Những tố chất chói sáng ở 12 chòm sao
2016-05-31 01:29
Tác giả:
Bạch Dương: Luôn là người tiên phong
Bạch Dương vốn nổi tiếng với khả năng đẫn đầu trong mọi việc và đi tiên phong trong các phong trào. Họ không chỉ là những lãnh đạo đầy nhiệt huyết mà còn là đầu trò chủ trì cho các cuộc vui nổ trời đấy. Cực kỳ nhiều người thầm ghen tị và ngưỡng mộ khả năng toả sáng và lôi gọi mọi người của Bạch Dương.
Kim Ngưu: Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Nói đến Kim Ngưu, phải nói đến sự chắc chắn, vững vàng, thậm chí có phần hơi bảo thủ của cung hoàng đạo này.
Không chỉ quản lý tiền nong cực kỳ ổn, Kim Ngưu luôn biết những địa chỉ ăn uống ngon lành nhất, những điểm du lịch hấp dấp nhất. Thật sự có một người bạn là Kim Ngưu ở bên cạnh thì bạn chẳng cần lo lắng gì nhiều về mọi vấn đề cơ bản nhất trong cuộc sống. Giá mà thế giới ai cũng chắc chắn và đáng tin tưởng như Kim Ngưu.
Song Tử: Nhà ngoại giao hạng nhất
Nếu hỏi điều gì khiến mọi người ngưỡng mộ và nể phục Song Tử nhất, thì ấy chính là khả năng giao tiếp bẩm sinh của cung hoàng đạo này. Song Tử có suy nghĩ nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề chỉ trong chốc lát và dễ dàng trả lời các câu hỏi, vấn đề hóc búa mà người khác mất hàng giờ, hàng ngày không tìm ra.
Cung hoàng đạo này có thể cuốn hút người khác một cách dễ dàng bằng khả năng ăn nói của mình và sẵn sàng thao thao bất tuyệt về mọi chủ đề mà bạn đưa ra. Một khả năng thật sự đáng nể!

Cự Giải: Nhạy cảm và quan tâm
Nếu như người bình thường ai cũng đã từng rơi vào tình huống chẳng hiểu người kia đang nghĩ gì và phải cư xử như thế nào thì điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với Cự Giải. Cự Giải là một cung thuộc nhóm nguyên tố Nước, và vì thế họ rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Họ dễ dàng nhìn ra cung bậc cảm xúc của bạn và thấu hiểu tâm tư người đối diện chỉ qua một cái nhìn. Sự nhạy cảm và tinh tế này cực kỳ lợi hại trong việc nắm bắt, chia sẻ và quan tâm đến người khác. Chính vì thế, Cự Giải dễ dàng tạo cảm giác ấm áp, quen thuộc với mọi người và khiến họ tin tưởng mình.
Sư Tử: Trung tâm của chú ý
Giống như những vị chúa sơn lâm, hầu như mọi người đều nể phục và thầm ngưỡng mộ Sư Tử. Đây là cung hoàng đạo có nhiều ngôi sao và người nổi tiếng nhất thế giới. Sinh ra với khả năng toả sáng thiên bẩm, dù làm ngành nghề gì Sư Tử cũng dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý và thu hút mọi ánh hào quang về phía mình. Sự hào phóng, thoải mái và một chút kiêu ngạo càng khiến cung hoàng đạo này trở nên hấp dẫn trong mắt người khác. Hầu như chẳng có một người nào cung Sư Tử mà chưa từng được trầm trồ ngưỡng mộ và vỗ tay thán phục một lần trong đời.
Xử Nữ: Sắc sảo và tư duy vượt trội
Nếu bạn muốn cãi nhau, đừng bao giờ cãi nhau với Xử Nữ. Nổi tiếng với khả năng phân tích vấn đề, góc nhìn sắc sảo,tỉ mỉ và tư duy logic vượt trội hơn người. Chính vì thế, những luật sư nổi tiếng thế giới, các bác sĩ tài ba hầu hết để nằm ở cung hoàng đạo này. Họ có khả năng tập trung và làm việc cực kỳ chuẩn xác để tạo nên những sản phẩm hoàn hảo. Thật sự khó có thể không ngưỡng mộ khả năng tuyệt vời này của Xử Nữ.

