Những điều kiêng kỵ ngày mùng 1 bạn cần biết
2020-01-24 01:25
Tác giả:
Kiêng kỵ ngày mùng 1 là một việc vô cùng quan trọng trong dịp đầu xuân năm mới, mang lại may mắn cho cả năm.
***
Người xưa có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Theo quan niệm dân gian được đúc kết từ kinh nghiệm ông cha ta, mùng 1 có rất nhiều điều cần kiêng kỵ cần tránh để cả tháng được bình yên gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi đã tìm kiếm và tổng hợp một số những việc cần kiêng kỵ ngày mùng 1mà bạn đọc có thể tham khảo.
Những điều kiêng kỵ ngày mùng 1 bao gồm:
Kiêng xuất tiền của
Ngày đầu tháng mùng 1, mọi người kiêng xuất tiền của để tránh bị “dông” cả tháng, có nghĩa là vay mượn, trả nợ, đòi nợ vào đầu tháng. Người Việt ta quan niệm đầu tháng làm gì thì cả tháng sẽ làm theo như thế. Khi vay tiền, mượn tiền hoặc tiêu tiền nhiều thì cả tháng sẽ chi tiêu như vậy. Xuất tiền của được xem là dấu hiệu của việc hao tốn, kém may mắn về tiền bạc.

Kiêng một số món ăn
Dân gian cho rằng ăn thịt vịt, mực, cá mè, mắm tôm, ốc, xôi trắng vào mùng 1 sẽ bị hãm tài, gặp xui xẻo, mất mát tiền của tài sản, công việc bất thành, bệnh lâu khỏi. Ngoài ra, người miền Trung còn kiêng trứng vịt lộn và thịt vịt vì cho rằng ăn vào sẽ gặp xui xẻo. Một số vùng cũng kiêng ăn tôm vì sợ bị đi giật lùi.
Người ta kiêng ăn thịt vịt vì họ cho rằng nếu ăn vào sẽ đen đủi “Tan đàn, xẻ nghé”, thay vào đó họ dùng thịt gà với ý nghĩa cát tường hơn. Ngược lại, thịt vịt cũng là món ăn giải hạn đen vào cuối tháng. Nhiều người kiêng ăn trứng vịt lộn, cá mè vì sợ xui xẻo, việc làm không như ý. “Mè” trong “Cá mè” cũng đi theo chữ “Mè nheo”, ăn vào sẽ bị đen đủi, hãm tài hao của.

Người miền Nam kiêng ăn chuối vì chữ “Chuối” nói lái đi sẽ thành “Chúi”, kiêng ăn tôm ngày đầu tháng vì cho rằng tôm đầu to và đi giật lùi nên khó “Đầu xuôi, đuôi lọt”, khiến mọi việc khó thành.
Kiêng ăn mực vì mực là loại thực phẩm nằm trong danh sách “đen” của ba miền Bắc, Trung, Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ quan niệm “Đen như mực” của ông cha ta từ nhiều năm trước.
Kiêng cắt tóc, cắt móng tay vào mùng 1
Theo quan niệm xưa, người ta tránh cắt móng tay móng chân hay cắt tóc vào ngày mùng 1, bởi tóc, móng tay và móng chân là những bộ phận trên cơ thể con người, không nên cắt chúng vào đầu tháng để tránh sức khỏe bị ảnh hưởng cả tháng.

