Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mách nhỏ cách nói lời xin lỗi để xiêu lòng các cung hoàng đạo

2016-04-27 01:20

Tác giả:


Đau đầu vì chẳng biết xin lỗi nàng của bạn như thế nào? Mách nhỏ cho bạn nhé, mỗi cung hoàng đạo sẽ có một cá tính khác nhau nên lời xin lỗi phải nói theo cách khác nhau. Thử xem các cung hoàng đạo sẽ chấp nhận lời xin lỗi như thế nào nhé?

***

Dương Cưu (21/3-20/4)

Đừng tốn công vòng vo với một cô nàng/anh chàng “thẳng ruột ngựa” như Dương Cưu. Hãy cầu xin tha thứ, thừa nhận lỗi lầm, và hứa không bao giờ lặp lại.

Yêu một người thuộc chòm sao Dương Cưu, bạn nên nói được làm được, vì Dương Cưu không bao giờ tha thứ cho việc không giữ lời. Nếu bạn trót làm tổn thương đến cái tôi của nàng/chàng, bạn nên công khai xin lỗi, trước mặt bạn bè hoặc gia đình.

Kim Ngưu (21/4-20/5)

Kim Ngưu là chòm sao bướng bỉnh nhất. Nếu hai bạn cãi nhau, bạn cần thừa nhận ngay rằng người yêu đúng. Nếu không, quan hệ sẽ mãi là chiến tranh lạnh. Bạn cũng nên rút kinh nghiệm, lập kế hoạch tác chiến cho lần xung đột tiếp theo. Độ khó để làm lành sẽ tăng lên theo thời gian khi bạn trót yêu cung Kim Ngưu.

Song Tử (21/5-21/6)


Hãy gửi cho Song Tử một tin nhắn xin lỗi đầy lém lỉnh. Sự hài hước sẽ phá vỡ hàng phòng vệ của Song Tử. Nếu bạn phạm lỗi nghiêm trọng, bạn nên viết một lá thư với những lời sâu sắc từ tận trái tim, cầu xin tha thứ và gửi thư tín tốc hành. Người thuộc cung Song Tử luôn ngưỡng mộ hành động dứt khoát, quyết đoán, và sẽ chẳng ngồi canh điện thoại chờ bạn gọi đâu. Nếu bạn muốn làm hòa với nàng/chàng, bạn cần chủ động kết nối liên lạc. Nếu không, đối phương sẽ cho rằng bạn đang thăm dò mình.

Mách nhỏ cách nói lời xin lỗi để xiêu lòng các cung hoàng đạo

Cự Giải (22/6-22/7)

Làm lành với một Cự Giải cần ở bạn lòng kiên nhẫn, sự chân thành và cả chút khéo léo. Cự Giải rất dễ bị tổn thương. Đừng coi nhẹ sai lầm của bạn, và đừng bao giờ trêu chọc đối phương về lỗi của người ta. Hãy nói với nàng/chàng rằng bạn chẳng thể nào sống thiếu đối phương. Nếu người yêu vẫn giận dỗi, một bữa ăn tự tay bạn chuẩn bị sẽ vỗ về tất cả. Hãy dành nhiều thời gian và lắng nghe tâm tình của Cự Giải.

Sư Tử (23/7-23/8)

Với Sư Tử, bạn chỉ cần khéo nịnh. Lời xin lỗi của bạn càng khoa trương càng tốt. Hãy tới tấp tặng quà cho Sư Tử, với chocolate ngọt lịm và những lẵng hoa chuyển phát nhanh tận nhà. Những người sinh ra dưới chòm sao này rất thích cách thể hiện tình cảm mạnh mẽ, nồng nhiệt. Bạn có thể chăm chút ngoại hình kĩ hơn trước khi tới gặp nàng/chàng và xin lỗi. Khi nhận thấy sự cố gắng của bạn, đối phương sẽ mềm lòng thôi.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Khi yêu cô nàng/anh chàng Xử Nữ, bạn cần ăn nói thật văn minh. Đối phương rất dị ứng với kiểu nói bốc đồng, chửi thề. Cách cư xử lịch sự, tinh tế sẽ làm tan chảy trái tim dỗi hờn của Xử Nữ. Hãy có mặt đúng giờ, ăn mặc chỉn chu. Nàng/chàng sẽ dễ bỏ qua lỗi lầm hơn nếu bạn tỏ ra là người gọn gàng và quyết tâm chỉnh đốn tác phong sau khi mắc lỗi. Bạn cần có lý lẽ rõ ràng, vì Xử Nữ không bao giờ giải quyết vấn đề dựa trên cảm xúc.

