Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quê hương - một chút nhớ thương

2021-10-02 01:20

Tác giả: Azura


blogradio.vn - Người ta đã giành biết bao thời gian để đi xa quê hương, đến những nơi mới lạ. Ta mơ được sống ở thành phố nhộn nhịp, tấp nập mà bỏ quên những hạnh phúc bình yên nơi quê nhà. Đến khi xa quê hương thì có lẽ ta mới hiểu những nét đẹp mộc mạc nơi quê hương mới là đáng quý.

***

Có ai xa quê mà chẳng nhớ chút hương vị quê nhà? Mấy ai lớn khôn rồi mà quên mất kỷ niệm tuổi ấu thơ? Cùng lắng lòng lại một chút để nhớ về những hạnh phúc bình dị nơi quê hương.

Quê hương nơi mang đến cho tôi những điều bình yên và những hạnh phúc bình dị nhất. Những lời ru của bà và mẹ đã theo tôi mãi trên suốt hành trình tôi lớn khôn. Có ai xa quê mà chẳng nhớ, có ai lớn khôn rồi mà quên được những ký ức tuổi thơ?

Tôi lớn lên ở miền cao nguyên đầy nắng và gió. Đó là một miền quê đất đỏ không nhộn nhịp hay xô bồ như thành phố. Nhưng chính cái cảm giác bình yên ấy lại khiến tôi yêu quê hương đến lạ. Chúng tôi, những đứa trẻ đã từng có những ký ức vui buồn nơi miền quê bình dị ấy.

Tuy chẳng nhộn nhịp hay hiện đại như thành phố. Vậy mà những hạnh phúc bình dị ấy cũng đủ làm ấm lòng những đứa trẻ như tôi. Hồi ấy chẳng có điện thoại thông minh như bây giờ nên chỉ cần ra đường là lại thấy trẻ con tụ tập chơi đùa. Có khi được mẹ cho vài nghìn lẻ mua bánh rồi chia nhau ăn cùng, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng có lẽ khi lớn lên rồi tôi mới nhận ra mình đã có một tuổi thơ hồn nhiên và hạnh phúc như thế nào. Bởi hội ấy, chúng tôi chỉ mong lớn thật mau để được đi xa hơn, sống ở thành phố hiện đại hơn. Phải đến lúc rời xa quê hương, rời xa mảnh đất thanh bình ấy tôi mới hiểu được thế nào là nỗi nhớ.

Đó là những buổi tối bình yên chẳng tiếng xe cộ ồn ào, những ngày trăng sáng soi cả lối đi. Là bầu trời đêm mà mỗi khi nhìn ngắm là cả một dải ngân hà với ngàn vì tinh tú. Khi đã đến thành phố, có thể bạn sẽ bị thu hút bởi nhiều thứ nhộn nhịp, thú vị. Nhưng một góc nào đó trong tâm hồn bạn sẽ nhớ về quê hương.

Thành phố thật đẹp, thật lung linh với những ánh đèn nhiều màu sắc. Nhưng đâu ai biết, cuộc sống của những con người nơi đây cũng vội vàng như những cuộc đua. Bởi lẽ khi cuộc sống đã phát triển, con người phải chạy đua với thời gian để không bị bỏ lại phía sau. Đâu ai còn thời gian để ngắm trăng buổi tối. Mấy ai đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách dày hay chỉ là thưởng thức hết tách cà phê.

Người ta đã giành biết bao thời gian để đi xa quê hương, đến những nơi mới lạ. Ta mơ được sống ở thành phố nhộn nhịp, tấp nập mà bỏ quên những hạnh phúc bình yên nơi quê nhà. Đến khi xa quê hương thì có lẽ ta mới hiểu những nét đẹp mộc mạc nơi quê hương mới là đáng quý.

Chúng tôi đã từng có một thời hồn nhiên vui vẻ biết bao. Chẳng phải lo nghĩ về tương lai. Tuổi thơ đẹp có lẽ đẹp cũng bởi sự hồn nhiên ấy. Chúng ta của hiện tại đã không còn lạc những cô bé, cậu bé vô tư ngày nào nữa. Bởi thời gian đã chở ta đi hết cái tuổi hồn nhiên ấy.

Tôi nhớ những ngày bé lớn lên trong những câu chuyện của bà về một thời chiến tranh đầy gian khổ. Nhớ những nồi sắn, nồi khoai đã lớn lên cùng bà suốt những ngày tháng khó khăn kia. Tôi may mắn lớn lên khi đất nước hòa bình, được ăn những món ăn bình dị ấy. Dù chẳng thể hiểu hết được nỗi khổ của thời chiến tranh. Nhưng cũng đủ để tôi trân trọng cuộc sống này.

Làm sao có thể quên những đứa bạn cùng lớn lên suốt những tháng ngày tuổi thơ. Tùng khóc cũng từng cười đùa bên nhau mãi. Lớn lên rồi mới thấy tuổi thơ ấy đáng yêu biết mấy. Giờ đây mỗi đứa một nơi, chẳng còn gặp nhau nhiều như lúc nhỏ.

Đã lớn khôn rồi, có mấy ai tìm thấy được một người tri kỷ thật sự. Có lẽ tình bạn đẹp nhất, vô tư nhất chính là tình bạn của thời học sinh. Chúng tôi đã sống hết mình những ngày ấu thơ nơi quê hương thân thuộc. Để rồi giờ đây, chúng tôi thêm trân trọng cuộc sống mình đang có, sống tốt hơn cho hiện tại.

Bởi ai rồi cũng sẽ lớn và đi theo con đường của riêng mình. Nhưng chúng tôi biết rằng mình đã từng có một tuổi thơ hồn nhiên, dữ dội mà không mấy ai ở nơi thành phố có được. Khi lớn khôn, có lẽ chúng ta sẽ lựa chọn sống xa quê hương để theo đuổi ước mơ, sự nghiệp của riêng mình. Nhưng những kỷ niệm của một thời hạnh phúc vẫn còn đâu đó trong tâm hồn.

Quê hương, hai tiếng thân thương mà ai xã quê mới hiểu thế nào là nhớ. Chỉ mong tìm lại chút hương vị quê nhà nơi miệng đất xa lạ. Tôi đã từng đặt chân đến thành phố sống những tháng ngày sinh viên xa nhà, xa quê hương.

Mỗi khi nghĩ về những ký ức đẹp đẽ nơi miền quê thân thương ấy. Tôi lại thấy tâm hồn mình như được tắm mắt sau những ngày mệt mỏi. Tôi biết rằng vẫn có những người thương yêu đang chờ tôi ở nơi ấy. Một chút nhớ thương cũng đủ để tìm thấy niềm vui của cuộc sống.

Đối với tôi, chỉ có quê hương mới có những đêm trăng sáng rực, những ngôi sao lấp lánh sáng cả bầu trời. Chỉ có ở quê mới thật sự thân thuộc bởi luôn có người đang dõi theo tôi. Dù bạn có đi xa đến mấy, hãy dành một chút khoảng lặng để nhớ về quê hương và trân trọng những hạnh phúc bình dị hằng ngày.

© Azura - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên mình nữa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top