Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sao anh không dạy em cách buông một người?

2018-04-18 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Anh dạy em yêu là như thế nào, nhưng tại sao lại không nói cho em biết cách buông bỏ một người ra sao?

***

blog radio, Cô ấy sẽ là hiện tại của anh chứ không phải là em

Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng hai năm kể từ ngày chúng ta chia tay nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Chia tay anh thật sự không dễ dàng, em không còn là đồ ngốc để chạy theo hình bóng anh nữa, vì tình cảm em trao anh không hề được đáp lại. Tình yêu đến từ một phía thì gọi là gì vậy anh?

Em không còn ngây ngốc như trước, đợi chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh. Không còn yếu đuối ôm lấy anh mà khóc như xưa. Em hiện tại và em của quá khứ, thật sự rất khác nhau. Em tìm được công việc mới, đồng nghiệp mới, môi trường mới giúp em trưởng thành hơn, tất nhiên cũng có vài anh chàng tán tỉnh nhưng kết quả đều không đi tới đâu, em không biết có phải với em tình yêu trở thành một thứ nhạt nhẽo quá không.

Độc thân cũng không phải quá tệ, gặp gỡ bạn bè, xem phim, cafe với nhau, thật tuyệt, cũng chính vì đó mà em biết được anh đã có người mới. Cũng tốt, ai cũng vậy, không ai chịu được cô đơn cả. Cô ấy chắc tuyệt lắm mới chinh phục được anh. Người bạn mà em với anh đều cùng quen biết có nhắc đến cô ấy, nghe kể em chợt nhận ra cô ấy là một cô gái phù hợp với anh nhiều so với em.

Em thật sự hơi tò mò về cô gái đó, có lẽ là sự tò mò của kẻ đã qua và kẻ đang cố gắng chăng?

Cô ấy có xinh đẹp bằng em không?

Cô ấy có nụ cười như thế nào?

Đôi mắt của cô ấy có to không?

Cô ấy có nấu ăn giỏi không?

Cô ấy có được nghe những điều mà anh chưa bao giờ nói với em không?

Trước đây anh nói em là cả thế giới của anh, nhưng giờ là cô ấy đúng không?

Tệ thật, suy nghĩ của em giống như chất vấn chất anh vậy, cho dù em từng nói quên anh.

blog radio, Cô ấy sẽ là hiện tại của anh chứ không phải là em

Ngày ấy không rõ ai là người nói chia tay trước, là em hay là anh - chúng ta đều không rõ, cứ lặng lẽ như thế. Vậy là chúng ta chia tay rồi, em không còn cái quyền được quan tâm anh nữa. Ngày em gặp anh, em thấy anh nắm tay một cô gái, bề ngoài xinh xắn, cô ấy cũng có đôi má lúm như anh. Nhìn dáng vẻ ấy thật hạnh phúc ấy thật tốt. Ánh mắt anh nhìn cô ấy thật dịu dàng, cái nắm tay thật chặt - cái nắm tay mà trước đây chúng ta vẫn nắm mỗi khi ra ngoài, nhưng giờ đây nó khác rồi anh nhỉ - trước là quá khứ, còn bây giờ là cô ấy.

Chia tay rồi chúng ta chỉ còn là người dưng... Em cũng đã quên mất, chúng ta đã xa nhau hai năm rồi. Có lẽ mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất, mối tình đầu cũng theo ta dai dẳng nhất, dứt không được mà níu lại cũng không xong. Trong những dòng tâm sự hôm nay, bên cạnh em là những giọt nước mắt muộn màng, còn giờ này chắc anh đang ôm lấy người con gái ấy - người con gái anh yêu thương, người có thể hiểu anh hơn em, người có thể cùng anh vượt qua tất cả.

Em không biết tại sao em lại tự làm tổn thương chính mình như thế khi đã quyết tâm buông tay. Đến với nhau bởi duyên số, chia tay có lẽ là anh hoặc em đã trả hết nợ kiếp trước cho nhau. Có lẽ em không phải người phù hợp nhất, cô ấy mới là người anh cần. Tâm sự chồng chất, lòng em càng nặng trĩu hơn. Anh dạy em yêu là như thế nào, nhưng tại sao lại không nói cho em biết cách buông bỏ một người ra sao?

Em mệt rồi!

Hôm ấy anh nắm tay em, anh hỏi "Tiếc không?"

Có!

Em tiếc nuối, nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Sự nuối tiếc ấy chỉ dừng lại ở nơi em, chứ chẳng phải là cả hai chúng ta. Anh à, có phải đến khi em ngừng tiếc nuối, ngừng ngoảnh đầu lại phía sau thì sẽ buông bỏ được không?

Em ước gì mình có thể dễ dàng mỉm cười khi thấy anh nắm tay cô ấy...

© Lành Thiện Mỹ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top