Mách nhỏ cách nói lời xin lỗi để xiêu lòng các cung hoàng đạo

Thiên Bình (23/9-22/10)

Hãy tỏ ra quan tâm hơn tới Thiên Bình. Bọc đường cho khả năng ăn nói của bạn. Dành tặng lời khen cho nàng/chàng nhiều hơn. Những người sinh dưới chòm sao này đều cần được vỗ về, cả bằng lời nói lẫn hành động cụ thể. Lời xin lỗi trực tiếp là không đủ. Bạn nên gửi thêm một lá thư thật bi thống. Bạn cần chứng tỏ gấp đôi quyết tâm phục thiện của mình.

Bò Cạp (23/10-21/11)

Khi phạm sai lầm với Bò Cạp, bạn cần hành động thật khoa trương, hoành tráng, kịch tính để chứng tỏ tình cảm vô bờ của mình. Trong mắt Bò Cạp, chỉ nói thôi chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ hành động thực tế mới khiến nàng/chàng mở rộng vòng tay đón bạn. Lúc này, bạn cần tuyệt đối chiều theo ý đối phương, dù điều đó có nghĩa bạn cần từ bỏ vài sở thích. Khi Bò Cạp nổi cáu, bạn nên coi đấy là vấn đề nghiêm trọng.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Lời xin lỗi hiệu quả nhất với Nhân Mã là một món quà thể hiện tình cảm quan tâm ấm áp, chân thành. Nàng/chàng yêu động vật, nên sẽ thật khó cưỡng lại trước một chú mèo hoặc chú cún xinh xắn. Khi yêu một Cung thủ, bạn cần cởi mở hơn trong quan điểm sống. Hãy kết bạn với hội bạn thân của nàng/chàng. Nhân Mã quan tâm nhiều tới các mối quan hệ xã hội hơn chuyện yêu đương. Khi bạn vừa là bạn tri kỉ, vừa là người yêu, đối phương sẽ dễ tha thứ cho bạn hơn.

Mách nhỏ cách nói lời xin lỗi để xiêu lòng các cung hoàng đạo

Ma Kết (22/12-19/1)

Hãy chân thành và thẳng thắn nhận lỗi. Ma Kết có thể phát hiện ra lời nói dối ở xa hàng vạn dặm. Nếu bạn sai, bạn nên thừa nhận và nêu rõ kế hoạch sửa đổi. Kiểu hứa hẹn suông sẽ chẳng chạm được đến trái tim của Ma Kết. Những chú dê chỉ an tâm với những vật sờ được, nắm được. Ví dụ, bạn nên mở một tài khoản tiết kiệm để chứng tỏ bạn sẵn sàng gom góp cho một tương lai chung vững chắc. Đừng bao giờ trêu chọc Ma Kết nghiêm túc, đặc biệt khi bạn đang cố gắng làm lành.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Hãy mời Bảo Bình ra quán café để nói chuyện. Người thuộc cung nước không thể chịu được kiểu trò chuyện, trao đổi suông. Bạn cần giữ bình tình, tuyệt đối không xúc động mạnh khi đối diện với nàng/chàng, hoặc bạn sẽ trở về đời độc thân ngay tức khắc. Tuyệt đối không giữ bí mật với Bảo Bình. Nếu bạn muốn giữ được người yêu, bạn cần phơi bày hết ruột gan đấy. Bảo Bình cũng sẽ thích những ai yêu phiêu lưu và biết lắng nghe họ.

Song Ngư (19/2-20/3)

Hãy tỏ ra thảm thương hết mức trước mặt chú cá giàu tình bác ái. Song Ngư không thể chịu nổi khi chứng kiến người khác đau khổ. Bạn cũng không nên tỏ ra quá mức sở hữu và đòi hỏi ở người yêu. Nàng/chàng chán ghét kiểu yêu đương tù túng, ràng buộc. Hãy hiểu rằng người yêu của bạn cực kỳ nhạy cảm, và cần được xoa dịu bằng bàn tay dịu dàng bọc thêm khăn nhung. Hãy thề rằng bạn sẽ yêu nhiều hơn, đối xử nhẹ nhàng hơn. Không chỉ chờ đến lúc phạm lỗi, mà ngày ngày bạn nên thể hiện tình cảm của mình.

Theo Dailyhoroscope

Có thể bạn quan tâm: Độ quậy của 12 cung hoàng đạo



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top