Phát thanh xúc cảm của bạn !

‘Tàn Tro’ - Hành trình tìm về yêu thương giữa thế giới hoang tàn hậu tận thế

2022-09-07 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Tàn Tro theo chân những người sống sót trên con đường tìm tới một miền đất hứa. Mỗi người trong số họ đều mang những hành trang, những cảm xúc và những suy tính khác nhau. Trên đường đi của mình, họ phải đối mặt với những thử thách cam go khiến họ chưa bao giờ thấy ranh giới của sự bình lặng, yêu thương, trách nhiệm và niềm hy vọng lại yếu ớt đến thế. Đến cuối cùng, họ nhận ra rằng tồn tại thì không khó, nhưng để sống một đời ý nghĩa đôi khi cần rất nhiều nỗ lực.

***

Sau 3 năm kể từ cuốn sách đầu tay (Tuổi Trẻ Đâu Có Gì Để Buồn), tác giả HIRO T trở lại cùng một thử nghiệm và phong cách mới với “Tàn Tro”. Đây là cuốn tiểu thuyết về đề tài hậu tận thế đầy hấp dẫn, về một hành trình tìm về yêu thương đầy xúc động.

Tàn Tro theo chân những người sống sót trên con đường tìm tới một miền đất hứa. Mỗi người trong số họ đều mang những hành trang, những cảm xúc và những suy tính khác nhau. Trên đường đi của mình, họ phải đối mặt với những thử thách cam go khiến họ chưa bao giờ thấy ranh giới của sự bình lặng, yêu thương, trách nhiệm và niềm hy vọng lại yếu ớt đến thế. Đến cuối cùng, họ nhận ra rằng tồn tại thì không khó, nhưng để sống một đời ý nghĩa đôi khi cần rất nhiều nỗ lực.

Chúng ta có thể đã vượt qua “ranh giới” của sự sống và cái chết nhưng đâu đó ngoài thế giới kia vẫn còn nhiều người đang gắng sức để níu giữ nó. Chúng ta biết mình cần học cách băng qua nỗi sợ, hơn hết là học chấp nhận hoàn cảnh và trân quý sự hiện diện của chính mình cùng mọi người ở cuộc sống này. Tàn Tro cũng dõi theo nhân vật chính là chàng trai tên Vũ cùng nỗ lực tìm lại người yêu của mình khi thảm họa ập đến khiến cả hai bị chia cách. Trong hành trình tìm lại người quan trọng nhất của mình, Vũ đã học được cách để thấu hiểu, để lắng nghe và qua đó để yêu thương một cách thật đầy đủ.

img-9213-558

Đề tài hậu tận thế đã và đang được khai thác nhiều với đủ mọi khía cạnh, vì vậy để giữ chân độc giả là một thử thách vô cùng khó khăn. Để làm được điều đó, HIRO T không chủ đích tạo ra những yếu tố giật gân hay màu mè mà tập trung khai thác diễn biến tâm lý nhân vật.

Những nhân vật xuất hiện trong truyện dù chính hay phụ đều kịp có những “sân khấu” riêng giúp người đọc hiểu thêm về những lựa chọn và quyết định của họ. Nói như vậy không có nghĩa là tác giả đã bỏ qua những tình tiết và diễn biến của câu chuyện, vốn là mạch xương sống kết nối các nhân vật lại với nhau.

Đánh giá tổng thể thì với gần 300 trang sách, tác giả HIRO T đã kể một câu chuyện vừa vặn, có những nút thắt và những cái kết trọn vẹn. Mặc dù vậy, đâu đó người đọc cảm nhận rằng tác giả vẫn có thể triển khai thêm để câu chuyện tăng phần kịch tính.

Một điểm tích cực nữa của Tàn Tro là ở câu chữ và ngôn từ, dường như được tác giả lựa chọn và cân đo kĩ càng. Từ cuốn sách đầu tay Tuổi trẻ đâu có gì để buồn cho tới cuốn sách lần này, HIRO T vẫn duy trì được một giọng văn ổn định, như những dòng nước róc rách mát lành thấm qua những tảng đá cằn cỗi. Đánh giá chung, Tàn Tro có thể là một gợi ý cho bạn nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến phiêu lưu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Theo Tiền Phong

Mời xem thêm chương trình

Điểm dừng hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top