Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tại sao nên có một người bạn thân là đồng nghiệp?

2022-09-26 01:20

Tác giả:


Khi biết câu trả lời, chắc chắn bạn sẽ trân trọng người đồng nghiệp sớm tối đồng hành cạnh mình hơn đấy.

***

Trong một khảo sát về tình bạn và hạnh phúc tại nơi làm việc năm 2021 của Wildgoose (công ty đa quốc gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện), 57% người cho biết có 1 người bạn thân ở nơi làm việc khiến công việc trở nên thú vị hơn, 22% cảm thấy làm việc hiệu quả hơn và 21% nói rằng họ thấy sáng tạo hơn với tình bạn đồng nghiệp này.

Có lẽ không ít ý kiến sẽ đồng tình với kết quả khảo sát này. Bởi công việc chính là nguyên nhân to lớn gây căng thẳng, mệt mỏi của nhiều người nhưng khi có một người đồng nghiệp là bạn thân thì những vấn đề này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Biết đâu đang đau đầu bỗng được cô bạn đồng nghiệp thân thiết dùng Zalo vui nhộn chuyển cho 5 triệu để tiêu là thấy cuộc đời "nở hoa" liền!

Đùa chút thôi nhưng lợi ích của việc có đồng nghiệp là bạn thân là hoàn toàn có thật này.

Mỗi ngày đi làm là một ngày vui

Chẳng phải ngẫu nhiên mà dân mạng hay nói thế này: "Đi làm vì có đồng nghiệp chứ không thiết tha gì cái công việc này" hoặc "Động lực đi làm mỗi ngày là vì đồng nghiệp". Nghe nửa đùa nửa thật nhưng đây là chuyện cực kỳ dễ hiểu.

Thực tế cho thấy đi làm không chỉ đơn thuần là làm việc mà còn cần giao tiếp, tương tác với đồng nghiệp. Và mỗi ngày đi làm 8 tiếng (hoặc hơn) nên với nhiều người, có thể nói thời gian nói chuyện với đồng nghiệp còn nhiều hơn cả thời gian gặp gỡ người thân như gia đình, người yêu,...

Chưa kể đồng nghiệp mà hợp rơ khoản ăn uống nữa thì còn "đỉnh chóp" hơn nữa. Chiều chiều cả team lại í ới gọi nhau quà vặt, trà sữa rồi hí hửng dùng bộ stickers dễ thương hết nấc của Zalo và gửi lời nhắn lầy lội để trả nợ. Càng chuyển càng thân là đây chứ đâu! Thế nên muốn ngày nào cũng đi làm với tâm trạng phơi phới thì phương án hiệu quả nhất là có một người đồng nghiệp thân thiết như bạn bè.

Cần đồng nghiệp có, khó đồng nghiệp lo

Dù bạn đang làm việc gì hay yêu công việc đến mấy thì cũng có nhiều lúc bạn đau đầu vì phải chiều ý khách hàng khó tính, phải đảm bảo KPI, bị sếp mắng,... Trước những “bão tố” này, có một người đồng nghiệp luôn lắng nghe và cùng mình giải quyết vấn đề thì đỡ căng thẳng biết bao.

Mà đôi khi người bạn đồng nghiệp ấy cũng không cần làm gì to tát, chỉ vài ba hành động nhỏ xíu thôi là mình cũng được kéo mood lắm rồi. Bảo sao mà người có đồng nghiệp tình thương mến thương sẽ ít có nguy cơ bị kiệt sức hơn, làm việc hiệu quả hơn, cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn nhỉ?

Mỗi người được hoàn thiện bản thân hơn

Bên cạnh việc giúp tránh kiệt sức, bạn bè trong công việc còn mang lại những lợi ích tích cực khác, cụ thể là giúp đối phương hoàn thiện bản thân.

Khi đã hình thành mối quan hệ bạn bè thân thiết với đồng nghiệp, các bạn có thể tranh luận, bày tỏ quan điểm và chỉ ra những điểm chưa tốt của đối phương. Tất nhiên điều này không phải vạch lá tìm sâu hay săm soi mà đang thúc đẩy lẫn nhau trong công việc cũng như hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên phải cân nhắc kỹ càng rằng trước khi phản đối, chê trách ai, kể cả đồng nghiệp thân thiết. Bạn cũng cần lựa chọn từ ngữ và thái độ khéo léo vì không ai muốn nghe những lời chỉ trích từ người khác cả.

Tăng hiệu quả công việc

Theo một nghiên cứu của Gallup (một công ty tư vấn và phân tích của Mỹ), khi 60% nhân viên trong công ty có đồng nghiệp là bạn thân thì các sự cố giảm 36%, mức độ tương tác của khách hàng tăng 7% và lợi nhuận tăng 12%. Kết quả này là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy sự hiện diện của tình bạn vững chắc trong công việc có thể tác động đến nhiều khía cạnh của doanh nghiệp.

Tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn

Sau làn sóng nghỉ việc bất chấp ở thời điểm dịch Covid-19, tình hình nhân sự trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với nhiều công ty. Ngay cả khi tỷ lệ nghỉ việc giảm xuống thì thái độ của nhân viên với công việc cũng thay đổi, tiền không còn đủ quan trọng để giữa chân nhân viên mà thay vào đó là thái độ, môi trường và cả tình cảm.

Nhưng nếu có đồng nghiệp thân thiết và mỗi ngày đi làm là một ngày vui thì chẳng ai nghĩ đến chuyện nghỉ việc cả. Lúc này, tình bạn này mang lại cảm giác cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cho phép nhân viên tận hưởng cuộc sống xã hội tại nơi làm việc. Tình bạn đồng nghiệp của mỗi cá nhân có tác động đến cả vấn đề nhân sự của toàn công ty thật sự!

Theo Trí Thức Trẻ

Mời xem thêm chương trình:

Hãy mỉm cười như loài hoa vô ưu! | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top