Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi anh cũng sẽ quên người ấy như em đã quên anh

2017-04-16 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ em đã quen rồi chăng? Là em đã quen với cô đơn hay em đã quên anh? Em không rõ. Em không rõ là từ bao giờ mình không còn vào trang Facebook cá nhân của anh nữa, không còn nhớ đến anh mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng... Có phải cuối cùng em cũng đã quên anh?

***

Anh à! Mới đó mà chúng ta đã chia xa một năm rồi cơ đấy... Hôm nay em vào xem mục Ngày này năm xưa trên Facebook, thấy dòng trạng thái đau khổ của mình ngày đó mà tim chợt bồi hồi đến lạ...

Một chút nhớ, một chút thương, một chút vấn vương của tuổi trẻ...

Một chút đau, một chút buồn, một chút tương tư của tình đầu tan vỡ...

Một chút thôi nhưng nó cứ đeo bám em đằng đẵng suốt thời gian qua. Anh biết không, cái ngày mà anh nói ra lời chia tay ấy em đau đớn tột cùng. Em thấy nhói ở lồng ngực, mắt em cứ nhòe đi, nước mắt chảy dài ướt hết cả con Bạch Dương anh tặng. Rồi những ngày sau đó nhìn đâu em cũng chỉ thấy bóng hình anh, tai em văng vẳng tiếng nói cười của anh, đầu em cứ loạn lên vì những kỉ niệm ngày xưa ùa về. Anh à, em nhớ anh!

Ngày đó chắc anh cũng từng buồn nhiều lắm, phải không?

 Rồi anh cũng sẽ quên người ấy như em đã quên anh

Suốt mấy tháng trời sau khi chia tay hôm nào em cũng vào Facebook của anh, xem anh có đăng gì không, anh ra sao, anh sống thế nào,.... Em không dám nhắn tin, không dám like, cũng không dám bày tỏ cảm xúc, càng không dám vào bình luận trong các bức ảnh hay trạng thái của anh. Em chỉ lẳng lặng dõi theo anh, vui khi anh vui, buồn khi thấy anh tâm trạng. Rồi đến một ngày em biết anh có người yêu mới, tim em vỡ vụn thêm lần nữa.

Đến khi chuyện tình của hai người kết thúc, thấy anh buồn nhiều, buồn hơn rất nhiều so với ngày ta xa nhau,...lòng em vừa xót xa lại vừa ghen tỵ với cô ấy. Chắc anh yêu người ta sâu đậm lắm, phải không? Em ước mình được như cô ấy, được anh thương được anh nhớ mong hàng đêm, được anh tương tư dù mọi chuyện cũng đã chấm dứt rồi.

Ngày lại qua ngày em vẫn cứ mãi nhớ thương một bóng hình đã cũ - là anh. Và rồi hôm nay, nhìn lại những gì đã xảy ra, những kỉ niệm ta đã cùng nhau trải qua tim em bồi hồi, lòng em xao xuyến nhưng tuyệt nhiên đó không phải là cảm xúc đau buồn hay nhớ nhung đến quặn lòng như xưa nữa... Có lẽ em đã quen rồi chăng?

Là em đã quen với cô đơn hay em đã quên anh? Em không rõ. Em không rõ là từ bao giờ mình không còn vào trang Facebook cá nhân của anh nữa, không còn nhớ đến anh mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng... Có phải cuối cùng em cũng đã quên anh?

 Rồi anh cũng sẽ quên người ấy như em đã quên anh

Em quên anh hay quên những cảm xúc khi ta yêu nhau, quên những đớn đau mà em phải chịu, quên những giận hờn oán trách và quên cả cách yêu anh! Những kỉ niệm đẹp ngày xưa ngày càng mờ càng nhạt, em dẫu cố gắng vẫn không thể giữ cho nó đậm màu sắc nét, cũng như đã không thể giữ anh ở cạnh suốt cuộc đời...

Thời gian quả là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Giờ đây em nhớ về chuyện tình đôi ta cùng với nụ cười chứ không còn là nước mắt. Vậy còn anh, anh đã quên hay còn nhớ?

Tình cảm con người là do nhân duyên sắp đặt sẵn. Hai ta gặp nhau rồi yêu nhau những tưởng sẽ bền lâu ai ngờ đứt gánh. Và anh với cô ấy cũng vậy, tình duyên dang dở dở dang. Có lẽ là do duyên số, anh cũng đừng buồn nhiều nữa, cũng đừng ngượng ép bản thân phải quên đi người đó. Điều gì đến sẽ đến, điều gì đi rồi cũng sẽ đi, vạn sự tùy duyên phải không anh.

Rồi anh cũng sẽ quên được cô ấy thôi! Giống như em, giờ đã quên anh.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top