Nụ hồng kiêu sa
2023-08-07 02:55
Tác giả:
blogradio.vn - Trân thấy họ là những phụ nữ chưa chồng không chồng thiệt, nhưng ở họ vẫn toát lên một sự kiêu sa, đó là một nét đẹp rất riêng của người phụ nữ. Và đó cũng là sự khẳng định vẻ đẹp của bản thân mỗi người, họ không lập gia đình nhưng họ vẫn đẹp kiêu sa theo cách của họ, họ vẫn tự tin tỏa sáng trước cuộc đời.
***
Trân ngồi mãi trước máy tính mà đầu cô cứ nghĩ đâu đâu, đã hơn ba mươi phút trôi qua mà màu trắng vẫn trắng tinh trước mặt chẳng có nổi một chữ nào. Trân đang nghĩ đến đang nhớ về họ, những phụ nữ độc thân với nhiều độ tuổi khác nhau, tất cả họ đều không quá xinh đẹp nhưng mỗi người đều có một nét duyên rất riêng của mình. Và tất cả họ đều có những nỗi niềm riêng nên không ai lập gia đình, họ sống một mình, sống cùng ba mẹ người thân, và người đời gọi họ là những phụ nữ không chồng.
Đó là một phụ nữ đã rất lớn tuổi, chị đang là nhân viên văn phòng của một siêu thị lớn nhất và lâu nhất của thành phố này. Chị nói chuyện với Trân rất chân tình và chia sẻ rất thật lòng khi biết Trân là nhà báo. Mà Trân cũng phải hết sức khéo léo vì đây là vấn đề rất tế nhị dễ chạm đến nỗi đau của người khác, nhưng cô không ngờ bất cứ ai cô gặp trong số những phụ nữ đó thì họ cũng nói chuyện rất thoải mái.
Trân bắt đầu gõ vào máy.
.jpg)
Chị ấy quá gầy, đó là suy nghĩ đầu tiên của Trân khi gặp chị, và cũng rất tự nhiên họ nói chuyện vui vẻ bằng chuyện mập ốm đầu tiên. Chị nói chị không kiêng cữ gì hết, thậm chí còn ăn uống vô tư, cứ thích cứ thèm gì là ăn chứ không nghĩ ngợi. Rồi ngoài công việc thì chị đi cà phê với bạn bè, đi mua sắm, chứ mình đã không có gia đình chồng con thì phải tự biết lo cho mình, phải tự biết làm cho mình vui vẻ làm cho mình đẹp lên.
- Chị có thể nói chị đã yêu như nào được không, rồi có lý do nên không thành đúng không, em nghe mọi người nói chị vui vẻ nhưng khó tính.
Chị ấy cười tươi:
- Đúng rồi, ai cũng nói chị khó tính, nhưng chị nói thì không ai tin, chị chưa có mảnh tình vắt vai nào hết, chị chưa yêu ai và cũng chưa ai yêu chị.
Trân không quá ngạc nhiên, vì cô đã biết đã gặp nhiều người như chị.
- Em nghĩ có lẽ cái duyên của chữ tình chưa đậu vào chị, vì em thấy đặc điểm công việc của chị cũng làm chị tiếp xúc nhiều người nhưng chắc tình yêu chưa lên tiếng với chị.
- Em nghĩ chị ở tuổi này rồi thì tình yêu còn lên tiếng nữa được không? Mà nếu có chắc chị cũng xem là bạn cho vui, chứ tuổi này rồi còn chồng con nỗi gì. Em là phụ nữ chắc em cũng hiểu, với đàn ông thì sao cũng được, thậm chí sáu mươi còn lấy vợ chứ phụ nữ mình đã qua thời xuân xanh là coi như xong. Nhiều lúc chị cũng khát khao lắm có được một người đàn ông cho riêng mình, vì ngày ngày cứ lẻ bóng cô độc rồi nhìn xung quanh ai cũng có niềm vui chồng con đuề huề nên chị thấy chạnh lòng ghê lắm, nhưng cố tìm mãi mà vẫn chẳng có. Cũng chẳng có ai làm chị thấy xao xuyến hay rung động, nên thôi ở tuổi này rồi chị chấp nhận mang tiếng không chồng ở vậy luôn.
Trân gặp cô ấy tại quán nước mà cô ấy là chủ, đó là một quán nước nhỏ bên đường, Trân ghé vào lúc cô ấy đang loay hoay rửa ly và dọn dẹp.
- Chị là nhà báo hả, sướng thiệt.
Trân ngạc nhiên:
- Là sao hả em, là công việc chị sướng, ý em là vậy hả?
- Dạ đúng, em thích được đi làm giống chị mà không được, vì khi xưa em học dở quá nên chỉ học hết cấp ba, muốn đi làm thì phải bằng cấp này kia nên em chỉ có thể sống bằng công việc này.
- Em sinh sống như vậy lâu chưa, có quá mệt không?
