Thân gửi Tôi
2020-05-13 01:25
Tác giả:
Lê Như Hương
blogradio.vn - Mong cậu vẫn sẽ luôn đồng hành cùng mình và ngày càng mạnh mẽ Tôi nhé! Xin gửi lại ngàn yêu thương cho những nỗi đau đã qua, cho tất cả và cho tôi!
***
Nơi yêu thương, ngày 29 tháng 2 năm 2020.
Thân gửi Tôi!
Ngoài kia những hàng cây ngả vàng như mang hơi ấm của mùa thu ngập tràn lòng ai, nhưng thiếu gió se se lạnh. Bầu trời mang vẻ điềm tĩnh đến lạ không còn gay gắt như hạ lại cũng chẳng âm u của đông giá. Giữa khung cảnh này làm lòng ta nghĩ ngợi về một điều gì đó. Và mình muốn tâm sự với cậu, Tôi à.
Tôi ơi, cậu có thể nói cho mình cuộc sống cần gì ở mình không? Mình đã cố để tìm kiếm một con đường của riêng mình, mình đã kỳ vọng về cuộc sống tốt đẹp, nhìn thấy mọi nụ cười, về một tình yêu chân thành và cả những điều may mắn.
.jpg)
Nhưng kỳ vọng ấy lại xin gửi vào trái tim mình ngàn nỗi đau. Cậu cũng đau đúng không Tôi? Vì không ít lần cậu thấy mình nức nở, bất lực đến vô cùng vì cuộc sống này. Con đường mình đang theo đuổi mà có lẽ mình đã dành cả thanh xuân để “chăm chút” cho nó thì giờ phút này đây, mình lại tự hỏi với lòng “Liệu mình có đang đi đúng con đường không?”. Một mình, cô đơn đến nhói lòng để rồi khi đêm về cảm giác ấy lại bủa vây khiến mình trằn trọc nghĩ ngợi về hai chữ “tương lai”.
Với cô gái mới trưởng thành mang nhiều mộng mơ, mình gửi gắm bao hoài vọng với cuộc sống. Mình tưởng rằng mình đã sẵn sàng để đón nhận những điều đang đợi mình. Để rồi mình thấy những nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt ai nhưng sao nó giả dối quá! Nó khiến mình cảm thấy buồn vô cùng. Nụ cười vì một điều gì đó mà mình xin gọi là “không tên” vì chính mình cũng không hiểu, những thứ mà mình sẽ mãi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nó khiến mình lo sợ, và cảm thấy trống vắng. Con người ta chỉ cười với nhau vì một điều gì đó? Lợi ích chăng? Sự tung hô? Hay là vì những điều mà nó chẳng còn xuất phát từ trái tim.
Tôi ơi, cậu có hiểu về tình yêu không? Mình đã từng tin về những tình yêu từ những trang cổ tích. Một tình yêu đủ chân thành, đủ yêu thương. Nhưng cuộc sống xô bồ, náo nhiệt quá mà sao một chút lắng đọng yêu thương thôi cũng chẳng thể? Sao họ lại sống với nhau thờ ơ, lạnh nhạt đến những thứ thân thuộc bỗng trở thành một điều phiền phức. Cuộc sống như một vòng xoay mà ai cũng bị cuốn theo những điều mà sẽ bỗng chợt nhận ra vào một ngày nào đó.
.jpg)
Mình nghĩ cậu hiểu mình Tôi ạ? Những vết thương lòng đã trở thành những vết nứt. Nó khiến mình thật đau buồn khi nhớ lại. Mình đã thất bại khi quá tin tưởng vào may mắn. Mình đã khiến chính cậu phải thất vọng. Một ước mơ ấp ủ từ lâu để rồi cái tôi đắc thắng, tự cao, chủ quan đã dập tắt ước mơ ấy và mình mãi mãi chẳng thể quay lại để thắp sáng cơ hội ấy lần nữa. Đi qua rồi, mình vẫn trốn tránh cảm xúc ấy mặc dù mình luôn nói không sao nhưng lòng mình đau biết bao. Mình vẫn bước tiếp nhưng chênh vênh vô cùng. Khi thất bại mình liền đổ lỗi sao cuộc sống lại bất công với mình như vậy? Cho mình may mắn không được sao? Nhưng mình đâu có biết may mắn là do chính mình tạo nên. Mình chưa thực sự cố gắng mà thôi!
Tôi à, đôi khi mình chưa hiểu cậu, mình đã để tuổi trẻ chạy theo những thứ xa vời ngoài kia. Để rồi một mình vẫn cô đơn lạc lõng. Mình tuyệt vọng chỉ vì những điều diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. Nhưng cũng chính do mình, khi yêu thương trong mình xuất phát từ những điều vô thường, cuộc sống đã không ruồng bỏ mình mà cuộc sống vẫn luôn cho mình những yêu thương.
Mình đã thấy lòng ấm áp khi nhìn thấy em bé hôn lên má mẹ, thấy an yên khi sau giông tố ngoài kia mình vẫn có một mái nhà để trở về, thấy hạnh phúc khi ngắm những nắng sớm hắt nhẹ lên dàn bông hồng trên hành lang, một chút vui vẻ khi nghe lời chào thân quen từ mọi người và trân trọng những giây phút bên những người quan trọng với mình. Và giữa những khó khăn của nạn dịch ngoài kia bao người vẫn phải hy sinh để canh gác ngày đêm. Những điều cao cả này để thấy mình nhỏ bé quá! Mình để tâm vào những điều thật xa xôi mà quên rằng cũng quanh mình vẫn còn đầy yêu thương. Mình phải suy nghĩ lớn hơn, để có thể thực sự trưởng thành. Và mình phải học cách làm sao giữa dòng đời đầy thử thách mình không ngại vấp ngã đau thương.
.jpg)
Mình đã sai rồi Tôi ơi! Khi mình đã tự oán trách cậu quá nhiều, mình đã làm tổn thương cậu. Đáng lẽ mình phải hiểu cậu hơn cuộc sống cần mình lạc quan, tin yêu vào những điều an lành mà nó sẽ khiến mỗi ngày tâm hồn sẽ lớn lên trong sự bao dung, vững vàng đủ bản lĩnh để chính mình đừng gục gã giữa dòng đời.
Mong cậu vẫn sẽ luôn đồng hành cùng mình và ngày càng mạnh mẽ Tôi nhé! Xin gửi lại ngàn yêu thương cho những nỗi đau đã qua, cho tất cả và cho tôi!
Yêu thương xin thương gửi lại ...
© Hạ An - blogradio.vn
Xem thêm: Đã đến lúc học cách yêu thương chính mình | Radio Tâm Sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.