Thiên Bình: Nghệ sĩ bẩm sinh
Thiên Bình là cung hoàng đạo được sao Kim bảo trợ, vì sao tượng trưng cho vẻ đẹp, nghệ thuật và sự hưởng thụ. Chính vì thế những người sinh cung Thiên Bình thường có một khả năng nghệ thuật thiên bẩm hay gu thẩm mỹ cực kỳ sắc sảo, tinh tế. Thiên Bình có khả năng thay đổi cách nhìn của người khác bằng sự thẩm thấu cái đẹp và góc nhìn nghệ thuật đa chiều của bản thân, và điều này làm mọi người ngưỡng mộ và vô cùng nể phục.
Thần Nông: Khả năng "đọc vị" người khác
Thần Nông có một khả năng khiến mọi người đều phải trầm trồ nể phục và có phần dè chừng, ấy chính là năng lực "đọc vị" người khác. Họ luôn giữ trong mình một vẻ ngoài lạnh lùng và có phần điềm tĩnh. Trong những cuộc trò chuyện chẳng bao giờ Thần Nông là người nói nhiều nhất. Họ là những người cực kỳ quyết đoán, khó thuyết phục, thích quan sát người khác và luôn có những suy nghĩ cực kỳ riêng biệt về các mối quan hệ xung quanh.
Nhân Mã: Niềm đam mê chẳng bao giờ chấm dứt
Một điều tuyệt vời nhất để nói về Nhân Mã, ấy chính là sự nhiệt huyết và đam mê của họ. Sự vô tư, phóng khoáng chính là ưu điểm của những người cung Nhân Mã. Con người này chẳng bao giờ biết đến chuyện “để bụng” hay “trả thù” ai đâu. Sống tự do, vui vẻ, hòa nhã, rộng rãi nên Nhân Mã luôn được bạn bè yêu mến. Nhân Mã chính là những cơn gió, luôn bay theo cảm xúc của mình. Họ sẵn sàng khám phá và đi đến bất cứ chân trời nào,đồng thời kéo theo mọi người xung quanh cùng bay với mình bằng khả năng thu hút trời phú.

Ma Kết: "Siêu nhân" công việc
Ma Kết được mệnh danh là "siêu nhân" của các cung hoàng đạo đấy. Ấy thế nhưng "siêu nhân" này không phải được trầm trồ ngưỡng mộ bởi khả năng siêu nhiên hay sức khoẻ hơn người đâu, mà đơn giản chỉ bởi khả năng làm việc cực kỳ hiệu quả của mình. Thông minh, thực tế, khéo léo và có cái nhìn trưởng thành hơn bạn bè đồng lứa, những người cung Ma Kết thường hoàn toàn tốt bất cứ nhiệm vụ nào được giao và có nhiều bước thăng tiến cực nhanh trong sự nghiệp. Đây cũng là cung hoàng đạo được tin tưởng nhất bởi khả năng, kinh nghiệm và sự ổn định của bản thân.
Bảo Bình: Trí tưởng tượng không bao giờ cạn kiệt.
Chẳng ai có thể hiểu nổi Bảo Bình đang nghĩ gì và cái gì đang diễn ra bên trong đầu của họ. Họ luôn có một góc nhìn vô cùng khác lạ trong những vấn đề dù cơ bản nhất, và chẳng bao giờ dừng khiến người khác ngạc nhiên vì sự sáng tạo của mình. Năng lực nổi trội nhất và đáng ghen tị nhất của Bảo Bình chính là năng lực tạo ý tưởng và làm người khác bất ngờ đấy. Ở bên một Bảo Bình, mỗi ngày của bạn sẽ là một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú mới.
Song Ngư: Khả năng cảm hoá người khác
Song Ngư là một cung hoàng đạo vô cùng nhạy cảm, lãng mạn và luôn nhìn vạn vật của thế giới qua một “lăng kính màu hồng của riêng mình”. Sự trong sáng, tốt bụng vô điều kiện của con người này có khả năng “cảm hóa” được cả những kẻ xấu xa nhất. Tất nhiên với bạn bè, Song Ngư thật sự là một thiên thần. Còn nếu ai được trở thành một nửa của Song Ngư thì chắc hẳn sẽ khiến những người khác phát điên lên vì ghen tị, bởi vì Song Ngư luôn dành sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào nhất và lãng mạn nhất cho người mà họ yêu đấy.
Theo Afamily
Có thể bạn quan tâm: Các cung hoàng đạo sinh ra để giàu có
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