- Cũng tạm được thôi chị, hôm qua chị ghé mà em lại bận quá nên không tiếp chị được. Năm nay em gần bốn mươi rồi, cũng có nhiều người để ý và ngỏ lời, nhưng chắc số em phải ở vậy nên cứ đủ lý do đủ chuyện xảy ra rồi ai cũng không thành. Mẹ em cũng buồn cũng hối nhiều lắm và em cũng muốn lắm, nhưng cứ quen nhau đi chơi được vài tháng là thấy không hợp rồi chia tay, vậy là em cứ vậy đến giờ luôn. Mẹ em nói em cũng lớn tuổi rồi coi mối nào được thì cứ gật đầu đi, em lại thấy chuyện vợ chồng rất quan trọng. Lúc yêu thì nói sao cũng được nhưng đã xác định tiến tới vợ chồng thì phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, không thể vì sợ ế mà cứ gật đầu đại cho xong.
Trân đồng ý với cô ấy, Trân thấy họ là những phụ nữ chưa chồng không chồng thiệt, nhưng ở họ vẫn toát lên một sự kiêu sa, đó là một nét đẹp rất riêng của người phụ nữ. Và đó cũng là sự khẳng định vẻ đẹp của bản thân mỗi người, họ không lập gia đình nhưng họ vẫn đẹp kiêu sa theo cách của họ, họ vẫn tự tin tỏa sáng trước cuộc đời.

Còn với hai phụ nữ này thì lại khác, họ cùng bằng tuổi nhau, cùng làm việc chung trong một cơ quan. Họ cũng là hai phụ nữ không lập gia đình trong tất cả những phụ nữ ở đó, và họ cũng giống nhau ở chỗ là chủ động chia tay người yêu vì thấy không thể tiến tới.
Một người nói:
- Chị Trân có ai thì giới thiệu cho em với, em mới ba mấy thôi chị vẫn còn cơ hội để yêu để lập gia đình được, nhưng em tìm mãi chẳng có ai, những người được mắt được lòng một chút thì họ đã có vợ con rồi nên em không thể.
Cô còn lại thì cười:
- Bạn em đùa đó chị chứ nó lớn tuổi vậy chứ kiêu lắm, làm em cũng lây cái kiêu của nó luôn. Mà tụi em cũng hay đi chơi đi du lịch để mở rộng quen biết và sớm lấy được chồng nhưng chưa có nên phải chờ, ngày nào vị thần tình yêu gõ cửa thì ngày ấy tụi em sẽ lên xe hoa.
Trân cười chúc họ mau sớm đạt được điều họ muốn.
Người phụ nữ này là bạn của một người bạn của Trân, cô chỉ bất ngờ vì chị ấy nói chị ấy xác định sống độc thân ngay từ đầu.
- Chị thấy bình thường thôi mà, mà ngày nay cũng nhiều người sống độc thân lắm, họ vẫn vui vẻ vẫn sống rất ok, chị cũng vậy. Những người có con lớn rồi thì còn đỡ chứ nhìn mấy bà mẹ bỉm sữa cứ hết giờ làm là tất tả chân này đạp phải chân kia, đó là chưa nói lúc con ốm con đau, rồi muôn chuyện lo toan trong gia đình. Còn chị cứ tà tà đủng đỉnh từ từ thôi, hết giờ là hẹn hò bạn bè, thích thì tự nấu ăn không thích thì ăn ngoài quán, cứ tự do tự tại làm những gì mình thích còn chồng con vào thì mệt lắm.
- Có thể chị đúng ở một phương diện nào đó, nhưng ai cũng nghĩ cũng sống như chị thì nguy vì xã hội sẽ bị già hóa dân số, vì đặc trưng của cuộc sống loài người là phải sinh sản.
- Em nói cũng đúng, nhưng đó là cách chọn lựa là quan điểm sống của chị, còn thế giới có cả tỷ người kia mà.
Trân vẫn đọc được một nét gì đó rất kiêu trong cách nói của chị ấy, cô cảm nhận được sự mạnh mẽ toát ra từ giọng nói và thần thái của chị.
Trân chỉ có thể kết luận bằng một câu:
Tất cả họ đều là những nụ hồng kiêu sa, và vẫn tỏa đầy những nụ cười tươi nhất cho bao người quanh họ.
Trân cũng thấy càng lúc không phải chỉ có phụ nữ mà có cả đàn ông cũng chọn sống độc thân, mà không phải chỉ có nước mình mà nhiều nước trên thế giới cũng vậy. Rồi người ta báo động tình trạng già hóa dân số, rồi bây giờ cũng đã có nhiều đôi đã sinh con thứ ba thậm chí con thứ tư, chứ không phải là hai con nữa.
Trân cảm thấy yêu thích họ, những người phụ nữ cô đã gặp và ít nhiều hiểu thêm về những suy nghĩ và cuộc sống của họ. Trân nghĩ cho dù mai này họ có lập gia đình hay không thì cô tin họ vẫn giữ được mãi nét đẹp rất cao quý ấy của phụ nữ mà cô rất thích, đó là sự kiêu sa.
Người ta thường hay nghĩ đến hoa hồng và dành loại hoa này để tỏ tình, đó cũng được xem là loại hoa được yêu chuộng nhiều nhất. Mà Trân đều cảm nhận được ở họ, những người phụ nữ còn độc thân thì mỗi người đều giống như một nụ hồng rực rỡ.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những Điều Tốt Đẹp Rồi Sẽ Đến Sau Cơn Mưa | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.






