Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vạch trần những cung hoàng đạo đúng chuẩn "thảo mai"

2016-05-11 01:29

Tác giả:


Thiên Bình mang tiếng là kẻ hai mặt, nhưng thật ra họ lại là người cực nhạy cảm và thông minh. Những người này rất tỉnh táo để có thể xem xét sự việc trên nhiều phương diện, kĩ lưỡng và khách quan nhất có thể.

***

Hạng 1: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)


Đứng đầu bảng xếp hạng, tất nhiên rồi, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kim Ngưu. Đây là những con người hiền lành bậc nhất, chinh phục người khác bằng vẻ ngoài điềm tĩnh, người lớn pha chút tinh nghịch đáng yêu của mình. Họ dễ dàng mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu khi ở gần. Thế nhưng, đằng sau mỗi một Kim Ngưu đều là một câu chuyện dài. Họ phải gồng mình chăm chỉ làm việc, hoặc tiết kiệm từng đồng tiền chắt chiu.

Kim Ngưu vốn được cho là tay hòm chìa khóa của tập thể, có phải chính vì dính dáng tới chuyện tiền bạc nhiều nên Kim Ngưu buộc phải có nhiều suy nghĩ tính toán khác không?

Hạng 2: Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Nhiều người nói rằng Thiên Bình là một kẻ hai mặt, nhưng thật ra họ chỉ là những người đứng trên cả hai phương diện mỗi khi bình xét một vấn đề gì đó. Họ luôn xem xét mọi thứ kĩ lưỡng, vừa là trực giác mà cũng vừa là bằng sự khách quan nhất có thể. Thiên Bình luôn mỉm cười khi mọi chuyện không được như ý muốn, họ luôn hướng bản thân về những điều tích cực nhất có thể. Tuy nhiên thì không phải ai cũng giống như Thiên Bình.

Người khác có thể sẽ cho rằng Thiên Bình đang giả vờ, bảo rằng họ không sống thật với chính mình, bảo rằng cảm xúc của Thiên Bình thật giả tạo. Thật ra, Thiên Bình rất sợ người khác lo lắng cho mình, họ thích quan tâm người khác nhưng nhất quyết không muốn ai lo cho họ. Vì thế, nếu bạn có tình cờ bắt gặp một Thiên Bình đang nhoẻn miệng cười, đừng vội tin họ. Muốn hiểu một Thiên Bình, hãy nhìn vào đôi mắt!

Vạch trần những cung hoàng đạo đúng chuẩn "thảo mai"

Hạng 3: Song Ngư (19/2 – 20/3)

Con người của sự lãng mạn, của nến và hoa hồng, Song Ngư đứng thứ ba trên bảng xếp hạng là vì sự “bá đạo” của họ. Vẻ ngoài đáng yêu và hiền lành, họ thu hút người khác một cách nhanh chóng. Thế nhưng cứ quen được một thời gian, Song Ngư sẽ bắt đầu bộc lộ “bản chất”.

Chẳng cần giải thích đâu cho xa. Bạn có biết đại úy Yoo Shi Jin của Hậu duệ mặt trời không? Đại boss hẳn là một Song Ngư bá đạo vô cùng. Bề ngoài hay cười, vẻ điển trai lịch lãm bí ẩn, không biết bao nhiêu lần Đại boss nổi cơn ghen khi cô bác sĩ ngắm các chàng quân nhân sáu múi khác tập thể dục. Thêm vào đó, những hành động như bất ngờ hôn, bất ngờ ôm, bất ngờ hất điện thoại, cố tình kéo cô nàng vào lòng cũng đủ thể hiện sự “bá đạo” đúng chất soái ca của một Song Ngư rồi.

Hạng 4: Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Là chòm sao bắt đầu của 12 cung Hoàng Đạo, Bạch Dương vốn dĩ là một cung Hoàng Đạo hiền lành nhất quả đất. Họ không thích toan tính, đụng chuyện gì là nói thẳng, họ ghét ai sẽ chỉ thẳng mặt và không bao giờ có chuyện “bằng mặt mà không bằng lòng”.

Thế nhưng, thói đời đương nhiên nhiều chuyện ngang trái, và Bạch Dương buộc phải có nhiều tranh chấp cũng là chuyện dễ hiểu. Vốn dĩ là một cung thống lĩnh, Bạch Dương sẽ không chịu đứng dưới trướng của bất kì ai khác, họ luôn nuôi mộng trở thành người đứng đầu. Và nếu như chưa thể trở thành thủ lĩnh, Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại.

Hạng 5: Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết hay được cho là em út của 12 cung Hoàng Đạo khi sinh ra vào tháng mười hai đông về lạnh buốt. Chính vì là út nên Ma Kết thường hay mang vẻ ngoài ngoan ngoãn. Họ chẳng bao giờ cãi lại hay gay gắt trước một vấn đề nào đó quá đáng. Mỗi khi bắt buộc phải tranh đấu, Ma Kết bao giờ cũng đưa ra những lý lẽ hết sức thuyết phục và chặt chẽ. Lúc bấy giờ, bạn mới giật mình nhận ra thì ra Ma Kết có những suy nghĩ sắc sảo đến vậy.

Một lý do nữa khiến cho Ma Kết lọt vào bảng xếp hạng này thì đó là do đầu óc “đen tối” của họ. Và nếu như có lập một bảng xếp hạng Top các cung Hoàng Đạo đen tối nhất thì Ma Kết hẳn là chỉ đứng sau Bọ Cạp mà thôi.

Theo Tri Thức Trẻ

Có thể bạn quan tâm: Loài hoa tượng trưng cho 12 cung hoàng đạo


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top