Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những suy nghĩ sai lầm chỉ khiến các nàng ế bền bỉ

2016-04-14 08:00

Tác giả:


Có bạn nào trong hội ế không? Điểm danh xem nhé!


***

1. "Hội ế" tụ tập

Gái ế thường hay có tâm lý tụ tập lại với nhau, phần vì muốn nhận được cảm thông từ người đồng cảnh ngộ, phần vì đỡ cảm giác lạc loài, tự an ủi rằng không phải chỉ một mình mình đang "độc thân bền vững" mà còn nhiều chị em gái như thế lắm. Nhưng kết cục chỉ toàn túm tụm lại để tám, nói chuyện ngôi sao hay nói xấu cánh đàn ông.

Việc gặp gỡ bạn bè là điều cần thiết, nhưng nên ở một mức độ vừa phải. Bởi nếu việc tụ tập này quá thường xuyên, vừa chiếm nhiều thời gian của bạn, phần khi thấy một đám bạn nữ đi cùng nhau như vậy, lỡ có anh chàng nào "say nắng" với nụ cười của bạn, chàng cũng khó có cơ hội để tiếp cận bạn nếu không sợ mình dễ rơi vào cảnh "một mình lạc giữa bầy sói".

2. Chỉ đi đến những nơi nghĩ rằng sẽ có cơ hội

Tình yêu không định trước khi nào và ở đâu sẽ xảy ra, có khi những cuộc gặp gỡ tình cờ lại là ông bà mai tốt nhất. Vì vậy, đừng tự thu hẹp phạm vi "hoạt động" của mình, đừng tự mặc định trong đầu mình rằng nếu đi đến nơi này thì sẽ có cơ hội kiếm được hoàng tử hay nơi kia thì không.

Tốt hơn hết là bạn nên làm bạn với mọi người, mở rộng mối quan hệ của mình trong mọi hoàn cảnh mà cuộc sống mang đến cho bạn.

Những suy nghĩ sai lầm chỉ khiến các nàng ế bền bỉ

3. Ganh tỵ với người khác

Vào các ngày lễ như 8/3 hay 14/2, đâu đó trên các trang mạng xã hội ta vẫn hay bắt gặp ý tưởng vui như 'lập đàn cầu mưa' để các cặp có đôi không dắt nhau đi chơi được.

Đó chỉ là vui đùa, nhưng trong đời thực vẫn có nhiều chị em độc thân cảm thấy ganh tỵ với hạnh phúc của người khác.

Tại sao mình thế này mà còn lẻ loi, trong khi con này con kia có hơn gì mình đâu mà lại lắm anh theo... Những ý nghĩ tiêu cực như vậy sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn cả đâu.

Vì khi ganh tỵ như thế, bạn sẽ làm cho mình trở nên lẩn quẩn trong chính thực trạng cô đơn của chính mình. Mà cũng chẳng có chàng trai nào lại đi thích một cô gái hẹp hòi xấu tính như vậy cả.

4. Nhăm nhăm đi tìm

Tâm lý chung của đàn ông là đi săn, của phụ nữ là được săn đón, mặc dù cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhất là trong cuộc sống hiện đại, nam nữ bình đẳng, không ai cấm các bạn nữ chủ động thổ lộ hay "đi săn" cả. Có điều bạn đừng làm quá, sẽ làm cho đối phương hoảng sợ mà chạy mất.

Tình yêu luôn đến vào những lúc bạn không ngờ tới, những lúc tự nhiên nhất, nên thứ tình yêu "dàn cảnh", dùng mọi thủ đoạn để có được, sẽ không ở lại bên bạn dài lâu.

Những suy nghĩ sai lầm chỉ khiến các nàng ế bền bỉ

5. Quên cách tự yêu thương bản thân mình

Đàn ông thường thích kiểu phụ nữ độc lập tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Có một thực tế hơi ngược đời là mặc dù chàng dễ bị thu hút bởi đám con gái yếu ớt, nương tựa vào phái mạnh, nhưng không có nghĩa rằng khi tìm kiếm người bạn đời cho mình, đàn ông coi trọng những đối tượng như vậy.

Bởi hôn nhân là sự chia sẻ của cả hai bên, mặc dù là phái mạnh, đàn ông vẫn muốn được nhận sự yêu thương chăm sóc từ phía người bạn đời của mình. Còn không, chí ít ra, người phụ nữ đó phải biết tự chăm lo cho bản thân mình trước đã. Hơn nữa, làm sao biết được lúc nào chàng sẽ xuất hiện, nên lúc nào bạn cũng nên chỉnh chu xinh đẹp trước cái đã.

Ngay cả khi bạn là người có sắc vóc hạn chế, việc luôn chỉnh chu trong cách ăn mặc, dáng điệu, lời ăn tiếng nói, v.v. là bạn đã trở nên nổi bật, thu hút lắm rồi.

Vì vậy, đừng đợi khi đi đến những bữa tiệc mới đi làm tóc, trang điểm, ăn mặc đẹp... Hãy làm những điều bạn muốn để chiều chuộng và nâng niu lấy bản thân mình. Vì dẫu có lỡ việc tìm kiếm một nửa kia còn lại kéo dài hơi lâu tí tẹo, thì chí ít, bạn cũng đã không đối xử bất công với chính bản thân mình.

Theo Yan.vn

Có thể bạn quan tâm: Gửi những chàng trai cô gái còn độc thân và ngại yêu


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top