Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sẽ không để anh quên lần nữa

2022-05-03 01:25

Tác giả: Vân Sa


blogradio.vn - Nếu các bạn cũng có người mình thích, đừng chần chờ nữa, đừng do dự nữa, tiến đến với anh ấy đi. Cuộc đời chỉ có một lần mà, hãy yêu những gì mình yêu, làm những gì mình thích. Thanh xuân mà phải dũng cảm lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc, đừng để phải nói hai từ muộn rồi.

***

“Ký ức mà bạn cho là khắc cốt ghi tâm, có lẽ người kia đã sớm quên đi rồi”. Mình đọc được câu này từ rất lâu rồi, trên một  video TikTok của một bạn mình không nhớ tên nữa. Lúc ấy, mình cũng không tin lắm, vì trên thế giới này nhiều người khác nhau mà. Cho tới hôm nay, điều ấy xảy ra với mình, mình trằn trọc không ngủ được nên mình viết những dòng này. 

Mình từng thích một người rất lâu, cụ thể là đã 4 năm. Anh ấy có khuôn mặt thanh tú, dáng cao, và đặc biệt ưu tú. Mình cực kì thích anh ấy. Mình có mạnh dạn nói điều ấy nhưng mình tự cảm thấy bản thân mình không xứng với anh ấy. Mình từ bỏ, rồi mình lại gom những dũng cảm của bản thân mình, tiếp tục theo đuổi anh ấy. Nhưng những ngăn cách của thời gian cũng cản trở mình nữa. Anh ấy không thiếu những người thích anh. Nhất là khi lên cấp 3, người theo đuổi anh đếm không xuể. Mình chỉ là một người cực kì bình thường, nhan sắc tầm trung trong số người theo đuổi anh. 

Nhưng mình luôn cố gắng, anh luôn là động lực cho mình bước qua những khó khăn. Mình luôn luôn cố gắng xóa khoảng cách giữa mình và anh để gần anh hơn. Nhưng chắc là anh không muốn. Mình nhỏ hơn anh 2 tuổi nên hồi cấp 2 mình học cùng anh hai năm, từ năm mình 14 tuổi, anh ấy ra trường, mình mới nhận ra mình thích anh ấy. 

pho

Mình mạnh dạn theo đuổi anh, lúc ấy có lẽ sắp thành công, nhưng mình ngu ngơ không biết, mình giận dỗi anh rồi kết thúc từ đó. Đến năm 15 tuổi, mình mới nhận ra hàm ý trong từng tin nhắn của anh. Từ đó mình lại tương tư anh, và gom rất nhiều can đảm để tiến lại gần anh một lần nữa, nhưng thời gian khiến khoảng cách gần của lần trước đã không còn nữa. 

Anh lạnh nhạt với mình như người mới quen. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, mình tự hiểu ra mình làm phiền anh. Nhưng mình vẫn rất quyết tâm, quyết tâm thi đỗ trường cấp ba cùng anh, để tiếp tục đến với anh. 

Mình cố gắng rất nhiều, cuối cùng mình cũng có thể thi đỗ trường cùng anh, được học với anh dưới cùng một mái trường. Mình vui lắm, nhưng khi lên đến môi trường cấp 3, mình trở nên hiểu chuyện hơn, cũng vì đó mà những can đảm mình gom để tiến gần anh mất hết sạch. 

Mình không dám lại gần anh nữa. Mình ngại, chỉ cần thấy anh ở gần là mình chạy ra thật xa. Đơn giản vì anh và mình không cùng một tầng mây nữa. Và rồi mình cũng có một mối tình, không phải với anh, miễn cưỡng, có lẽ còn không được gọi như thế vì nó chỉ tồn tại trong hai tuần. Mình và anh càng xa cách hơn. Đến giờ anh ra trường, mình mới nhận ra tình cảm mình nhiều lắm, nhận ra điều mà bản thân mình muốn. 

Chính hôm nay, mình nhận ra tình cảm ấy thật to lớn. Mình biết rằng cuộc đời này chỉ được trải qua một lần, tại sao không mạnh dạn thử. Lần thứ tư, mình chủ động tiến lại gần anh. Trước khi mình nhắn tin với anh, mình đã nghĩ ra rất nhiều câu trả lời của anh. Mình nghĩ anh sẽ vui vẻ trả lời, từ chối không trả lời, hay là trả lời kiểu lạnh nhạt. Nhưng khi anh trả lời, tim mình hẫng một nhịp. 

noi_-_niem

Anh không nhớ mình nữa, không nhớ mình là ai, từng vui vẻ thế nào với anh. Cũng dễ hiểu, anh có nhiều người theo đuổi, anh không nhớ cũng dễ hiểu. Có lẽ, đối với mình, anh không nhớ mình thì cũng rất may mắn đó chứ, anh sẽ không nhớ những tính cách xấu xa của mình, hay nhớ những lần mình tán tỉnh anh ấy, những lần mình giận dỗi anh. Thật tốt, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng sao mình buồn thế này, buồn đến thê thảm, buồn đến nỗi 1 giờ đêm, nhắm mắt không sao ngủ được. 

Mình không biết anh lừa mình, hay thật sự anh đã quên, nhưng mình sao dám chất vấn, sao có quyền chất vấn anh đây. Lần này mình không bỏ cuộc đâu, mình làm quen lại với anh rồi, mình sẽ dùng thời gian kéo gần khoảng cách anh và mình. Mình sẽ không bỏ cuộc. Mình chỉ sống một lần trong kiếp này, chỉ gặp anh ấy một lần, cũng chỉ thích anh ấy mình sẽ cố gắng tiến đến chỗ anh vậy, chạy đến cũng được. 

Chắc là kiếp trước anh ấy yêu mình nhưng mình không yêu anh, nên thành ta kiếp này thành ra phải trả nợ đây, không sao, mình trả được. Mình sẽ không bỏ cuộc, trừ khi anh ấy thích người khác. Mình sẽ tự động lùi lại. Nhưng giờ đây, mình sẽ không để anh quên mất mình lần nữa. 

Nếu các bạn cũng có người mình thích, đừng chần chờ nữa, đừng do dự nữa, tiến đến với anh ấy đi. Cuộc đời chỉ có một lần mà, hãy yêu những gì mình yêu, làm những gì mình thích. Thanh xuân mà phải dũng cảm lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc, đừng để phải nói hai từ muộn rồi.

© Vân Sa - blogradio.vn

Xem thêm: Viết cho tháng sáu của riêng tôi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top