Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả, mong bạn luôn trân trọng bản thân mình

2021-11-30 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Mong rằng bạn nhất định phải trân trọng bản thân mình, vững vàng trước sóng gió, hãy luôn yêu thương bản thân mình và người đó sẽ xuất hiện để che chở, bảo vệ bạn suốt phần đời còn lại.

***

Bây giờ đã bắt đầu chớm bước vào thu, thời tiết cũng đang dần se lạnh hơn. Đã hai năm trôi qua, tôi bận bịu với cuộc sống của riêng mình, cũng không còn nhớ quá nhiều về anh nữa nhưng khi ngồi ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuyên qua cửa sổ, bỗng dưng những ký ức năm xưa lại ùa về trong tôi một lần nữa. 

Tôi nhớ rằng mình và anh cùng có chung sở thích là ngồi cùng nhau bên mái hiên nhà, ngắm những cơn mưa rơi và nhâm nhi tách cà phê, chia sẻ với nhau những câu chuyện thường nhật trong cuộc sống. Hóa ra, tôi và anh đã từng có những khoảnh khắc bình yên tới như vậy.

Tôi yêu anh khi còn ở độ tuổi đẹp nhất đối với thanh xuân của mỗi người con gái. Người ta thường nói, hai con người giống nhau thì làm bạn, còn khác nhau sẽ là người yêu. Tôi với anh chính là minh chứng cho câu nói đó nhưng có lẽ tình mình chưa đủ sâu nên duyên không thể tiếp tục. Ở độ tuổi mà tình yêu chưa toan tính thiệt hơn, chưa phải suy nghĩ đến những vấn đề như kinh tế, công việc, gia đình, tôi đã yêu anh bằng tất cả tình cảm non nớt của người thiếu nữ chưa từng một lần được yêu.

Cũng chính điều đó đã làm tôi đánh mất đi bản thân mình, tôi lựa chọn yêu anh hơn chính bản thân mình, cuộc sống của tôi luôn đặt anh ở trung tâm. Tôi không dám làm những điều mình thích vì sợ điều đó anh sẽ không thích, tôi không dám chia sẻ điều mình muốn nói vì sợ rằng anh cho đó là trẻ con, tôi chỉ dám nói những câu chuyện về cuộc sống, công việc của anh mà quên mất rằng tình cảm phải được vun đắp, xây dựng từ cả hai bền.

ban-_than

Lâu dần, anh quên mất cách trân trọng tình cảm mà tôi dành cho anh nhưng điều đó chẳng phải cũng do tôi mà ra hay sao, khi chính tôi đã tự biến mình thành một con người hoàn toàn khác, cô gái năm ấy anh đã từng yêu đã không còn là chính mình nữa.  

Và ngày đó, ngày mà tôi đã biết nó sẽ xảy ra, anh nói rằng duyên phận không thể cưỡng cầu được nữa. Tôi khi đó chính là cố chấp không tin vào hiện thực đang xảy ra, ra sức níu kéo anh bằng một chút niềm tin cuối cùng. 

Tôi bất chấp cơn mưa giông bão ngoài kia, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, chạy tới nhà anh với hy vọng có thể cứu vớt tình cảm của đôi ta nhưng kết cục đã được định sẵn đó vẫn là không thể thay đổi được nữa. 

Sau này, khi nghĩ lại tôi mới nhận ra trong suốt mối tình đầu thơ ngây đó lần cuối cùng gặp anh lại chính là lần mà tôi mạnh mẽ nhất, được sống là chính mình nhất, được nói ra tất cả những điều cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Kết thúc có thể không phải là kết quả mà bạn mong muốn nhất nhưng là điểm khởi đầu để mở ra những điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn phía trước.

Tôi đã trở về với cuộc sống của chính mình, làm những điều mình thích, đọc những cuốn sách ý nghĩa, học tập thêm nhiều kiến thức mới và trải nghiệm thêm những điều thú vị khác trong cuộc sống. 

Giờ đây, tôi không còn sợ cô đơn khi phải ngắm mưa một mình nữa, tôi sẽ tự biết pha một tách cà phê và bật bài nhạc yêu thích, ngắm nhìn những điều thi vị nhẹ nhàng mà trước đây tôi đã bỏ lỡ. Giữa dòng đời xô bồ này, tôi tìm thấy sự an nhiên trong chính tâm hồn mình.

no_-_luc6

Mỗi người chúng ta gặp trên cuộc đời này đều là những người chúng ta phải gặp, không phải ai cũng có thể đem đến cho bạn niềm vui và hạnh phúc nhưng họ đã dạy cho chúng ta những bài học quý giá trong cuộc sống. 

Tôi đã từng đọc được một đoạn trong cuốn sách “Uống cà phê nói chuyện mặt trời” mà mình rất tâm đắc như sau “Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta trước hết thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay tạo ra những điều tốt đẹp cho xã hội”.

Tất cả chúng ta đến cuối cùng đều sẽ gặp được người phù hợp với riêng mình. Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thực sự dành cho mình. Nhưng trước khi yêu một ai, bạn hãy nhớ phải yêu bản thân mình trước tiên. 

Mong rằng bạn nhất định phải trân trọng bản thân mình, vững vàng trước sóng gió, hãy luôn yêu thương bản thân mình và người đó sẽ xuất hiện để che chở, bảo vệ bạn suốt phần đời còn lại.

© Tác giả ấn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top