Kiêng cho lửa, nước trong ngày mùng 1
Theo phong thủy, nước tượng trưng cho sự giàu sang may mắn về tiền bạc, lửa là hình tượng của sự ấm áp và hạnh phúc gia đình. Việc cho đi lửa và nước vào mùng 1 là điều cần tránh, bởi điều này sẽ khiến tài lộc và hạnh phúc của gia đình bạn dễ bị ảnh hưởng cả tháng, gia đình gặp những điều không may, bất hòa, thua lỗ, gặp xui xẻo, tai bay vạ gió.
Kiêng kỳ kèo trả giá rồi không mua
Trong kinh doanh buôn bán, những ngày đầu tháng đóng vai trò rất quan trọng. Thông thường họ sẽ thắp hương khấn vái với mong muốn được may mắn trong cả tháng. Hơn nữa, người bán thường chú ý và quan tâm đến “Người mở hàng”. Bởi theo họ, người mở hàng kỳ kèo trả giá rồi không mua sẽ ảnh hưởng đến công việc bán buôn của họ, khiến họ khó bán được hàng, bán ế trong cả tháng. Có rất nhiều vụ việc cãi vã thậm chí xô xát cũng vì lý do này. Bởi vậy, khi mua hàng vào đầu tháng, bạn không nên trả giá rồi không mua.
.jpg)
Kiêng đi thăm phụ nữ mới sinh
Theo quan niệm ông bà ta “Sinh dữ tử lành”, người xưa thường tránh đi thăm phụ nữ mới sinh, nhất là những người làm ăn buôn bán, vì họ cho rằng thăm bà đẻ đầu tháng sẽ khiến công việc của họ không còn gặp may mắn. Vì vậy, thường người ta sẽ chờ đến giữa hoặc cuối tháng mới đi thăm sản phụ.
Thật ra việc kiêng thăm bà đẻ trong tháng đầu là có cơ sở chứ không phải hoàn toàn là mê tín. Trong tháng đầu tiên, người mẹ và em bé rất mệt, hệ hô hấp, miễn dịch của em bé còn yếu, cần nghỉ ngơi, yên tĩnh và sạch sẽ. Việc đi thăm sẽ không tránh khỏi ồn ào, bụi bặm nhiễm vào mẹ và bé. Cần tránh để những khách mang bệnh tới thăm, nhất là bệnh lây nhiễm như cúm, lao vì sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của hai mẹ con.
Vậy kiêng thăm phụ nữ mới sinh là có cơ sở, nhưng còn nhiều người hỏi mùng 1 có kiêng đi đám ma không? Xin trả lời luôn là không, “Nghĩa tử là nghĩa tận”, việc đi đám ma hay đám tang dù bất kỳ ngày nào là một cách tôn trọng tang gia và người đã khuất.
.%5B1%5D.jpg)
Kiêng nói những điều xui, chửi bậy, tránh bất hòa, tranh cãi
Những ngày đầu tháng cần tránh phát ngôn bừa bãi, vì nhiều khi có ảnh hưởng đến cả tháng, không nên nói những từ kém may mắn như “Chết mất”, “Tiêu rồi”, “Hỏng rồi”. Những từ này không chỉ làm cả tháng của bạn xui xẻo mà còn khiến người cạnh bạn khó chịu. Thay vào đó, những ngày đầu tháng, cần giữ hòa khí thân thiện với cả những người mình không thích. Người lớn tránh quát tháo mắng mỏ, trẻ con cần hạn chế quậy phá, bát nháo khóc lóc. Giữ được không khí gia đình hòa thuận vui vẻ thì cả tháng sẽ yên ấm hạnh phúc.
Vào đầu tháng hạn chế nói tục chửi thề, phát ngôn linh tinh bất lịch sự, bởi những từ ngữ kém văn hóa ấy không chỉ khiến cả tháng bạn bị hãm tài, xui xẻo mà còn làm cho bạn trở nên thô lỗ bất lịch sự trong mắt người khác.

Không làm đổ vỡ đồ dùng
Người Việt ta cũng quan niệm tránh làm đổ vỡ chén bát, đồ dùng vào ngày mùng 1, vì đây là điềm báo những gì xui xẻo đổ vỡ đang tới, kỵ nhất là làm vỡ gương.
Tuy một số điều kiêng kỵ ngày mùng 1 có cơ sở khoa học, nhưng do được lưu truyền từ lâu đời, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa nên nhiều người tin theo và khiến tâm lý người ta yên tâm hơn. Bạn có thể chọn lọc để kiêng kỵ, như kiêng kỵ ăn thịt để giảm bớt số gia súc bị giết hại, giữ hòa khí với tất cả mọi người, tránh thăm bà đẻ vừa mới sinh,... Mong rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm những hiểu biết về những điều kiêng kỵ ngày mùng 1 và chuẩn bị cho một năm mới đầy may mắn.
Theo Phụ nữ sức khỏe
Nguồn: https://phunusuckhoe.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-dieu-kieng-ky-ngay-mung-1-ban-can-biet-348152.htm
Mời xem thêm chương trình:
Gác trọ mùa đông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.




