của lãnh đạo. Đây là một tình huống khó khăn vì bạn không thể xác định dễ dàng phong cách của ai đó chỉ trong lần đầu tiếp xúc.
Trước hết hãy thử nói chuyện thẳng thắn với sếp và tìm ra hướng đi chung cho cả đôi bên. Nếu sau tất cả những nỗ lực, bạn vẫn không thể thích nghi với phong cách đó, có lẽ đã đến lúc bạn rời bỏ công việc này.
Một trong những lý do tại sao bạn ở lại là vì cơ hội phát triển ở đây. Nhưng với người lãnh đạo hiện tại, bạn cảm thấy mình không thể phát huy toàn bộ khả năng của mình, vậy thì bạn nên nghĩ đến một môi trường làm việc mới.
Bạn không quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ mình đang làm

Quên tiền lương, vị trí và tất cả các đồng nghiệp của bạn đi. Nếu bạn không có tâm huyết với những thứ mà công ty bạn đang làm thì làm thế nào bạn có thể thành công ở đó? Hãy nhớ rằng, các công ty thuê nhân viên để phát triển thương hiệu của họ. Nếu bạn không thể đáp ứng điều đó, tốt hơn hết hãy tìm kiếm lĩnh vực phù hợp hơn để tốt cho cả hai bên.
Bạn có một ông chủ “khủng khiếp”
Đôi khi tất cả những lý do để bạn nghỉ việc là một người quản lý tồi. Tại sao bạn phải đối phó mỗi ngày với một người đòi hỏi, bất tài, ích kỷ, hay thích kiểm soát? Trừ khi bạn chắc chắn rằng người này sẽ sớm rời đi, nếu không bạn nên bắt đầu tìm kiếm một cơ hội khác.
Khả năng của bạn không phù hợp công việc
Mặc dù bạn đã nỗ lực hết khả năng của mình, bạn vẫn không thể hoàn thành công việc như mong đợi. Có thể bạn làm điều này vì muốn thử thách bản thân, học hỏi để trưởng thành hoặc đơn giản vì bạn chưa xác định được khả năng của mình đến đâu và công việc này quá đơn giản đối với bạn. Bất kể với lý do nào, hãy tìm một công việc mới mà bạn có thể hoàn thành tốt cũng như phù hợp với khả năng mà bạn có.
Bạn cảm thấy căng thẳng, lo lắng và không vui
.jpg)
Chắc chắn sẽ có những ngày bạn chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi và ngủ. Nhưng nếu đó là một cảm giác mà bạn thường xuyên có, đó là một vấn đề quan trọng. Có thể công việc không phải lúc nào cũng vui vẻ, thuận lợi nhưng nếu bạn thường lo lắng hoặc căng thẳng về những nhiệm vụ của mình, thì hãy tự giải phóng mình và thay đổi công việc trong khi bạn có thể.
Họ không tận dụng khả năng của bạn
Thay vì lãng phí tiềm năng của bạn ở nơi làm việc không phù hợp, không được công nhận năng lực, hãy chuyển sang nơi khác, nơi sẽ coi trọng và đề cao những cống hiến cho công việc của bạn.
Bất kể lý do là gì, chỉ có bạn mới có thể xác định mình có nên rời đi hay không. Một khi bạn đã quyết định rời bỏ công việc của mình, hãy chắc chắn thực hiện theo cách tốt nhất có thể để mở ra một cánh cửa mới tiềm năng hơn chứ không phải mắc phải sai lầm như trước đó.
Theo Nhịp sống kinh tế (Lifehacks)
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 458: Có ai trưởng thành mà không bước qua đôi lần vấp ngã
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





