Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn

2019-07-29 08:27

Tác giả: Phương Hoa


blogradio.vn Cuộc sống chúng ta bây giờ vội vã quá rồi, tại sao ta không thử sống chậm lại để hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn? Sống chậm lại để thanh lọc tâm hồn, rũ bỏ hết những âu lo phiền toái ngoài kia, tạo cho mình những khoảng lặng riêng để nhìn nhận bản thân. Ta hãy dừng lại, bước lùi lại một bước, để có thể tiến xa hơn, trước khi vòng quay của xã hội khiến ta ngã gục. Dừng lại lắng nghe những khoảnh khắc tươi đẹp của hạnh phúc để biết rằng nó vô giá đến nhường nào.

***

Loài người chúng ta được sinh ra là để thích nghi với sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của xã hội mà đôi khi, ta bị vướng vào guồng quay đó mờ mịt đến mức bỏ rơi cả chính bản thân mình.

Người ta vẫn nói rằng, thế hệ trẻ bây giờ là "Thế hệ cúi đầu", quả không sai. Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, tất cả chúng ta từ già đến trẻ, mỗi ngày đều có thể bắt nhịp với sự phát triển đó, hoà mình vào dòng chảy của thời đại chỉ bằng một chiếc màn hình máy tính hay điện thoại. Chúng ta sống ảo và quên đi giá trị đích thực của cuộc sống nằm sau những tấm màn hình chứa đầy những nguồn thông tin hỗn tạp.

Hãy dừng lại, để ta dành một phút bình tâm suy nghĩ về bản thân, về gia đình và những người xung quanh, về khát vọng và mục tiêu của mình, về những điều đã đạt được và những dự định còn dang dở.

Dừng lại để ta lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ trong con tim hàng ngày vẫn đập nơi lồng ngực, để được thinh lặng nơi xa nhất của tâm hồn.

Dừng lại để ta dành nhiều tình cảm hơn với chính bản thân mình, để yêu thương những điều gần gũi quanh ta, để quan tâm hơn đến điều gì là quan trọng nhất.

Dừng lại một chút thôi giữa bộn bề cuộc sống để ta thêm yêu thương cuộc đời.

songchamlaideyeuthuongnhieuhon

Yêu thương là khi ta dành thời gian để chăm sóc tâm hồn thêm phần cao đẹp, là khi ta dừng lại để ngắm nhìn bản thân, tìm cho mình niềm vui nho nhỏ giữa cuộc đời lắm những xô bồ ganh đua. Yêu thương cũng là khi ta biết dừng lại đúng lúc khi đôi bàn chân đã thấm mệt, cùng bạn bè tận hưởng và trải nghiệm điều thú vị, ngồi lại và kể cho nhau nghe chuyện hay chuyện dở rồi cùng phá lên cười.

Yêu thương là khi ta dành những cử chỉ thân mật, những lời nói ấm lòng, cái nắm tay âu yếm cho những người ta kính trọng và biết ơn. Yêu thương là khi nhận ra giọt mồ hôi ướt đẫm lưng mẹ, những sợi tóc điểm bạc đầu cha, những lo toan gánh nặng cuộc đời mà cha mẹ ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để đổi lấy cho ta giây phút bình an.

Yêu thương là khi ta dừng lại, lắng đọng tâm hồn và nhận ra thanh âm của cuộc sống mà lâu nay với sự tấp nập của thị phi đời người ta đã vô tình bỏ quên. Những điều tuy nhỏ nhặt nhưng lại là dòng nước mát lành len lỏi vào tâm hồn ta mỗi lúc yếu lòng, khiến ta cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơi gấp bội. Đó là nụ cười tươi rói mà phúc hậu của cô bán hàng rong, là tiếng nói chuyện rả rích của xóm chợ đến phiên sum họp, là niềm hân hoan khôn xiết của lũ trẻ nhỏ khi được mẹ mua cho cây kem, với khuôn mặt lấm lem rạng rỡ.

Yêu thương cũng là khi ta hết lòng trao đi sự giúp đỡ mà chẳng cần được kể công, là khi ta mỉm cười hạnh phúc với ánh mắt ngủ say của những em bé đang nằm trọn trong vòng tay chở che của người mẹ, là khi ta dành thời gian ngồi lại nghe bà kể câu chuyện xưa cũ đời bà với nhiều gánh nặng mưu sinh cơ cực.

Cuộc sống chúng ta bây giờ vội vã quá rồi, tại sao ta không thử sống chậm lại để hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn? Sống chậm lại để thanh lọc tâm hồn, rũ bỏ hết những âu lo phiền toái ngoài kia, tạo cho mình những khoảng lặng riêng để nhìn nhận bản thân. Ta hãy dừng lại, bước lùi lại một bước, để có thể tiến xa hơn, trước khi vòng quay của xã hội khiến ta ngã gục. Dừng lại lắng nghe những khoảnh khắc tươi đẹp của hạnh phúc để biết rằng nó vô giá đến nhường nào.

Đừng hối hả sống nữa bạn à! Dù cho thế giới có phát triển nhanh đến mức nào thì cũng đừng vì thế mà phớt lờ đi sự khẩn thiết cần được bình thản lại của bản thân, để ta được dừng lại và yêu thương từ những điều nhỏ nhặt.

© Phương Hoa – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Hành trang quan trọng nhất của cuộc đời chính là trái tim yêu thương

Phương Hoa

Chỉ cần cố gắng hết sức, nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

back to top