Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm bình yên trong những giấc mơ

2016-05-18 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Bố ơi, con đã làm được phải không bố? Con mạnh mẽ, trưởng thành để có thể đứng dậy sau mất mát khổ đau. Bố có biết lúc đang viết những dòng này là nỗi nhớ bố da diết. Con tin ở đâu đó bố vẫn luôn bên mẹ và chúng con, luôn vỗ về trong những giấc mơ con, là động lực để con dõi theo và là tất cả của ba mẹ con con. Đối với con đó là “ mặt mộc của hạnh phúc”

***

Có lẽ với mỗi chúng ta luôn có một chốn bình yên để tìm về, để được bao dung, để được che chở. Sẽ có một người nào đó, trong một khoảng không gian vô định, một chốn gần gũi khiến lòng ta nhẹ bẫng mỗi khi nhớ về.

Với tôi, bố chính là nơi bình yên, an toàn nhất mà tôi luôn mơ ước. Yêu thương con vô điều kiện, bố chấp cánh cho những ước mơ, vun đắp bao hoài bão của tuổi trẻ, bao dung tôi. Bên bố tôi luôn được là chính mình.

Bình yên vẫn luôn là cảm giác chẳng ai có thể giải thích nổi. Tôi và bố có rất ít thời gian nói chuyện cùng nhau. Công việc của bố hàng ngày rất bận rộn, thế nhưng bố luôn dạy tôi nhiều điều khi có thời gian rảnh. Bố dạy tôi cách làm người, cách ăn nói, đối xử với mọi người.

Bố - người luôn truyền sức mạnh cho tôi, truyền lửa vào lòng nhiệt huyết của tôi, định hướng và luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích, người lúc nào cũng ủng hộ tôi. Tôi luôn tự hào về bố, giữa bộn bề của năm đầu đại học, giữa những lo toan của đứa con gái tuổi mới lớn, giữa những dự tính cho tương lai sau này, tôi vẫn luôn yên tâm khi có gia đình bên cạnh, đặc biệt là có bố. Quãng thời gian có bố là những ngày tuyệt vời và hạnh phúc nhất với tôi.



Ngày bố đi, ba mẹ con tôi sốc và hoang mang cực độ. Rồi gia đình tôi sẽ làm sao đây? Đứa con gái mong manh yếu đuối sẽ đứng dậy sau nỗi đau này như thế nào chứ?

Cô gái của tuổi 20 vừa chập chững vào đời bị mất “thăng bằng”. Năm đầu tiên không còn bố, tôi đã phải trả qua mọi thức cực kỳ khó khăn, mẹ sợ tôi bị trầm cảm, một đứa "chả phải lo nghĩ gì như tôi" giờ đây tiết kiệm cả nụ cười, luôn vô hồn, vô cảm với mọi thứ. Tôi vẫn phải sống nhũng ngày xa nhà, những năm hai đại học dài đằng đẵng và mãi mãi không còn bố.

Tôi khổ sở với những đêm không ngủ, hoặc là trong những giấc mơ tìm lại bố khó khăn. Tôi nhớ có người từng nói: “Những người xuất hiện trong cuộc đời ta như là những chuyến tàu, chuyến này đến, chuyến kia đi và cũng có những chuyến chẳng bao giờ trở lại". Trong những giấc mơ chập chờn mỏi mệt, tôi thấy bố đang trên con tàu ly biệt, còn tôi chỉ chạy theo và gào khóc để bố có thể quay lại cùng tôi.

Năm thứ hai xa bố, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ hơn để mọi người yêu thương tôi được yên tâm, nhưng tôi vẫn thấp thỏm, giật mình trong những tỉnh ngủ hay vô vọng gọi bố trong những con mơ chập chờn rồi dần dần vô thức đi vào giấc ngủ. Đến bây giờ, tôi đã học cách mạnh mẽ, biết cách thực sự chấp nhận sự thật, biết dũng cảm đương đầu vượt qua khó khăn, biết sống chậm hơn và đặc biệt là có thể khiến mẹ và em trai yên tâm hơn nhiều. Nhưng những giấc mơ về bố vẫn hiện hữu nhưng tôi thấy bình an hơn.

Mỗi lần thấy mỏi mệt, tôi lại trở về nhà để được gần mẹ, gần nơi bình yên từng có bố.

Tôi của ngày hôm nay đã là cô gái tuổi 23, tôi trưởng thành hơn từng ngày và nhận ra rằng mỗi chúng ta sẽ chỉ mạnh mẽ, tự lập khi thật sự phải tự lập, mạnh mẽ.

Bố ơi, con đã làm được phải không bố? Con mạnh mẽ, trưởng thành để có thể đứng dậy sau mất mát khổ đau. Bố có biết lúc đang viết những dòng này là nỗi nhớ bố da diết. Con tin ở đâu đó bố vẫn luôn bên mẹ và chúng con, luôn vỗ về trong những giấc mơ con, là động lực để con dõi theo và là tất cả của ba mẹ con con. Đối với con đó là “ mặt mộc của hạnh phúc”

Yêu và mãi nhớ bố của con!

© Vân Anh – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Gia đình mãi là nơi tuyệt vời







Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top