Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 6, em nhất định sẽ quên anh

2016-06-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng 6 - em nhất định quên anh. Em hứa khi những cánh hoa bằng lăng kia không còn nữa cũng chính là lúc em quên đi anh. Em không biết vì sao khi nhìn sắc tím đó, em lại luôn nhìn ra anh, anh à! Nó giống anh lạ kì. Mang một chút lạnh lùng, kiêu kì. Mang một chút ấm áp, bình dị. Và mang một chút nhẹ nhàng, bình yên. Nhưng cánh hoa bằng lăng đó không bao giờ vĩnh cửu và anh - tình yêu của em cũng thế. Em cũng không thể mãi yêu anh trong lặng lẽ thế này.

***

Tháng 6 - tháng của những mùa xa. Tháng để em có thời gian quên đi anh. Tháng để em có thể, có thời gian không nhìn thấy anh. Tháng để em có thời gian suy nghĩ về những thứ tình cảm vô hình mà em dành cho anh. Tháng để em trở lại chính con người em. Một cô bé 21 tuổi vô ưu, vô lo, không buồn vì anh nữa.

Tháng 6 - tháng màu tím mộng mơ của bằng lăng. Loài hoa mà ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn. Loài hoa để ta hoài niện, loài hoa để ta nhớ nhung, loài hoa để trái tim ta tạm dừng mà không loạn nhịp vì người nào đó nữa. Anh à! Khi anh nhìn hoa bằng lăng anh có nghĩ tới em, tới cô bé từng hỏi anh những thứ ngớ ngẩn. Tới cô bé luôn tìm mọi cách để nói chuyện với anh hay không? Tới cô bé chẳng thể làm gì mỗi khi nhớ anh. Nhưng không biết rằng, không biết sự tồn tại của em có để anh quan tâm không? có để anh chú ý không?. Có lẽ không anh nhỉ? Vì em biết, dù em có cố gắng thế nào thì trong mắt anh chưa bao giờ, em nhìn thấy hình ảnh của em trong đó.

Tháng 6, em nhất định sẽ quên anh

Tháng 6 - tháng màu đỏ cháy bỏng của hoa phượng. Loài hoa mà mỗi thế hệ học sinh đều mơ ước nhìn thấy. Nhưng không hoàn toàn cùng tâm trạng. Những em bé nhỏ thì ước mong nhìn thấy cánh hoa phượng, vì khi đó cũng chính là lúc các em có thời gian được làm những thứ mình thích, những thứ không hề liên quan đến sách vở. Còn những bạn học sinh, khi những cánh hoa phượng xuất hiện, cũng là lúc, cánh cổng tương lại đang đợi các em. Các em không có thời gian vui chơi, các em đang phải lo cho những kì thi liên tiếp. Những kì thi làm các em mệt nhoài.

Còn em, em thì sao? Khi những cánh hoa phượng đỏ kia xuất hiện, em vừa vui, vừa lo. Em vui khi sắp không còn gặp anh nữa, em vui khi không còn phải ngày ngày gặp anh, để rồi mình em đau. Em vui vì mình sẽ có đủ thời gian để đi đến những phương trời, phương trời mà không còn thấy bóng dáng anh nữa anh à!. Nhưng sao lòng em không lỡ anh à! Em không muốn thấy những cánh hoa phượng đỏ đó, em không muốn quên anh. Em làm sao đây? Em biết ngoài việc quên anh, em không thể làm điều gì khác, nhưng em vẫn muốn nhìn thấy anh, nói chuyện cùng anh. Nhưng em không đủ can đảm. Em quá yếu đuối phải không anh? Em quá ngớ ngẩn phải không anh? Luôn tự dặn lòng phải quên anh, nhưng đến bao giờ em mới có thể quên anh đây? Đến bao giờ hình bóng của anh mới buông tha cho em đây anh?

