Nhật ký cô nàng 24 chưa muốn cưới
2016-03-21 01:00
Tác giả:
24 tuổi, cô vẫn hay cho phép mình ngủ nướng trong những dịp cuối tuần. Cảm giác chẳng còn bận tâm đến chuyện đời chuyện tình ngoài kia. Sau khi chán chê lại chậm chạp dậy, lôi trong tủ chiếc váy xanh lam dìu dịu, thơ thẩn đến quán trà sữa quen thuộc cùng lũ bạn.
Và hôm nay cũng một ngày cuối tuần, nhưng thay vì cuộc hẹn như thường lệ, cô bật ra khỏi giường nhanh chóng, mắt ráo hoảnh khi nhận được tin nhắn: Thành sắp cưới.
Thành là đứa bạn thân trong nhóm ba: cô, Nga và Thành. Một đứa con trai lãng mạn hết chỗ nói. Trong những buổi tụ họp, ba đứa vẫn hay rêu rao rằng sẽ kết hôn muộn để chơi bời đã. Ai cũng muốn có công việc ổn định hơn ở thành phố bon chen này. Thế mà giờ đây Thành cưới...
Cô vẫn lười biếng, cuộn mình thêm chút nữa, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nắng đã thôi dịu dàng, mặt trời cũng đã lưng chừng trên đỉnh đầu lưng chừng như cái tuổi thanh xuân của cô.
Tuổi 24 cô vẫn thấy mình còn chênh vênh giữa những nẻo đường, vẫn còn ham chơi, vẫn muốn bay nhảy.
Tuổi 24 cái hạnh phúc bên một người đàn ông vững chãi với những đứa con ngoan là cái điều mà cô chưa nghĩ tới, hoặc giả cô chưa dám nghĩ…
Bạn bè cô vài đứa cũng đã có gia đình, có con cái, rồi thấy bận bịu với con con cái cái, nội nội ngoại ngoại. Còn cô, chán nản với những chuyện đời thường như thế, chọn riêng mình con đường du học. Có lẽ hẳn là cô từng mong mình trốn tránh được những ngày thất nghiệp hay những dự định tương lai.
Tuổi 24, qua vài cuộc tình đỗ vỡ cô cảm thấy sợ hãi tình yêu, tình yêu mong manh quá. Nó như hạt cát nắm chặt thì sẽ rơi, mà buông lỏng tay thì nó sẽ theo gió mà bay đi mất. Phải tinh tế lắm mới biết cách giữ được những hạt cát trong tay như thể giữ được tình cảm của mình của người…
Một cô gái cung Bảo Bình như cô vừa tinh tế lại vừa nhạy cảm có lẽ vì thế cô thường suy nghĩ nhiều hơn, thường đau hơn và cũng mau nước mắt hơn. Cô cũng mạnh mẽ với cái vẻ bề ngoài tưng tửng thờ ơ. Cũng lại dễ bắt gặp hình ảnh một Bảo Bình lặng im nơi quán vắng, ngồi chiêm nghiệm về cuộc sống mà không cần một ai bên cạnh để tựa vào.
Cô như thể thuộc về mọi người nhưng lại chẳng của riêng một ai, ghét cái chật chội của tình yêu có quá nhiều khuôn khổ giáo điều. Cô như con sóng nhỏ thích lăn tăn ngoài biển khơi. Cô không biết cách sống cho riêng người mình yêu, không biết làm mọi thứ trong cuộc sống của mình cân bằng. Cô cứ đang chênh vênh như người lướt sóng, cô thèm khát đất liền, thèm khát bờ vai vững chãi của một gã đàn ông yêu và thấu hiểu cô.
Gia đình là cái đích mà đứa con gái nào cũng sẽ hướng đến vào một thời gian trong cuộc đời của họ. Tuổi thanh xuân là những ngày ý nghĩa, cô muốn sống trọn với những ngày tươi đẹp nhất đời mình, thích tự do đi đâu đó mà cô muốn, làm gì cô thích và ăn vận thế nào ra phố cũng chả sợ ai chê.
Cô miên man suy nghĩ, vài vạt nắng đã xuyên qua khe cửa, tiếng người rao hàng quen thuộc làm cô giật mình.
Cô hát khe khẽ khi bước xuống phố, Sài Gòn vẫn trẻ trung và náo nhiệt sau bao lớp người. Cô cũng thấy mình hãy còn trẻ lắm, tuổi 24 này cần gì vội vàng cho một hôn nhân.
© Mai Le – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Gửi những chàng trai cô gái còn độc thân và ngại yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Giữa chốn phồn hoa gặp được người
Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.