Rồi em sẽ hạnh phúc thôi
2022-02-01 01:30
Tác giả:
Quỳnh Ngân
blogradio.vn - Đừng xem nặng tình yêu và cho rằng mình chỉ có được một trong hai, em cứ nghĩ một cách đơn giản giống như cách giản đơn mà em nghĩ về cuộc sống này. Em hãy cứ yêu và tiếp tục yêu theo cách mà em muốn, rồi em sẽ hạnh phúc thôi.
***
Một cô gái trẻ có nhiệt huyết to lớn về công việc, em luôn quyết đoán dù là việc lớn hay nhỏ nhưng khi bất chợt gặp tình yêu - thứ mà em nghĩ sẽ khiến em hạnh phúc nhất đời thì em lại bối rối về sự lựa chọn của mình.
Em mắc kẹt trong ngã ba tình với vô vàn lời tự hỏi “Em nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?”, “Liệu sự lựa chọn đó có đúng hay không?”.
Em biết không, người yêu em sẽ luôn tìm cách khiến em cười, sẽ làm những điều mà em muốn nhưng tình cảm mà họ dành cho em em lại chỉ cảm mến chứ không yêu. Họ có thể khiến em cảm thấy an toàn, biến mọi bộn bề xung quanh em tan biến nhưng liệu em có cảm thấy hạnh phúc không, em có được sống với cảm xúc thật của em không.
Em rất mãn nguyện khi được ở bên người mà em yêu, chỉ cần là người đó mà không phải một ai khác, miễn là người đó thì em sẽ thấy hạnh phúc. Một người mà em dành hết tình cảm lẫn cảm xúc thật của mình, người đó có yêu em không? Em xem người đó là tất cả, là duy nhất nhưng người lại chỉ xem em là một phần nhỏ trong tất cả những gì mà người đó có.
Có thể khi ở cạnh nhau em sẽ rất vui đấy nhưng khi một mình trong căn phòng trống chỉ có em với ánh đèn, đôi mắt long lanh của em lại ngấn lệ trong nỗi buồn sâu thẳm, trong em chợt thoáng những suy tư nặng lòng, em nghĩ em đã rất hạnh phúc vì yêu nhưng lại chợt nhận ra em không được yêu. Tình yêu em nghĩ em rất hạnh phúc vì nó, có lẽ thực chất nó là chỉ thứ tình cảm đơn phương ôm mộng được người kia đáp lại.
Tình yêu là sự tự nguyện của cả hai, là tình cảm đến từ hai phía, không cần phải cố làm bất kì điều gì mà chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ hạnh phúc rồi. Tình yêu cũng giống như một công việc làm ăn vậy, có nhà đầu tư thì cũng cần có doanh nghiệp, có người mình yêu thì cũng có người yêu lại mình, cả hai cùng nhau vun vén và làm nóng ấm tình cảm. Trong cuộc tình này, em chơi vơi giữa ngã rẽ của tình yêu, em khóc thầm trong sự bâng khuâng của cảm xúc nhưng sau cùng thứ em muốn không phải là sự lựa chọn đúng đắn mà là một tình yêu hạnh phúc.
Khi màn đêm dần buông xuống, không còn những thanh âm nhộn nhịp của tiếng còi xe, em đặt lưng mỏi nằm dài trên chiếc giường êm rồi hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm, khoảnh khắc yên bình này khiến trong em thoáng nghĩ “Giá mà em có thể yêu và được yêu theo cách mà mình muốn”. Em mang nặng những tương tư rồi lại bật khóc trong đêm tĩnh lặng, em khóc vì rối bời, vì sự khó hiểu cảm xúc không biết nên làm gì để bản thân thấy nhẹ nhõm.
Cô gái nhỏ à, em sẽ khó mà hạnh phúc nếu cứ phải xem tình yêu là điều mình phải lựa chọn. Em có quyền yêu và được yêu theo cách mà em muốn, rồi em sẽ gặp được người mà chỉ cần nhìn thấy nhau là cả hai cũng đều thấy hạnh phúc. Em không cần phải lựa chọn giữa người yêu mình hay người mình yêu mà em hãy yêu một người mà người đó cũng yêu em như cái cách mà em yêu họ.
Đừng xem nặng tình yêu và cho rằng mình chỉ có được một trong hai, em cứ nghĩ một cách đơn giản giống như cách giản đơn mà em nghĩ về cuộc sống này. Em hãy cứ yêu và tiếp tục yêu theo cách mà em muốn, rồi em sẽ hạnh phúc thôi.
© Quỳnh Ngân - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.