Tháng 6 - tháng của những kí ức ùa về trong ta, những kí ức mà ta muốn quên nhưng không thể. Anh biết không, tháng 6 đến rồi đó anh à! Tại sao chứ, vì vô ý hay chính là cố ý mà anh lại gửi cho em số Blog Radio đó hả anh? Anh gửi cho em bài “Tình yêu đến từ một phía”. Anh có biết rằng, anh vô tình tới mức nào không? Anh có biết rằng tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào không? Thế nhưng anh vẫn gửi cho em, chẳng lẽ anh không nhìn ra tình cảm em dành cho anh sao anh? Em đã cố gắng nói, em đã cố gắng không nói thẳng. “Người em yêu đơn phương là anh đó”. Chẳng lẽ em phải nói ra như thế anh mới hiểu sao? Chẳng lẽ khi tất cả mọi người đều nhìn ra, nhưng anh thì không?

Em đã từng nói, nếu đây là tháng 3 chắc chắn em sẽ nói cho anh biết tình cảm của em, em sẽ thử nói một lần là em yêu anh từ lúc nào, mà ngay cả bản thân em cũng không biết. Nhưng giờ thì em không đủ can đảm anh à. Em không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu. Em cũng không giỏi giang như mọi người nghĩ đâu. Em thấy, em bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Đến ngay cả việc đơn giản là nói lòng mình mà em cũng không làm được. Thì em có thể làm được gì đây anh?



Hai tháng rồi đó anh, hai tháng từ khi anh đi vào con tim em, hai tháng để em luôn nhớ tới anh, hai tháng để em không thể khống chế tình cảm mình dành cho anh. Hai tháng để em biết được thế nào là tình yêu. Hai tháng để lần đầu tiên em nhận ra rằng : “À, thì ra em cũng có cảm xúc, em cũng biết rung động, em cũng biết cảm giác nhớ nhung là gì rồi”. Tất cả là nhờ có anh đó. Tuy biết sẽ chẳng bao giờ anh biết tình cảm này, và cũng không bao giờ em nói cho anh biết đâu anh à! Em muốn thử xem liệu anh có thể làm em nhớ anh tới mức nào chứ, em muốn xem em có thể nhớ anh tới bao giờ đây. Và em cũng muốn xem anh hạnh phúc bên tình yêu của anh thế nào anh à.

Hai năm, hai năm nữa thôi chúng ta sẽ xa mái trường này, xa nơi em biết anh, xa nơi em đặt tình cảm của em ở đó. Khi đó anh ở đâu hả anh? Liệu anh có còn ở nơi Hà Nội đầy bộn bề nhưng đôi lúc cũng thật trầm lặng này không anh? Anh có còn để em gặp anh không anh? Anh có còn nhớ đến một người như em không anh? Còn em, em muốn đôi cánh của mình thật cứng cáp để bay tới nơi mà em muốn, em muốn bay đi mọi nơi. Và nơi đó chắc chắn không phải nơi này nữa anh à! Em cũng không biết lúc đó em còn nhớ anh không nữa, vì em quá vô tâm mà anh. Nhưng anh yên tâm, những hình ảnh và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng ta em sẽ cố giữ. Em sẽ giữ đến khi nào anh công khai nửa kia của anh, anh à. Liệu em còn hy vọng không?

Tháng 6 - em nhất định quên anh. Em nhất định làm được, em muốn chúng ta có thể làm bạn thật tốt, như thế cũng được rồi. Em hứa khi những cánh hoa bằng lăng kia không còn nữa cũng chính là lúc em quên đi anh. Em không biết vì sao khi nhìn sắc tím đó, em lại luôn nhìn ra anh, anh à! Nó giống anh lạ kì. Mang một chút lạnh lùng, kiêu kì. Mang một chút ấm áp, bình dị. Và mang một chút nhẹ nhàng, bình yên. Nhưng cánh hoa bằng lăng đó không bao giờ vĩnh cửu và anh - tình yêu của em cũng thế. Em cũng không thể mãi yêu anh trong lặng lẽ thế này. Em càng không thể làm những điều ngu ngốc về anh thêm nữa. Tạm biệt anh.

© Khánh Dư – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top