Những lý do nên xem 'Hãy nói cho tôi điều ước của bạn'
2022-08-26 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Hãy nói cho tôi điều ước của bạn là một bộ phim nhẹ nhàng, thư giãn nhưng cũng ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, nhân văn.
***
Hãy nói cho tôi điều ước của bạn là một bộ phim nhẹ nhàng, thư giãn nhưng cũng ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, nhân văn.
Hãy nói cho tôi điều ước của bạn mang đến những câu chuyện ấm áp
"Bất cứ ai khi chào đời cũng được bố, mẹ, có khi là cả anh chị em cùng tất cả mọi người chúc phúc. Thế nhưng lúc rời bỏ trần thế, họ lại cô đơn một mình. Có lẽ những phút giây cuối đời là lúc mà chúng ta cần một ai đó nhất. Vậy nên công việc này là để những khoảnh khắc sau cuối của mỗi người trở nên ấm áp hơn."
Đó là điều mà những "thần đèn" luôn tâm niệm trong lòng. "Thần đèn" ở đây không phải chỉ các vị thần sở hữu phép thuật thực sự, mà là nhóm người luôn cố gắng thực hiện mong muốn cuối cùng của các bệnh nhân trước khi họ qua đời.
Nhân vật chính của phim là "thần đèn" Yoon Gyeo Rye - một chàng trai trông như côn đồ nhưng lại mang trong mình trái tim ấm áp và Seo Yeon Joo - một nữ ý tá trong sáng, nhân hậu và luôn hết lòng vì bệnh nhân.
Yoon Gyeo Rye từng sống trong trại trẻ mồ côi, bị xã hội đen lợi dụng và thậm chí còn bị giam giữ một thời gian. Vì cơ duyên tưởng như tình cờ nhưng lại có sắp đặt, anh đã đến bệnh viện nơi Seo Yeon Joo làm việc để thực hiện lao động công ích. Tại đây, Yoon Gyeo Rye được dõi theo nhiều câu chuyện của những mảnh đời khác nhau. Đó là người phụ nữ vì chơi chứng khoán thua lỗ mà đẩy gia đình vốn dư dả vào tình cảnh khó khăn. Từ đó, cô giống như kẻ tội đồ, và mọi người trong nhà chẳng ai buồn nói với cô một câu nào cả. Mọi thứ bí bách, đau khổ đến nỗi người phụ nữ ấy từng muốn tìm đến cái chết để giải quyết tất cả. Thế nhưng rồi, Yoon Gyeo Rye đã xuất hiện và mang mong muốn được sống trở lại với cô.
Lại có một ông lão ước được trải qua những ngày cuối đời trong căn nhà mà mình đã ở nhiều năm về trước. Ở ngoài sân có một cây hồng mà ông từng trồng khi còn trẻ. Đó là cây hồng đã chứng kiến gia đình ông từng hạnh phúc thế nào, cô con gái nhỏ từng nô đùa vui vẻ ra sao. Ông mong được thấy cây hồng trĩu quả lần cuối trong đời. Thế nhưng vì đang trái mùa, vậy nên Yoon Gyeo Rye đã cất công làm cả trăm quả hồng giả chỉ trong một đêm để biến điều ước ấy trở thành sự thực.
Vì từng trải qua nhiều đau khổ trong quá khứ, thế nên Yoon Gyeo Rye cũng từng định tự tử. Anh muốn chết nhưng lại sợ cái chết. Anh muốn sống, nhưng cũng sợ phải sống. Có đôi khi, Yoon Gyeo Rye không biết cách thể hiện sự yêu thương với người khác. Anh cũng không biết "hương vị" thật sự của hạnh phúc là gì. Tuy nhiên sâu trong lòng, chàng trai này vẫn luôn khao khát hạnh phúc và mong mỏi được mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh.
Vốn dĩ ban đầu, Yoon Gyeo Rye chỉ đến bệnh viện an dưỡng cuối đời để làm lao động công ích bắt buộc. Nhìn từ bên ngoài, Yoon Gyeo Rye liên tục cho đi. Thế nhưng đến cuối cùng, anh lại nhận về quá nhiều, tại đây Yoon Gyeo Rye được sưởi ấm tâm hồn và tìm thấy cho mình một mái nhà đúng nghĩa.
Câu chuyện tình yêu không quá ngọt ngào nhưng vẫn khiến người xem nhẹ nhàng tan chảy
Ban đầu, vì lối hành xử "trẻ trâu" cùng vẻ ngoài đậm chất du côn, Yoon Gyeo Rye không được lòng mọi người ở bệnh viện, đặc biệt là y tá Seo Yeon Joo. Nhưng sau một lần vô tình nghe được tâm sự của anh, nhìn những điều anh làm cho các bệnh nhân, Seo Yeon Joo dần "cảm nắng" Yoon Gyeo Rye.
Seo Yeon Joo và Yoon Gyeo Rye, tình yêu của họ có lẽ sẽ không "ngọt sâu răng" như trong những bộ phim ngôn tình. Tình yêu nam nữ cũng chẳng phải "món chính" trên bàn tiệc mang tên Hãy nói cho tôi điều ước của bạn. Dẫu vậy, nó vẫn vừa đủ để khiến người xem phải xốn xang.
Thực tế, không chỉ Yoon Gyeo Rye mà Seo Yeon Joo cũng mang trong mình những vết thương lòng. Thế nhưng khi ở cạnh nhau, vết thương của họ dần được xoa dịu, tình cảm cũng nảy sinh một cách tự nhiên.
Yoon Gyeo Rye và Seo Yeon Joo, họ từng lặng nhìn đối phương nhưng nửa kia chẳng hề hay biết. Seo Yeon Joo từng đỏ mặt, tim đập thình thịch chạy khỏi nhà bếp vì Yoon Gyeo Rye lấy tay lau miệng giúp cô mà không biết hành động của mình có "tính sát thương" lớn thế nào.
Nếu thích một câu chuyện tình yêu như của Seo In Ha - Kim Yoon Hee trong Cơn mưa tình yêu, có lẽ bạn cũng sẽ "phải lòng" cặp đôi Yoon Gyeo Rye - Seo Yeon Joo.
Tình cảm của Yoon Gyeo Rye cùng với Seo Yeon Joo mang sắc thái nhẹ nhàng và ít nhiều gợi nhớ về những câu chuyện yêu đương trong các bộ phim kiểu cũ. Nếu từng thích cặp đôi Seo In Ha - Kim Yoon Hee trong Cơn mưa tình yêu, có lẽ bạn cũng sẽ "phải lòng" cặp đôi Yoon Gyeo Rye - Seo Yeon Joo, kể cả khi câu chuyện của họ thực sự rất khác biệt.
Những thông điệp ý nghĩa
Thời điểm hiện tại, Big Mouth đang là cái tên làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Sức hút của bộ phim này đến từ cốt truyện khó đoán cùng những tình tiết vô cùng kịch tính. Ở chiều ngược lại, Hãy nói cho tôi điều ước của bạn lại mang sắc thái trái ngược hoàn toàn.
Hãy nói cho tôi điều ước của bạn gợi lên trong lòng khán giả nhiều điều đáng để suy ngẫm.
Hãy nói cho tôi điều ước của bạn mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Nhưng quan trọng hơn, phim còn gợi lên cho khán giả những điều đáng để suy ngẫm, một trong số đó là bài học hãy trân trọng hiện tại, trân trọng mọi sự tốt đẹp bình dị đang ở lại với chúng ta mỗi ngày.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Yêu năm mươi và giữ cho bản thân năm mươi | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.





