Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 12 ơi, hãy đối xử thật tốt với chàng trai của tôi

2020-12-21 01:25

Tác giả: Hương Xuyến Chi


blogradio.vn - Tháng 12 cũng đã gõ cửa, nhân một ngày rất nhớ anh như bao ngày, gửi đến chàng trai của em những dịu dàng và chân thành nhất của tuổi trẻ. Và tháng 12 ơi, hãy đối xử thật tốt với chàng trai của tôi.

***

Thành phố mùa mưa,

Chào chàng trai tháng 12. Gần 336 ngày đã trôi qua, một năm mà nhanh như một giấc mơ.

Một năm vừa qua đã quá khó khăn và ngột ngạt. Cả anh, cả em và cả đồng bào mình, đã thật kiên cường và chịu khó suốt một năm trời, theo cách riêng của mỗi chúng ta. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh lại đón một ngày mà người ta vẫn hay gọi đó là sinh nhật.

Anh bắt đầu bước vào tuổi hai tám, những con số không phải chỉ để đếm mà đôi khi được nhắc tới nghe đầy áp lực, phải không anh?

Không sao cả, dù hai mươi tuổi hay hai tám tuổi, không quan trọng anh bao già mà đáng nói hơn là anh là ai, anh làm được gì, và làm như thế nào.

Anh có thể, đã từng vì lý do nào đó mà làm lãng phí thanh xuân của mình. Cũng có thể, vì theo đuổi một điều gì đó mà hối hận theo anh đến tận sau này. Nhưng anh biết không, chúng ta không thể thay đổi những điều đã xảy ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng làm tốt những điều sắp xảy đến.

Từ ngày mình quen nhau, anh thực sự đã làm rất tốt rồi.

413-nam-tay-

Em cũng chưa bao giờ cố tìm hiểu về anh của ngày xưa đã như thế nào, tích cực hay chán nản, năng động hay bi quan, chăm chỉ hay lười biếng. Vì ai cũng từng có một thời tuổi trẻ, em cũng vậy. Điều em muốn quan tâm là anh của bây giờ và anh của sau này.

Em muốn biết anh làm gì, có khoẻ không, anh đã ăn gì chưa, có còn thức khuya rồi suy nghĩ nhiều việc mà mất ngủ, có còn thấy chán cơm hàng quán, thay vào đó không biết anh có muốn ăn cơm em nấu không.

Đôi ba hôm anh có còn thấy mơ màng về quyết định của mình không, và anh có nhớ em không?

Ti tỉ thứ đặt ra trong đầu. Chúng ta đều đã lớn, và gọi cho sang hơn là "trưởng thành". Chúng ta cũng không còn cảm thấy quá quan trọng vào ngày sinh nhật. Không tha thiết với không gian lộng lẫy, có bánh, có nến, có tiệc tùng, bạn bè thâu đêm.

Chúng ta lại thèm được đón tuổi mới trong sự bình lặng nhất của tuổi trẻ. Là vào ngày mà mọi người vẫn liên tục chúng mừng ta đầy bản tin và hộp thư đến, chúng ta lại thích ngày sinh nhật hãy trôi qua thật bình yên.

Chúng ta tự mình đến góc quán quen thuộc, gọi một thức uống quen thuộc và nhâm nhi đến tận trưa, suy nghĩ về những rối rắm trong lòng. Chúng ta gọi về cho ba mẹ, "cảm ơn vì đã sinh ra con".

anh-chua-tung-ket-hon-nhe-

Chúng ta liếc ngang qua điện thoại chờ một tin nhắn quen thuộc của một tài khoản đặc biệt, người mà không chỉ lưu vào danh bạ mà ta còn lưu cả trong tim.

Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc dội về khi ngày này có một người ta mong chờ nhất, xuất hiện trước mặt ta cùng với ánh mắt đầy trìu mến. Không cần nến và hoa vì người đó chính là một món quà.

Chúng ta lại cảm thấy mình trở nên quá lãnh đạm, trong hàng chục tin nhắn đang chờ ta gửi lại lời cảm ơn, nhưng chỉ có một tin nhắn khiến ta động lòng.

Anh ạ, thật ra khi đón thêm nhiều lần sinh nhật, em chỉ ước có được những thứ em cần, em muốn. Em thích cảm giác vừa đủ, trọn vẹn thay vì cứ dang tay ra ôm lấy quá nhiều mà em không đủ sức đáp lại.

Em muốn trốn khỏi những cái hẹn của đồng nghiệp, của bạn bè. Em cũng ngại với cảm giác phải thắp nến, đưa tay lên ước, nghe rập rình bên tai bài hát mừng sinh nhật và lời chúc tụng từ mọi người. Em cũng không muốn ngày hôm sau thức dậy trong men say và đầu óc cứ quay cuồng vì bụng đói cồn cào.

Em chỉ muốn có một ngày sinh nhật bình thường và dung dị. Tự mua một món đồ mình thích, ở cạnh người mình yêu như thế là đủ rồi.

camonemdaden

Anh ạ, có lẽ càng nhiều tuổi con người ta càng trở nên thực tế, không nghĩ đến điều viển vông, chỉ mong những điều bình dị dịu êm nhất.

Em cũng mong rằng những điều bình yên và ấm áp nhất sẽ đến với anh ở tuổi hai tám. Gói ghém những cái đan tay, cái ôm thật sâu từ phía sau, một ánh nhìn ấm áp và một vòng tay thật chặt. Em buộc lại bằng những nhớ nhung và hạnh phúc gửi cho anh. Cảm ơn vì anh đã đến, với thế gian này và đến bên em.

 

Tháng 12 cũng đã gõ cửa, nhân một ngày rất nhớ anh như bao ngày, gửi đến chàng trai của em những dịu dàng và chân thành nhất của tuổi trẻ. Và tháng 12 ơi, hãy đối xử thật tốt với chàng trai của tôi.

© Hương Xuyến Chi - blogradio.vn

Xem thêm: Khi ta còn trẻ hãy cứ yêu thôi

Hương Xuyến Chi

Thanh xuân không trở lại lần hai, nhưng vì ta sống hết mình nó sẽ sống mãi trong ký ức mỗi chúng ta

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top