Thư mẹ gửi con gái: Vì con đã chọn yêu, con phải chuẩn bị cho nỗi đau mà tình yêu có thể mang lại
2022-11-18 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - "Thay vì khóc suốt đêm vì cậu ta, hãy đi tắm sớm, đắp mặt nạ, ngủ một giấc thật ngon. Thay vì nổi giận và để tâm trạng tồi tệ, hãy tập thể dục giữ gìn vóc dáng. Hãy luôn xinh đẹp và độc lập, đây là nguyên tắc cơ bản nếu muốn tình yêu bền lâu".
***
"Thay vì khóc suốt đêm vì cậu ta, hãy đi tắm sớm, đắp mặt nạ, ngủ một giấc thật ngon. Thay vì nổi giận và để tâm trạng tồi tệ, hãy tập thể dục giữ gìn vóc dáng. Hãy luôn xinh đẹp và độc lập, đây là nguyên tắc cơ bản nếu muốn tình yêu bền lâu".
Gửi con gái yêu của mẹ:
Hiện tại, con có yêu cậu ta không? Nếu có, hãy cứ yêu đi, đừng trốn tránh, nhưng cũng đừng quá đắm chìm vào nó!
Khi yêu, con có xem trọng cậu ta không? Con đã từng nghĩ tới chuyện sẽ gắn bó với nhau tới suốt cuộc đời hay chưa? Con à, không phải mẹ lắm điều, nhưng khi yêu, con cần lý trí. Đàn ông, họ rất thực tế, đôi khi, khi con muốn họ hi sinh một điều gì đó vì con, họ sẽ chỉ nói "anh xin lỗi" mà thôi.
Hãy yêu nhau vì tình yêu. Hãy trân trọng từng giây phút bên nhau, bởi nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, không có lý do gì phải để những nỗi buồn hay tiếc nuối lấp đầy ký ức của con cả. Con gái yêu của mẹ, con đang ở trong độ tuổi để trân trọng tuổi trẻ và tận hưởng tình yêu. Tại sao không để tình yêu thời đại học của con biến thành một viên pha lê đẹp đẽ, trong sáng, thuần khiết, giản dị!
Đại học là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Mẹ có thể nói với con rằng tình yêu trong tương lai, khi con đã đi làm, khi con phải lo toan cơm áo gạo tiền sẽ rất khác so với thời điểm này.
Trường đại học là lá chắn, bảo vệ con cho đến khi con hoàn toàn hòa nhập vào thế giới phức tạp. Hãy gieo những hạt giống yêu thương ở nơi này. Sống một tuổi trẻ nhiệt huyết, không hối tiếc. Nếu hai năm sau, cậu ta nói với con: "Anh xin lỗi". Con gái của mẹ, hãy mỉm cười nói với cậu ta: "Cảm ơn anh". Đặt một dấu chấm viên mãn cho tình yêu này.
Con à, cả hai đều còn quá trẻ để hứa hẹn điều gì đó với nhau. Yêu là phải tin, phải tin đối phương, chỉ cần cậu ta vẫn còn yêu con sâu đậm. Không cần thiết phải đưa ra một lời hứa hão huyền. Con còn quá trẻ, không cần tính chuyện tương lai, cũng không cần mang quá nhiều gánh nặng. Suy nghĩ đơn giản một chút, yêu thương nhau đơn giản một chút.
Tình yêu không phải là một câu chuyện cổ tích, và nó có thể không phải lúc nào cũng có một kết thúc có hậu. Vì con đã chọn yêu, con phải chuẩn bị cho nỗi đau mà tình yêu có thể mang lại. Có thể cuối cùng hai con vẫn yêu nhau, có thể người ấy mệt mỏi trước, có thể con gặp được người tốt hơn… Có quá nhiều cái kết không như ý.
Con gái à, mẹ nói vậy không phải để con có cái nhìn tiêu cực với tình yêu. Chỉ là con gái mẹ còn quá nhỏ để chịu quá nhiều đau đớn. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, đả kích cũng sẽ càng lớn hơn. Vì vậy, hãy cứ vui lên, nếu đã yêu, hãy dũng cảm yêu. Đừng trốn tránh, nhưng cũng đừng quá đắm chìm.
