Nhận diện người ấy thích bạn thật lòng
2017-09-05 01:25
Tác giả:

- Thường tìm bạn để nói chuyện, bạn đăng status hay đổi avatar, người ấy đều lặng lẽ like nhưng không bao giờ comment. Mỗi ngày biết bạn thức khuya vẫn chăm chỉ nhắc bạn ngủ sớm, quan tâm tới mọi chuyện của bạn. Muốn chia sẻ niềm vui cùng bạn, và đồng thời cũng muốn san sẻ nỗi buồn với bạn, lúc nào cũng muốn nhìn thấy bạn.
- Mình là con gái, thích tập gym, có một lần chụp một tấm hình khoe cơ bụng trong phòng thay đồ. Trong những người nhìn thấy bức hình ấy, chỉ có một người duy nhất hỏi tôi: “Tay em bị trầy da à? Làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?”. Mà thực ra đấy chỉ là một vệt gì đó rất nhỏ bị dính trên gương.
- Con trai chơi bóng rổ, mỗi khi ném bóng vào rổ, người đầu tiên cậu ấy nhìn qua chính là người cậu ấy thích.
- Thích bạn sẽ suốt ngày bắt nạt bạn, suốt ngày trêu chọc bạn.
- Con người có ba thứ không thể giấu giếm được: Ho khan, say rượu và yêu ai đó.
- Tôi không biết làm cách nào để nhìn ra một người có thích mình hay không, tôi chỉ biết, nếu tôi thích một người, chỉ cần cô ấy nhắn tin, tôi sẽ ngay lập tức trả lời, mọi thứ cô ấy post, cô ấy like trên Facebook tôi đều để ý, biết sở thích của cô ấy, để có thể nói những câu khiến cô ấy vui vẻ, muốn cho cô ấy thấy một tôi hoàn hảo nhất, dành cho cô ấy cái cảm giác rằng chỉ cần cô ấy cần, tôi sẽ luôn có mặt.
- Có một vài điểm thế này:
Tốc độ cô ấy trả lời tin nhắn của bạn có thể nói rõ phần nào vấn đề.
Mỗi khi gặp mặt bạn sẽ chăm chút hơn về cách ăn mặc, trang điểm.
Sẽ chủ động tán gẫu với bạn.
Khi còn chưa quá quen, mỗi khi nói chuyện với bạn, cô ấy sẽ vuốt tóc, hai mắt thì không dám nhìn thẳng vào bạn quá lâu.
Sẽ thông qua nhiều cách khác nhau để tìm hiểu về bạn.
Nếu có cô gái nào thỏa mãn hơn 3 điểm trên, tôi chắc chắn ít nhất là cô ấy rất có thiện cảm với bạn.

- Khi ở cạnh bạn sẽ không động đến điện thoại. Khi không ở cạnh bạn, sẽ trả lời ngay lập tức nếu bạn nhắn tin.
- Mỗi lần mình trộm quay đầu nhìn cậu ấy, đều phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình.
- Hai mắt lơ đãng chạm nhau, mắt người ấy có chút bối rối.
- Rồi sẽ có người biết bạn sợ tối mà ôm chặt lấy bạn, rồi sẽ có người vào lúc bạn mệt, im lặng ngồi xuống cõng bạn lên, rồi sẽ có người không để ý tới hình tượng mà đùa nghịch cùng bạn, rồi sẽ có người yêu bạn còn hơn yêu chính bản thân mình. Vậy nên không cần phải nóng lòng đi thử xem người nào đó có thích bạn hay không, cứ giữ nó trong lòng là được rồi.
- Nếu con trai không chủ động, điều này chứng tỏ người ta không thích bạn, đừng nghĩ nhiều.
- Trừ khi người đó tự nói cho cậu biết, còn không rất có thể tất cả chỉ là bạn tưởng tượng mà thôi.
- Điểm khác nhau giữa con trai và con gái: Con trai sẽ luôn khiến bạn nghĩ rằng cậu ấy thích bạn, mà thực tế thì không phải; còn con gái luôn khiến bạn nghĩ rằng cô ấy không thích bạn, trong khi thực ra cô ấy đã yêu bạn mất rồi.
- Chủ động liên lạc với bạn, thích trêu cho bạn giận rồi vội vàng dỗ, bao dung mọi tật xấu của bạn, thích nhìn bạn cười, mỗi khi thấy ai đối tốt với bạn sẽ lập tức khẩn trương, khi ghen vừa đáng yêu vừa buồn cười, tất cả mọi người đều biết người ấy thích bạn, nhưng người ấy vẫn không dám tỏ tình, sợ rằng nếu tỏ tình thì bạn bè cũng không làm được nữa. Vô cùng đau lòng vì thứ tình cảm thấy đến dè dặt, thích đến cẩn thận như thế.
Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống










