Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân ta gặp nhau, xa nhau rồi... quên nhau

2021-05-02 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có thể cậu sẽ quên đi kí ức ngày xưa, quên cả tôi nữa nhưng tôi luôn nhớ cậu, thương cậu và mong mọi sự hạnh phúc đến với cậu.

***

Thanh xuân ta gặp nhau, thấy nhau, xa nhau rồi... quên nhau. Đó không phải là duyên phận, không phải là định mệnh mà là cuộc đời của những con người đi qua nhau. Ừ thì tôi và cậu đã từng đi ngang qua như thế. Đã từng như thế.

Nhưng không giống những con người khác trên thế gian này yêu theo cách mà họ đã, đang và sẽ yêu hay yêu theo những quy luật có sẵn của tình yêu. Tôi vốn không phải là họ, tôi muốn cậu hạnh phúc vì cậu là người con gái tuyệt vời nhất mà thanh xuân của tôi đã ghi nhớ vào kí ức. Tôi đã thương cậu thật rồi, tôi muốn sau này chăm sóc cậu nhiều thật nhiều miễn rằng cậu nói “Mình hạnh phúc!” là đủ rồi. Nói đến đây sẽ có nhiều người nói tôi là một thằng vớ vẩn, ngớ ngẩn,... nhưng tôi không quan tâm đến đâu, bởi tôi luôn quan niệm mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình và việc họ tương tác tình cảm, cảm xúc của mình với người khác như thế nào thì người ngoài cuộc không thể phán xét được.

Có những người chỉ cần nhìn người mình thương thật lòng luôn luôn mỉm cười khi ở bên cạnh một người mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất thì sự lạnh lẽo, lo  lắng trong tâm hồn cũng được sưởi ấm đi phần nào. Thì tôi là vậy đó, tôi thương cậu theo suy nghĩ của mình, theo bản năng cảm xúc đang hiện diện trong con người tôi. Mong cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc là điều mà nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau thì tôi sẽ thấy được trên khuôn mặt cậu, lúc đấy nếu tôi trông thấy thật như thế (và tôi cũng mong hiện thực là như thế) cũng đã là sự mãn nguyện cả cuộc đời rồi. Có thể dòng thời gian trôi qua đi, cậu thay đổi rất nhiều về nhiều mặt nhưng đối với tâm hồn vẫn mang suy nghĩ về cô gái năm xưa ấy, cậu vẫn là cô gái tuyệt vời thưở thanh xuân đó của tôi. Tôi sẽ buộc phải trưởng thành hơn, và ai lớn lên cũng phải thế nhưng những suy tư tuổi trẻ ít nhiều vẫn còn đọng lại âm ỉ trong nhận thức đang trưởng thành kia đấy chứ.

Khi đã trưởng thành, chúng ta cảm nhận sự thay đổi con người mình một cách chóng mặt trong vòng xoay liên tục của cuộc sống tất bật ngoài kia khiến cho chúng ta quên đi bản ngã, kí ức xưa của mình. Có thể cậu sẽ quên đi kí ức ngày xưa, quên cả tôi nữa nhưng tôi luôn nhớ cậu, thương cậu và mong mọi sự hạnh phúc đến với cậu. Tôi đơn giản chỉ muốn như thế thôi, chỉ muốn trông thấy một hiện thực như thế, và nếu trực tiếp nhìn thấy cậu hay chỉ qua lời kể về cậu rằng cậu đang sống trong niềm vui thì trong lòng tôi lúc ấy chắc sẽ reo vui lên rằng: “À, cậu – cô gái thanh xuân năm nào, bây giờ đây đã hạnh phúc thật rồi!”. Có thể đến thời khắc ấy, tận sâu trong suy nghĩ của tôi cảm thấy hối tiếc, lại muốn trở lại quá khứ để nói luôn rằng tôi thương cậu rất nhiều nhưng khi tôi viết những dòng này đã là hiện tại giữa quá khứ đã qua ấy với tương lai đang ở phía trước mình.

Người ta nói những người yêu nhau có duyên không phận như hai đường thẳng song song không thể gặp nhau. Nhưng cuộc đời cả hai chúng ta giống như hai đường thẳng cắt nhau vậy, chỉ cắt nhau tại một điểm duy nhất và chia hai ngả tiếp tục đi mà thôi. Cảm ơn thanh xuân đã cho tôi thấy cậu thấy cậu. Thương cậu nhiều!

© Tiến Phát Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top