Đừng quá để ý đến quá khứ của người đàn ông, ai cũng có quá khứ. Đừng quá chú ý đến người yêu cũ của họ. Nếu cậu ta đã quên "cô ấy", sự ghen tuông sẽ chỉ khiến con trở nên căng thẳng hơn và khiến cậu ta ngày càng nghĩ về "cô ấy" nhiều hơn.
Con gái à, đừng tranh cãi xem ai yêu ai nhiều hơn trong mối quan hệ này. Khóc lóc đòi đối phương nói yêu con sẽ chỉ khiến cậu ta không coi trọng con hơn mà thôi. Chỉ cần biết cậu ta yêu con và tin tưởng cậu ta. Đừng lo lắng rằng cậu ta không yêu con, nếu thực sự không yêu, hãy buông tay, vậy thôi. Đừng nghe những bản tình ca, tình yêu mà họ miêu tả là viển vông.
Nếu yêu, hãy yêu một cách đơn giản.
Nếu yêu, hãy yêu một cách cởi mở.
Nếu yêu, hãy yêu một cách ung dung.
Hãy làm một cô gái xinh đẹp và độc lập khi yêu!
Khi khó khăn, hãy là chỗ dựa vững chắc của đối phương, giúp đỡ và trân trọng nhau. Đừng cãi nhau và tăng gánh nặng cho cả hai. Nếu yêu, hãy học cách tin tưởng! Hãy tin vào tình yêu cậu ta dành cho con, tin vào tình yêu của con. Nếu thực sự phải chia tay, đó là định mệnh.
Nếu cuối cùng không thể đến được với nhau, không cần phải hối tiếc, bởi suy cho cùng, con và cậu ta từng yêu và làm cho nhau hạnh phúc. Chỉ có điều, cậu ta không phải hoàng tử của con. Trước khi gặp hoàng tử định mệnh của mình, ông trời có thể sắp xếp cho chúng ta gặp những người khác trước, và chúng ta chỉ cần biết ơn là đủ.
Con à, khi yêu nhau, cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt là điều bình thường. Lo lắng, buồn bã cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng phải nhớ dù ra sao, cũng hãy yêu thương bản thân mình trước.
Thay vì khóc suốt đêm vì cậu ta, hãy đi tắm sớm, đắp mặt nạ, ngủ một giấc thật ngon. Thay vì nổi giận và để tâm trạng tồi tệ, hãy tập thể dục giữ gìn vóc dáng. Hãy luôn xinh đẹp và độc lập, đây là nguyên tắc cơ bản nếu muốn tình yêu bền lâu.
Và quan trọng hơn là hãy làm một cô gái năng lực. Là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng cũng phải là một người phụ nữ tài năng. Con à, có thể lúc này con chưa đủ ưu tú nhưng nó không có nghĩa là tương lai sau này cũng sẽ như vậy. Thay vì chỉ ngồi đó nghĩ về cậu ta, hãy dùng thời gian này để nạp năng lượng cho bản thân và học tập.
Con gái à, hãy nhớ luôn hoàn thiện và khiến mình trở nên tốt hơn. Đừng biến mình thành người phụ thuộc vào tình yêu hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu con chỉ là một cô gái bình thường trong số rất nhiều cô gái, liệu họ có để tâm đến con? "Có rất nhiều cô gái như em, và không có em, anh vẫn có thể tìm một người khác". Nhưng nếu con là điểm sáng trong đám đông, xinh đẹp, tự tin, khí chất và có năng lực, họ vẫn sẽ không quan tâm đến con ư? Không, họ sẽ tự hào khi có một người bạn gái như con, họ sẽ coi trọng và sợ mất con.
Vì vậy, con gái à, nếu thực sự trân trọng một mối quan hệ, hãy khiến bản thân trở nên tốt hơn.
Tình yêu quan trọng, nhưng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, quan trọng hơn nhiều, con nhé.
Chúc con gái mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Con đã lớn lên từ nỗi đau của mẹ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






