Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sẽ nhớ mãi những năm tháng có cậu

2022-09-29 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu có một người nào đó hỏi "Mối tình nào của bạn là đẹp nhất?" Tớ sẽ không chần chờ mà trả lời "Đó chính là mối tình năm 17 tuổi". Tình yêu năm 17 tuổi thật sự rất đẹp, người mà tớ thích năm 17 tuổi thật sự rất khó quên. Tình yêu tuổi học trò là thế đấy, là ngại ngùng không dám thổ lộ, là đơn thuần chỉ cần được ngắm một người mỗi ngày là đủ, là sự tiếc nuối khi không đủ can đảm để bước đến trước cậu và nói "Tớ thích cậu”. Chắc chắn những năm tháng có cậu bên cạnh tớ sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

***

Tình yêu có lẽ là một thứ gia vị không thể thiếu để điểm tô cho cuộc sống. Thanh xuân vườn trường là điều vô cùng quý giá đối với tớ, ở nơi ấy đã chớm nở biết bao mối tình hồn nhiên, trong sáng. Một mối tình ngây thơ, khờ dại của tuổi học trò chắc hẳn ai cũng đã từng nếm trải qua. Chẳng thể nào quên được chàng trai năm ấy, người mang đến cho tớ những cảm xúc rung động đầu đời.

Nhớ năm ấy, tớ chỉ là một cô gái nhút nhát, học lực thì cũng chẳng phải giỏi giang gì, vẻ ngoài thì lại chẳng có gì nổi bật. Vậy mà lại đem lòng yêu thích cậu, một chàng trai vô cùng ưu tú nhưng lại trầm tính, ít nói nên dù học cùng một lớp thì bọn tớ cũng chưa từng nói chuyện với nhau. 

Vốn nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ hội nào để được tiếp xúc với cậu. Không ngờ sau khi kiểm tra xong cô lại xếp bọn tớ ngồi cùng nhau do điểm tớ kém nên cô bảo cậu ấy kèm tớ học. Vì sắp tới đây là kì thi cuối kì của lớp 12, rồi lại đến kì thi quan trọng nhất của đời học sinh, kì thi quyết định cả tương lai phía trước, là kì thi tốt nghiệp.

Cảm giác khi ấy vừa ngại vừa có chút hồi hộp đan xen một chút vui vì được gần gũi người mình thích. Cậu ấy thì ít nói còn tớ thì nhút nhát nên buổi học đầu khi ngồi gần nhau diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói đến ai. Rồi sang buổi thứ hai, tớ đã lấy hết can đảm để bắt chuyện trước. Không hiểu sao lúc ấy tớ lại can đảm đến thế? Chắc hẳn là thần tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho tớ.

thanh_-_xuan_11

Cứ thế thời gian dần trôi cũng đã được một tuần ngồi cạnh cậu ấy. Theo bản thân tớ cảm nhận thì dường như cậu ấy đã cởi mở với tớ hơn rồi. Chủ động bắt chuyện với tớ nhiều hơn, chủ động chỉ bài cho tớ. Không như lúc trước, chỉ khi tớ hỏi mới trả lời, tan học còn đợi tớ về cùng nữa chứ. Lúc ấy tớ cảm thấy mỗi ngày đi học đều là một ngày vui, chẳng như lúc trước, toàn sợ những con số, những bài kiểm tra nữa. Có lẽ được ở gần cậu ấy mới là niềm vui lớn nhất của tớ. Mọi thứ đều trôi qua yên ả như thế, cùng học, cùng về, cùng tiến bộ.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy thì cuối năm tớ đã đạt được học sinh giỏi, điều mà với khả năng của tớ thì tớ chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Chắc hẳn vào hôm tổng kết lòng ai trong mỗi chúng ta đều chất chứa thật nhiều cảm xúc, vui có buồn có, nước mắt cũng có.

Buồn vì sắp phải rời xa mái trường, xa bạn bè, xa thầy cô, xa nơi chứa biết bao kỉ niệm, phải kết thúc cuộc đời học sinh ở đây. Vào năm học sau vẫn mái trường đó, thầy cô đó, lớp học đó, bàn ghế đó, nhưng người ngồi không còn là chúng ta nữa. Cũng vui vì sắp mở ra trang sách mới, một hành trình mới, giảng đường đại học đang chào đón chúng ta, lại thêm một bước tiến gần hơn với ước mơ của bản thân.

Nhưng vẫn còn một điều làm tớ buồn lòng không kém. "Liệu sau này tớ và cậu ấy có còn gặp lại nhau không?”. Không biết từ bao giờ tớ thích cậu ấy nhiều đến vậy, trở nên tham lam đến vậy, tớ muốn tương lai của tớ cũng có sự tham dự của cậu ấy dù chỉ với tư cách một người bạn như hiện tại thôi cũng được..Tớ sợ sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc tớ sẽ chẳng còn nhìn thấy cậu ấy dù chỉ là bóng lưng, sẽ chẳng còn tin tức gì về nhau nữa.

thanh_-_xuan_13

Lấy lại tinh thần, tớ đi chụp ảnh cùng lớp. Cả lớp đã cùng nhau chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ thật nhiều kỉ niệm khi còn bên nhau. Vô tình cậu ấy và tớ đứng kế bên nhau, với sự chen lấn của các bạn thì bọn tớ càng gần nhau hơn, làm tớ đỏ cả mặt. Đấy cũng là bức ảnh duy nhất tớ và cậu ấy cùng chung khung hình với khoảng cách gần đến thế. Tớ hứa sẽ cất giữ tấm ảnh này thật kĩ, cất giữ một phần thanh xuân của tớ, cất giữ cả tình cảm dành cho "người tớ thầm thương "

Nếu có một người nào đó hỏi "Mối tình nào của bạn là đẹp nhất?" Tớ sẽ không chần chờ mà trả lời "Đó chính là mối tình năm 17 tuổi". Tình yêu năm 17 tuổi thật sự rất đẹp, người mà tớ thích năm 17 tuổi thật sự rất khó quên. Tình yêu tuổi học trò là thế đấy, là ngại ngùng không dám thổ lộ, là đơn thuần chỉ cần được ngắm một người mỗi ngày là đủ, là sự tiếc nuối khi không đủ can đảm để bước đến trước cậu và nói "Tớ thích cậu”. Chắc chắn những năm tháng có cậu bên cạnh tớ sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

© Hana - blogradio.vn

 

Xem thêm: Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top