Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi nhớ với cây cổ thụ

2023-05-24 01:25

Tác giả: Linh Vũ


blogradio.vn - Tất thảy những thứ ấy những điều tuyệt vời ấy vun đắp cho chúng tôi một tuổi thơ thật đẹp, cây cổ thụ cất dấu giùm chúng tôi những kỉ niệm để có lớn không ai bỏ rơi mất.

***

Tôi kể bạn nghe về cây cổ thụ làng tôi, nơi chôn giấu những kỉ niệm ngọt ngào thơ bé của tôi và của rất nhiều người. Cây cổ thụ là một điều đáng nhớ, đáng yêu và tuyệt vời ngự trị trong những kí ức nhỏ của cả dân làng chúng tôi.

Tôi kể bạn nghe về cây cổ thụ thờ thơ ấu của tôi. Chỗ tôi ở cách con đường ra đồng làng 600 mét, thật may thay đó không phải là con đường đất nên việc đi lại rất thuận lợi, dễ dàng với người làng tôi. Đứng sát bên con đường đó một bên là những thửa ruộng xanh mướt mát và còn một bên là "bến dộc". Cái tên này đã có từ xưa lắm các cụ cũng không biết tại sao lại gọi như vậy, nhưng các cụ vẫn truyền tai nhau từ đời này qua đời khác là "bến dộc" ngụ ý để nói một cái ao rất rộng và rất dài. Bạn biết không có một điều tuyệt vời khiến tôi yêu thêm con đường này hơn cả đó là những cây cổ thụ trải dài trên khắp con đường nào là xà cừ, lim, liễu, phượng... Cây cao lớn lắm phải ngôi nhà 5 tầng mới cao được bằng cây, mẹ tôi nói cây đã sừng sững to lớn từ lúc mẹ còn nhỏ, cây cũng đã cho mẹ nhiều thứ mà không thể quên.

Tụ điểm vui chơi của chúng tôi là con đường làng này bên những cây cổ thụ. Chiều mùa hạ khi cái nắng dịu bớt thì trên những cây cổ thụ lại ríu rít tiếng nói cười của đám trẻ con chúng tôi. Đứa thì đu cây, tắm ao, đứa thì chọn cho mình một cành cây cao nhất mát nhất để ngắm nghía những thứ đẹp nhất khi về chiều. Có những hôm gió to mỗi đứa chúng tôi cầm một cái diều chạy dọc con đường đua xem ai là người thả diều được cao và lâu nhất. Chiều nào cũng vậy, cây cổ thụ không lúc nào là không thầm than sao đám trẻ chúng tôi ồn ào nghịch ngợm thế. À còn có một vài đứa cùng tuổi tôi nữa dưới cây cổ thụ chúng nó đã nhen nhóm và thổ lộ với nhau những rung động đầu đời thơ bé. Tất thảy những thứ ấy những điều tuyệt vời ấy vun đắp cho chúng tôi một tuổi thơ thật đẹp, cây cổ thụ cất dấu giùm chúng tôi những kỉ niệm để có lớn không ai bỏ rơi mất.

Có lẽ chẳng có một sức mạnh to lớn nào thắng nổi thời gian, thời gian qua đi khiến con người, cảm xúc cũng thay đổi và thay đổi luôn những cái nhỏ nhặt nhất. Con đường đã có từ lâu thời gian khiến nó trở nên xấu đi, người làng tôi phải tu sửa và mở rộng con đường đó, điều đó cũng có nghĩa cây cổ thụ cũng bị chặt mất. Tin dữ đó làm cảm xúc trong chúng tôi mơ hồ và buồn tủi nó như cú sốc đánh thẳng xuống tim chúng tôi vậy, đối với chúng tôi cây cổ thụ là một người bạn tri kỉ gần gũi. Nhưng chúng tôi lại chẳng thể làm gì để cứu cây, từ trước đến nay chỉ có cây là luôn xòe cành bảo vệ mọi người, chúng tôi chỉ giữ lại được cây trong kí ức của chính mình mà thôi. Rồi để những mùa hè tới chúng tôi lại luyến tiếc và nhớ về tháng năm cũ đã từng có niềm vui bên cây cổ thụ như thế nào.

Chắc chắn rằng chỗ cây cổ thụ đã từng đứng sẽ mọc lên những trồi non mới và mong rằng những đứa trẻ con khác trong làng cũng sẽ vui vén ước mơ lớn lên và trưởng thành được với cây và qua trọng hơn nữa là bảo vệ được thứ các em yêu thương, thay cho những gì chúng tôi chưa làm được.

© Linh Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bỏ Phố Về Quê l Kể Chuyện Drama l Hít Hà Drama

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top