Nguyên tắc vàng cần giữ trong các mối quan hệ
2022-12-06 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Nhiều người cho rằng bạn bè quá thân thiết thì đùa giỡn quá trớn, châm chọc lẫn nhau cũng không sao. Nhưng một khi đã động chạm đến lòng tự trọng thì tình cảm sâu nặng cũng tan thành mây khói. Trong quan hệ giữa người với người, nhớ tuân thủ 3 nguyên tắc.
***
Hết 90% những việc ngu ngốc, sai lầm khiến một người hối hận cả đời, đều được tạo ra từ khoảnh khắc bản thân mất kiểm soát cảm xúc.
Mọi chuyện trên đời này đều có giới hạn của nó, vượt quá ngưỡng cho phép thì ắt gây ra tai họa.
Nhiều người cho rằng bạn bè quá thân thiết thì đùa giỡn quá trớn, châm chọc lẫn nhau cũng không sao. Nhưng một khi đã động chạm đến lòng tự trọng thì tình cảm sâu nặng cũng tan thành mây khói. Trong quan hệ giữa người với người, nhớ tuân thủ 3 nguyên tắc.
1. Lời nói - không tùy tiện
Bạn có biết cuộc hôn nhân ngắn nhất trên thế giới kéo dài bao lâu không?
Đáp án là: Chỉ có 3 phút.
Một cặp vợ chồng người Kuwait đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình sau 3 phút ký giấy đăng ký kết hôn vì một lý do ngỡ ngàng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký kết hôn tại tòa án, cô dâu và chú rể bước ra khỏi cửa nhưng không may cô dâu bị vấp và ngã ra đó. Thay vì đỡ vợ dậy và an ủi, chú rể lại buông lời trách móc cô dâu "ngu ngốc, có thế thôi cũng ngã".
Tức giận vì chồng không coi trọng mình lại còn buông lời vô cảm, cô dâu quyết định quay vào trong để xin ly hôn. Thẩm phán tòa án sau khi nghe chuyện đã lập tức đồng ý và chỉ 3 phút sau đó họ đã không còn là vợ chồng nữa. Đây được xem là cuộc hôn nhân ngắn nhất lịch sử đất nước Tây Á này, thậm chí còn độc nhất vô nhị trên thế giới.
Người ta thường nói: "Một câu nói lành, ấm ba mùa đông. Một từ ác ý, lạnh 6 tháng ròng".
Quan hệ thân thiết đến mấy cũng không được sử dùng lời lẽ thù hằn ác ý, nói cười vô độ.
Nhà tâm lý học người Mỹ, Marshall B.Rosenberg, từng nói: “Có lẽ chúng ta không hề nghĩ rằng lời nói là bạo lực, nhưng ngôn từ thật sự có thể gây ra đau khổ cho bản thân và người khác”.
Lắm lúc, chỉ một câu vô tình thốt ra, cũng đủ trở thành nhát dao găm vào tim, thậm chí tạo nên vết thương khó lành suốt cả đời.
Trên đời này, người sở hữu trái tim ấm áp mới có thể sống đẹp nhất. Họ sẽ lan truyền năng lượng tích cực để sưởi ấm những người xung quanh, cảm hóa những con tim u tối.
2. Hành sự - không tùy tâm
Một cuộc khảo sát cho ra kết quả: Hết 90% những việc ngu ngốc, sai lầm khiến một người hối hận cả đời, đều được tạo ra từ khoảnh khắc bản thân mất kiểm soát cảm xúc.
Hành sự bắt đầu từ cơn nóng vội, cảm xúc quá hăng hái; cuối cùng kết thúc bằng sự hối hận day dứt.
Trên đời này, có người ổn định, vững chãi, nhưng cũng có người làm gì cũng tùy tiện, bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Cảm xúc lấn át lý trí, bị lửa giận “dắt mũi”, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, mà còn tự khiến bản thân bị thương tổn.
Nhà diễn thuyết Anthony Robbins từng nói: "Bí quyết của người kiệt xuất là ở chỗ làm sao kiểm soát bản thân mỗi khi cảm xúc bộc phát, chứ không phải bị chính cảm xúc của mình hủy hoại".
3. Làm người - không tùy ý
Bạn có bao giờ gặp phải người thế này không?
Chưa được sự đồng ý mà tự tung tự tác, sử dụng đồ của người khác; mượn cái danh bạn bè để mượn tiền không trả; ỷ mình là bạn bè, anh em thân thiết mà cười đùa không đúng lúc đúng chỗ, khiến người khác xấu hổ…
Trong cuộc sống có rất nhiều kiểu người như thế. Họ nói chuyện và hành sự không có chừng mực, hoàn toàn tự cho mình là trung tâm, chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của đối phương.
Coi sự dễ chịu của người khác là tầm thường, xem sự lương thiện của đối phương là chuyện hiển nhiên, thậm chí kiêu ngạo quá trớn vì nghĩ rằng quan hệ đôi bên tốt đẹp.
Trên thực tế, mỗi một mối quan hệ luôn có giới hạn riêng. Duy trì khoảng cách phù hợp mới là cách giúp tình cảm bền lâu.
Quan hệ thân thiết đến mấy cũng phải có chừng mực, tình cảm sâu nặng, càng phải thận trọng bảo vệ.
Gia đình nói chuyện chừng mực là sự thấu hiểu. Bạn bè hành xử không tùy tiện là sự tôn trọng. Người lạ đối đãi với nhau có giới hạn là sự lễ phép.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Miệng cười nhưng không thể giấu nỗi buồn trong ánh mắt | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





