Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thế nào là tình bạn đẹp?

2020-08-15 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tình bạn đẹp, là một tình bạn biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, hay thậm chí là cùng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.

***

Tôi có một cô bạn thân, tôi và cô bạn ấy tình cờ học chung một ngôi trường cấp 2 và cũng chung lớp. Tôi nhớ không lầm vào ngày nhập học, tôi là thằng nhà quê ở vùng khác đến còn cô ấy ở gần trường. Tiết học đầu tiên, bản thân tôi thật sự ngỡ ngàng, mọi thứ xung quanh thật lạ lẵm cũng chẳng có dám làm quen bạn bè, cứ thế tôi cứ ngồi yên một chỗ và cũng lúc đó cô bạn ấy lại cho tôi cây bút bi. Kể từ ngày hôm đó tôi có bạn rồi. Lạ thật bản thân lại chẳng thích chơi chung với mấy thằng con trai toàn đi chơi chung mấy tụi con gái không à, ngộ ghê vậy đó.

Trải qua hết năm này đến năm nọ, tôi và cô bạn ấy cứ chơi cùng nhau mãi, đi đâu cũng phải có đôi có cặp nên trong trường ai nấy cũng tung tin đồn tui và cô bạn gái ấy đang hẹn hò yêu đương nhưng thật chất chỉ là bạn thân. Có thể nói hai chúng tôi là đôi bạn cùng tiến trong mọi lĩnh vực. Thế rồi năm học cuối cấp 2 cũng đã đến, hai đứa cứ đâm đầu vào việc học, chuẩn bị tốt nghiệp cấp trung học cơ sở, trải qua bao nhiêu chuyện cùng lớp, cùng cô ấy và ngày tốt nghiệp ra trường cũng sẽ đến, đến lúc bước sang ngôi trường cấp 3 rồi mọi thứ tiếp tục bắt đầu ở một ngôi trường mới, sẽ ít khi còn gặp nhau vui như thế này.

tinhban1

Thật may rằng, một lần nữa tôi và cô bạn ấy lại gặp nhau tiếp chỉ là không chung lớp nhưng vẫn thường cùng nhau xuống căn tin mua đồ. Thế rồi một năm học trôi qua, chúng tôi lại một lần nữa cùng nhau đóng băng niên học lớp 10. Tôi luôn hy vọng sang năm chúng ta lại học chung nhưng đâu ngờ được hôm nay lại là ngày cuối cùng chúng tôi cùng trò chuyện, qua năm sau bạn ấy lại về dưới Vũng Tàu sống cùng gia đình. Với tư cách là một người bạn chỉ biết cho nhau một cái ôm sâu chất chứa bao nhiêu nỗi lưu luyến. “Chúc cô bạn gái năm nào của tôi thật hạnh phúc, thật vui vẻ bước tiếp trên con đường tìm về tương lai”.

Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại người bạn thân khác giới này. Tuy tôi sẽ không thể nào chăm sóc cô ấy nhưng tôi sẽ luôn là người đồng hành cùng cô ấy với tư cách là một người bạn hay một người tri kỷ. Tình bạn đẹp, là một tình bạn biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, hay thậm chí là cùng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên phận do trời, hạnh phúc do người

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top