Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những hành động "yêu không tả" của con gái khiến tim người ấy rung rinh

2017-03-25 01:00

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

Nếu anh ấy cứ lải nhải hay đang bực bội, tính trẻ con nổi lên, mọi cảm giác đó sẽ bị tan biến nếu bạn cưỡng "hôn" họ. Cứ người ấy nói một câu ấm ức bực bội thì bạn "hiến hôn" một lần, nó cứ lặp lại vậy không cần giải thích hay đôi co gì cả, chỉ sau 3 lần bạn sẽ thấy họ khác đi, thế nào cũng biến thế bị động thành chủ động cho mà xem. Con trai mà dễ bị cám dỗ lắm, nhất là đối với người con gái họ yêu thương thì càng không có sức "chống cự".

***

1. Ngã vào lòng bất chợt


Phương châm "Giữ như không giữ" là bí kíp của họ. Hãy tưởng tượng một hành động vô tình rằng, bạn mới ngủ dậy, mang dép hình con thỏ và trên người là chiếc áo sơ mi của chồng, mơ mơ màng màng dậy tìm chồng, khi phát hiện anh ấy đang ngồi đọc sách hay uống ly trà thì nhào vào lòng ngồi và thủ thỉ một câu: "Không có anh ôm, em ngủ không quen". Không cần xinh đẹp sắc sảo hay dùng chiêu trò nào, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm chàng ôm "người đẹp trong lòng mãi không buông tay" thôi.

Nhắc đến đây, tôi chợt nhớ mình từng gặp một cảnh tượng vô cùng tình tứ mà dễ thương đến bất ngờ. Khi đến nhà một người bạn chơi, anh chồng thì vui vẻ tiếp chúng tôi thì khoảng 1 tiếng sau, bỗng dưng cô vợ bảo bối của cậu ấy trong chiếc áo sơ mi dài đến gối, tóc hơi rối tung một chút, chân nhỏ bé mang dép lê, mắt mơ màng đi một mạch ngồi vào lòng cậu ấy một cách hết sức tự nhiên. Cô ấy hoàn toàn không biết chúng tôi đang ở đó. Ai cũng trố mắt nhìn thì cô ấy bảo "Anh đi đâu vậy, không ôm em ngủ?"... Cậu bạn tôi lập tức ôm vào lòng và ánh mắt nhìn cưng chiều, gương mặt hơi ửng đỏ và nói lời cáo lỗi để ẵm vợ bé nhỏ lên phòng. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ cho chứng minh rằng, cậu ấy đang rất quan trọng với người vợ của mình và cũng khẳng định vị trí "thê nô" của cậu ấy. Tới bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được, liệu hôm đó là thật hay đó là cách cô vợ giữ chồng mình?

Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm bạn thấy thích thú đúng không? Một hành động không biết vô tình hay cố ý đã cũng đủ làm con trai "mặt đỏ tía tai".

Những  hành động "yêu không tả" của con gái khiến tim người ấy rung rinh

2. Bắt người ấy cõng

Con trai chủ động nói lời "yêu" hết sức bình thường. Nhưng nếu là một cô gái chủ động "yêu thương nhung nhớ" thì sao nhỉ? Nhưng hầu như việc nàng đề nghị chàng cõng khi đã ngà ngà say hoặc cố ý để say mà kiếm cớ để thể hiện tình cảm cho chàng biết. Thật đáng yêu biết bao?

3. Cưỡng "hôn" người yêu

Nếu anh ấy cứ lải nhải hay đang bực bội, tính trẻ con nổi lên, mọi cảm giác đó sẽ bị tan biến nếu bạn cưỡng "hôn" họ. Cứ người ấy nói một câu ấm ức bực bội thì bạn "hiến hôn" một lần, nó cứ lặp lại vậy không cần giải thích hay đôi co gì cả, chỉ sau 3 lần bạn sẽ thấy họ khác đi, thế nào cũng biến thế bị động thành chủ động cho mà xem. Con trai mà dễ bị cám dỗ lắm, nhất là đối với người con gái họ yêu thương thì càng không có sức "chống cự". Thử mà xem.

Những  hành động "yêu không tả" của con gái khiến tim người ấy rung rinh

4. Âm thầm gắp đồ ăn chàng không thích vô bát mình


Con trai rất thích con gái tinh ý và đặc biệt là được người yêu chăm sóc. Nếu ai từng coi phim Sam sam đến rồi, thì chắc cũng rất ấn tượng với cách anh chàng đại boss Phong luôn thích Sam Sam lựa đồ ăn cho mình, đặc biệt là gấp hành ra... Tại sao anh không tự làm, mà cứ muốn Sam sam làm những chuyện ngốc nghếch? Đó là vì anh muốn cô chăm sóc anh và nhớ rõ sở thích của anh.

Người đàn ông chân chính không cần gì nhiều, chỉ cần bạn để ý như khi ăn cơm chồng thích uống nước, thì âm thầm để chai nước kế bên, chồng thích ăn ớt thì mỗi bữa cơm đem ớt để lên bàn và không thích ăn gì thì gấp qua phần cơm của mình. Nhỏ nhặt thế thôi, nhưng nếu bạn làm được thì bạn "muốn gì được nấy" với chồng đó.

5. Đọc sách cùng người ấy

Không phải cứ cầm cuốn sách ngồi kế bên im lặng đọc là xong, mà phải có tiếp xúc thân thể. Có thể hai người hai quyển sách nhưng bạn có thể tựa lưng vào chàng. Bật vài đoạn nhạc hai người yêu thích, bạn sẽ thấy phản ứng bất ngờ của chồng ngay. Đàn ông lúc ấy sẽ thấy mình được sẻ chia.

Lý tưởng hơn là nhẹ nhàng đi lại, tựa đầu lên vao chàng và cùng đọc truyện đôi chút, hỏi chàng những vấn đề không hiểu như cách hai bạn tâm sự trong cuộc sống, sở thích cho nhau nghe. Nếu không thích bạn cũng có thể ngủ thiếp đi trên bờ vai vững chãi ấy. Chắc chắc người đàn ông của bạn sẽ "mê mệt" bạn thôi, vì họ biết, bạn dùng cách của mình, "yêu họ" một cách tốt nhất.

Theo Nina

Giọng đọc: Chit Xinh
Biên tập và sản xuất: Chit Xinh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Chắc hẳn trong số chúng ta chẳng ai muốn khoác lên mình lớp áo mang tên người thứ ba. Nhưng đôi khi trong cuộc chiến với trái tim lý trí lại chẳng thể dành phần hơn. Yêu đấy, hi vọng đấy rồi lại đau đấy, thất vọng và hận đấy.

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Đàn ông có tuổi trẻ thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái, thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh.

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Mọi thứ đã kết thúc như chưa bắt đầu. Mỗi người đi một hướng. Có lẽ, sau này khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có mọi thứ nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có nhau.

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim tinh khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Những lúc yếu lòng nhất, em thường để mặc mình vẫy vùng trong quá khứ mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng ta của sau này rồi sẽ hạnh phúc và an yên cả mà thôi, dẫu rằng là chẳng cùng nhau. Duyên phận như thế nào đã có trời cao an bài, sau những ngày mưa gió bủa vây thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, em vốn dĩ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh nên mọi cảm xúc tiêu cực đều đi qua và bầu trời lại trong vắt, xinh đẹp.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

back to top